Chúc mừng nhé, vậy là có tiến bộ mặt này để lấy đà cho những mặt khác. Sẽ có ngày người ta dắt tay mẹ đi tìm cái bô hay phòng vệ sinh cho mà xem.
Tôi bỏ ra vài ngày để...."nghiên cứu" cu cậu đi ị !!!


Thân mến,
Phương
Chúc mừng nhé, vậy là có tiến bộ mặt này để lấy đà cho những mặt khác. Sẽ có ngày người ta dắt tay mẹ đi tìm cái bô hay phòng vệ sinh cho mà xem.
Vậy phải ứng biến cấp kỳ luôn, cùng chơi trốn tìm, ú òa với cháu. Hình như các cháu TK thích chơi trò này nhất, chơi xong vui vẽ trước khi ngủ cũng là điều tốt.phtran1302 đã viết:Dạy con bằng hành động cụ thể, tác dụng nhanh. "Mưa dầm thấm đất", Chúc mừng bé và mẹ!
Cám ơn anh My Lang, bé thường hay chọc ghẹo mẹ bằng cách tắt đèn vì chưa tới giờ ngủ mà tắt đèn thì tối om không làm gì được, tôi hay "cằn nhằn" khi bé tắt đèn, chỉ chờ có thế là bé cười lên khoái chí, cười nắc nẻ, hả hê ... chạy vào giường lấy cả đống mền, gối ủ quanh người để ...trốn ! Bé biết đùa như thế, anh ạ !![]()
Thân mến,
Phương
Vậy phải ứng biến cấp kỳ luôn, cùng chơi trốn tìm, ú òa với cháu. Hình như các cháu TK thích chơi trò này nhất, chơi xong vui vẽ trước khi ngủ cũng là điều tốt.
phtran1302 đã viết:Chị Tường Anh thân mến !Chúc mừng nhé, vậy là có tiến bộ mặt này để lấy đà cho những mặt khác. Sẽ có ngày người ta dắt tay mẹ đi tìm cái bô hay phòng vệ sinh cho mà xem.
Tôi bỏ ra vài ngày để...."nghiên cứu" cu cậu đi ị !!!Phát hiện thế này : bé thích ngồi xổm trên sàn nhà ...ị... rất thoải mái, xong là dắt tay mẹ đi rửa ráy, không khóc , cũng chẳng khó chịu gì.
Phương
Tôi bỏ ra vài ngày để...."nghiên cứu" cu cậu đi ị !!!Phát hiện thế này : bé thích ngồi xổm trên sàn nhà ...ị... rất thoải mái, xong là dắt tay mẹ đi rửa ráy, không khóc , cũng chẳng khó chịu gì.
Rồi, vậy là Phương nhà ta hoàn thành một bước trong kế hoạch nghiên cứu vĩ đại mà Phương và Cùng Nhau Vượt Khó đã bắt đầu từ mấy tuần qua.![]()
Tôi đoán là HN không thích cảm giác đặt mông trần lên bồn cầu, chưa kể đến nước ở dưới có thể bắn lên. Ở lớp, vì phải nghe lời cô, HN oai hùng vượt khó nỗi khó khăn, nhưng ở nhà thì bé biết ăn hiếp được mẹ chẳng khó khăn chi.
Để cho HN ngồi chồm hổm trên cầu cũng chẳng sao, NẾU bảo đảm rằng bé không bị té ngã. Thành cầu, có nắp hay không, cũng trơn và không rộng bản đủ cho chân bé bám mà giữ thăng bằng. Việc thay đổi để có bồn cầu cổ điển ngày xưa cũng không thực tế. Vậy Phương sẽ phải cố gắng sử dụng hình mà mình đã nói để chuyển kỹ năng ngồi bồn cầu từ khung cảnh lớp học về nhà thôi Phương ạ. Ngoài ra, vẫn phải đưa bé vào phụ dọn dẹp. Bé biết gớm, biết ngại nên mới đánh bài chuồn cho mẹ làm một mình. Vậy mình lợi dụng nỗi ghê của bé để khuyến khích bé vào nhà vệ sinh nghiêm chỉnh.
Thế nên, vẫn cứ là "cố gắng lên," "kiên nhẫn nhé".
Nếu chơi trốn tìm, Phương nói với cháu: "Trốn Tìm Ở Nhà" nhé. Lý do: các bé TK rất thích trốn tìm, đuổi bắt. Khi bé chọn chơi hai trò này ở chợ, công viên, trên đường phố thì nguy hiểm lắm.
à hôm nay, tự tay Nhân đã cuộn một tờ giấy cứng thành một cuộn tròn cầm trong tay giả làm micro và ...hát y chang ....ca sĩ thứ thiệt !!! Rất vui được nhìn con....đang gân cổ lên hát (dù chưa thành lời câu, dù chưa trọn bài hát) P cũng thấy ...hay quá trời !!!
Bé Nhân không thích xem TV, nếu mẹ xem mà Nhân không thích thì Nhân sẽ tắt TV; trước đây, cho Nhân xem bé Xuân Mai hát thì Nhân cũng không xem, bé cũng không "đam mê" quảng cáo, chỉ một vài quảng cáo nào có hình ảnh em bé, khoảng tuổi bé thì bé mới thích xem, khi hết đoạn quảng cáo đó là Nhân quay đi liền không thèm xem TV nữa. Do đó, việc bé Nhân chịu ngồi xem bé Xuân Mai hát là điều ...lạ ! Nếu đĩa là ca nhạc do các bé lớn hơn Nhân hát thì Nhân không thích xem, chỉ thích đĩa do các bé hay bé Xuân Mai bằng độ tuổi Nhân thôi. Cu cậu cũng biết kén sao chị ?
Các bé TK hay Asperger biết kén chứ. Các cô các cậu ấy lại còn quá kén chọn là đằng khác. Phưong cứ tiếp tục hấp dẫn HN nhé. Nếu cu cậu nghêu ngao là quá tốt, mình dậy thêm vẻ mặt và tay chân để diễn tả xem sao nhé.
Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 7 khách.