Tự kỷ, autism, asperger, tăng động, ngôn ngữ, hành vi, giao tế, chậm phát triển...

Hình PAXT để dạy trẻ TK

Bộ hình PAXT miễn phí cho trường học, giáo viên, phụ huynh... đã được tải lên concuame.com/paxt

Hình do ConCủaMẹ giữ bản quyền, được vẽ bởi người khuyết tật, và được cung cấp miễn phí cho phụ huynh, giáo viên, trường học trẻ Tự kỷ. Việc dùng thống nhất 1 bộ hình ảnh mang lại các lợi điểm sau:

 

(1) Thng nht đ d dàng cho tr hi nhp sau này

(2) Chúng ta không phi vi phm bn quyn hình nh ca ngoi quc. Nâng cao uy tín cng đng ph huynh có con T k ti Vit Nam

(3) Dùng các hình thích hp vi xã hi, văn hoá Vit Nam

 

Hình s tiếp tc được v thêm hàng tháng, và s v theo yêu cu ca ph huynh.

 

Chuyện bé B. nhà mình

Để mình kể cho C nghe câu chuyện cậu bé B nhà mình, là bé mà C. chỉ gặp có 1 lần lúc sinh nhật B. tròn 3 tuổi. B là từng là em bé mặt mày sáng sủa, ngọt ngào, đôi mắt to đen láy như hạt nhãn...

Là người trong ngành, mình cũng ngờ ngợ nhưng luôn tự chối bỏ, cho là chuyện đó chỉ xảy ra với người khác thôi. Mỗi lần đi khám và nghe bác sĩ L. nói B. rớt đằng sau, mình tự nhủ "con nó chậm thôi rồi đâu sẽ vào đấy"...

Đọc toàn bức thư ở đây

 

Nâng cao hy vọng cho trẻ TK

Khi bé Christopher được 2 tuổi, chị Sarah thường nâng mặt bé lên, nhìn qua đôi mắt nâu và nói: "Nhìn mẹ này, nhìn mẹ này". Chị Sarah đã khẩn khoản van nài như vậy biết bao lần nhưng không bao giờ bé nhìn vào mắt chị. Và đó là lúc chị bắt đầu nhận ra sự thật. Sau một tiếng đồng hồ khám sàng lọc với bác sĩ nhi, chị Sarah và người chồng 38 tuổi đã được cho biết bé có chứng TK.

Cán sự xã hội đã tới nhà làm việc, đưa bé Christopher tới Trung tâm giáo dục trẻ TK để bắt đầu chương trình can thiêp...

C-Nguyen.jpg

Chuyên gia C. Nguyễn (developmental specialist) đang bóp chân cho bé
 
Đọc toàn bài tại đây.
 

 

   

Thông điệp mùa Noel

Các phụ huynh và giáo viên thân mến,

Mùa Noel là mùa của yên bình, là mùa các trẻ em luôn mong đợi những món quà ưa thích từ ông già Noel. Tuy vậy có những trẻ vẫn chưa nói được điều mình muốn, vẫn không hiểu Noel là gì, vẫn không chịu đựng được những tiếng ồn ào rộn rã của đường phố trong những ngày cuối năm.

Và trong hàng triệu món quà được gửi đi vào dịp này, có những món quà vô cùng quý giá nhưng lại chẳng mất tiền mua. Đó là những lời cảm ơn tới những thiên thần của trẻ TK. Các thiên thần này là một cô giáo mầm non ở đâu đó đang thông cảm với khó khăn của bé, các tình nguyện viên đi bộ vì trẻ TK, một anh bảo vệ tại một siêu thị nào đó đã dỗ dành khi bé bùng nổ, một phụ huynh nào đó đang chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người, một bà mẹ nào đó đang an ủi những bà mẹ mới, một nhà báo nào đó đang nói về trẻ TK, bênh vực cho các trường học...

Hãy cùng nhau gửi lời cảm ơn tới họ, và hãy cùng nhau gửi một lời cầu nguyện tới mỗi người chúng ta. Chúng ta không ỷ lại mong đợi phép lạ, nhưng chúng ta mong đợi một cơ hội để tự mình làm tất cả những gì có thể được, để cuộc sống cho trẻ TK ngày càng tốt đẹp hơn.

ConCủaMẹ, Noel 2010
 

Noel 2010 của một gia đình xa xứ có con tự kỷ

Noel đầu đời của em bé CG

Ôi nhắc đến tên con, trái tim mẹ xao động. 

Có đôi khi mẹ ngây ngất hạnh phúc ngắm nhìn con, thầm tơ tưởng có ngày con trở thành Hoa hậu thế giới người Việt, rồi lại tự nhủ, hồng nhan bạc phận, thôi con là Hoa hậu làng sẽ tốt hơn (cô T sinh viên nói với mẹ thế).

Có lúc mẹ đau thắt lòng bởi con của mẹ phải tự lập rất nhiều, tự nằm chơi, tự ngủ. Có đôi khi con cáu bẳn đập nhẹ đầu vào thành ghế...

Đọc toàn bài ở đây

   

Page 11 of 22