Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Năm Tháng 5 06, 2010 11:47 pm

Thời gian vừa qua bận quá nên nhà này bỏ không, bây giờ phải về dọn dẹp cho sạch sẽ để mời các mẹ ghé chơi nhé.
Lúc này Bé nhà mình cũng có nhiều tiến bộ lắm chắc phải đăng ký chị Phương đi ăn bột chiên thôi.
Bé đã biết trả lời một số câu hỏi và cũng đã biết xin trong một số trường hợp. Đặc biệt ở lớp có nhiệm vụ đút sữa cho bạn ăn ( rất thích ) và hàng ngày cô ở nhà bếp đi phát sữa thì bé phải ra lấy sữa cho cả lớp nữa đấy.
Hôm qua đón con cô bảo bé xin cô đi tiểu cô không cho đi bé cứ đứng xin hoài cô bảo mẫu nói thôi con đi đi nhưng bé vẫn không đi mà nhìn cô xem cô có nói gì không cô vẫn không nói gì vậy mà không dám đi đấy đến khi mắc quá thì khóc và cô bảo mẫu nói con đi đi lần nữa mới đi nhưng vừa đi vừa nhìn cô xem cô có nói gì không. Có vẻ cu cậu đã biết "nhìn nhận vấn đề" khá hơn chăng.
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 5 07, 2010 12:29 am

Ơ, cô không thấy hay là đang phạt bé mà bắt con người ta nín thế? Hôm nào nammen06 phạt lại cô, bắt nín khoảng 30 phút xem sao?
Tại sao 30 phút á? Vì bé có mấy tuổi mà bắt nhịn mấy phút, cứ thế nhân lên cho cô :D
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Sáu Tháng 5 07, 2010 6:35 am

Vì Hưng bị cô la là cứ xin đi tiểu hoặc xin uống nước nên bị mất uy tín đến khi mắc thật thì cô lại tưởng đùa nên cô không cho. Thấy cũng tôi nghiệp vì ở lớp chỉ có Hưng là hay bị la thôi.
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 5 07, 2010 8:19 am

Ơ, mình đã cố vấn cho bạn về cái vụ đi tiểu rồi mà! Tuy nhiên, qua sự cố này mà H học ra là mình không nên xin vớ vẩn thì cũng tốt! Chỉ lo là học chưa ra thôi!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Năm Tháng 5 13, 2010 1:20 am

Hôm nay ghé trường con lúc giữa buổi tiện thể ghé qua đứng bên ngoài nhìn vào thấy cô đang dạy cả lớp nhảy cò cò cứ 2 bạn 1 cặp nắm tay nhau nhảy. Con đóng cặp với 1 bạn nhanh nhẹn nhất lớp. Cô hô 1 2 3 bắt đầu, đôi nào về đích trước đôi đó thắng, cả lớp tham gia rất tích cực trong đó có con. Tuy chưa nhảy bằng các bạn và cặp của con về sau cùng nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng vui tươi của con mẹ mừng rơi nước mắt ở một góc độ nào đó mẹ cảm nhận rằng con đã "chập chững" bước vào thế giới của các bạn. Mẹ muốn gửi lời cảm ơn đến cả thế giới này
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 5 13, 2010 1:50 am

Tuy chưa nhảy bằng các bạn và cặp của con về sau cùng nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng vui tươi của con mẹ mừng rơi nước mắt


Tiếc quá, sao bạn không mang theo máy chụp ảnh để bấm 1 tấm cho bé?

Mẹ muốn gửi lời cảm ơn đến cả thế giới này


Mong rằng những khoảng khắc như vậy sẽ mãi đến với bé, lâu hơn, và thường xuyên hơn.

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 5 13, 2010 7:33 am

Mẹ muốn gửi lời cảm ơn đến cả thế giới này


Cám ơn xong nhớ báo cáo hàng tháng cho bài vở nhé, báo cáo con số và cả chi tiết nữa đấy! 8-)
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Năm Tháng 5 20, 2010 4:55 am

Hưng có tâm hồn thi sỹ thì phải, hai mẹ con đang đi dạo nhìn thấy bụi trúc ven đường mẹ hỏi cây gì đây con, Hưng không trả lời mà ngân luôn một câu " Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc ". Mẹ vừa tắm cho Hưng vừa hát " hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước " mới hát đến đây con liền ứ ứ ( ý là nói mẹ ngưng hát ) mẹ nói con không thích thì phải nói thế nào con không trả lời ( mọi khi mẹ hỏi câu này thì nói là mẹ ơi con không thích mẹ đừng hát nữa ) và đọc luôn một bài thơ " Con cá vàng. Bơi nhẹ nhàng. Trong bể nước. Đố ai bơi được như con cá vàng. " sau đó đọc tiếp đoạn thơ " Con cua có tám cẳng hai càng. Đeo cái yếm trắng chạy quanh đồng làng ".
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Con em thiếu tập trung và hay nhại lời

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 5 20, 2010 9:04 am

Nếu con có thể ứng dụng từ những gì nhìn thấy để liên tưởng đến bài thơ, bài hát ... là tốt lắm em ạ! Khả năng liên tưởng rất cần thiết cho suy luận . Em tiếp tục khuyến khích con nhé!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 4 khách.

cron