Nguyen,Anh đã viết:
Up thì up đi, hứa hoài! Cứ bơi vớ vẩn đi đâu, chả vào đây gì cả.
Kính chào các bác.
Dạo này cơ quan em cắt, không hay cho vào net nhiều vì anh em chơi chứng khoán nhiều quá, nên em cũng không còn tranh thủ online như trước. mà về nhà thì em như mấy ông chồng bên Mỹ luôn

, tối đi học về hết lo mất điện, mất nước, điều hòa hỏng lại lo trường của con mai có mất điện hay không , việc nọ việc kia .......
Em gửi bác cái link , quay bằng điện thoại hồi tháng 4. Cái clip này em thấy cháu nói tương đối rõ nghe nhất, bây giờ lại có vẻ thụt lùi :
http://www.youtube.com/watch?v=3z8Ux_ogCN0 (May mà cháu bác thích trò thổi nến, nên bố cháu thơm lây cũng được cái bánh sinh nhật

)
Về vụ học nói của cháu: Cũng có người giới thiệu cô giáo giúp, nhưng hóa ra bác sỹ đó bọn em đã gặp rồi, đánh giá thấp về Cá, quanh quẩn chốt lại là cũng chỉ muốn ghép con mình vào lớp mấy cháu bắt đầu can thiệp nên tui em đang tìm nhờ người khác.
Vụ táo bón thì cũng đã tốt hơn nhiều. Uông nhiều nước, ăn nhiều rau mùng tơi cùng các món lạ miệng, cộng với thưởng của bố nên đã bớt táo hơn trước.
Ngoài ra em thấy cháu dạo này cơ bản là giống các cháu bình thường hơn. Biết cãi rồi, kiểu "bố lớn rồi, bố phải tự làm đi chứ, sao lại nhờ con"; "Sao bố không đánh ông, đánh bà, bố lại đánh con ? "

. Sáng ngủ dạy, mẹ hỏi có phải con ngủ mơ thấy bạn - bạn trai ở lớp là chị tủm tỉm cười, úp mắt vào gối, ngượng. Bố cháu là kết nhất cái này. Nhà không cho cháu xem TV phim tình cảm, nghe nhạc teen, mà Cá biết ngượng khi nhắc đến các bạn trai thì thế là ổn, đúng tuổi tâm lý, giờ bố mẹ chỉ phải lo kiếm tiền, rồi dạy con bớt nói ngọng thôi
