Bé 24 Tháng Chậm Nói

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Tư Tháng 8 14, 2019 6:53 pm

Em bé cưng của mẹ bữa nay cưng lắm nè, em mê đọc sách lắm nè, em có thể đọc 1 quyển sách đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Đọc lại em lại kể thêm những tình tiết mới và hay ở chỗ là em bé không có xé sách, em mê đọc sách, nhưng phải là sách em chọn, em thích.
Về khoản ca nhạc thì em bé mê khỏi nói, tính em rất bắng nhắng, thích nói chuyện. Hiện tại em đang học về tính từ: to nhỏ, nhanh chậm, giống nhau khác nhau, đẹp xấu,.... em ít chủ động dùng tính từ để miêu tả. À em bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn, nhất là khi đọc sách. Em cũng rất mê ra ngoài chơi nhưng đi ra ngoài thì em siêu quậy, đi quán cafe thì em chạy nhảy làm rớt chậu hoa của quán những .... 3 lần :shock: .
Nói chung đi ra ngoài giữ mệt quạ em ạ.
pinkrose
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » CN Tháng 9 22, 2019 11:49 pm

Con được 42 tháng, tức là 3,5 tuổi rồi nè.
Khoảng 2 tháng gần đây, mẹ stress khi làm 1 công việc mẹ ghét trong 1 thời gian dài để kiếm tiền. Nên mẹ cũng ít dành thời gian cho con hơn.
1 tháng thì con đi học can thiệp tại bệnh viện 8 buổi, nhưng mà nhiều khi do lịch bận nên chỉ đưa con đi được 5-6 buổi/tuần. Hiện ở Đà Nẵng, mẹ cũng chưa tìm ra trung tâm/cô giáo phù hợp để can thiệp cho con.
à khi đi chơi siêu thị, con rất hay bỏ chạy, theo kiểu chạy để có người rượt theo và chơi đuổi bắt. Con sẽ vô cùng phấn khích nếu có người rượt đuổi theo con.
Mẹ vờ mặc kệ con nhưng sau khoảng 30 phút con cứ chạy loanh quanh, thì mẹ bực bội thật sự, gọi con lại nghiêm túc nhìn mặt con nói không được chạy nữa. Con học đâu được tật ăn vạ, ngồi bệt nằm bệt xuống sàn siêu thị. Và sau đó mẹ đã cho con vô xe đẩy hàng, thì con đã nghiêm túc ngồi yên, không đòi ra.
pinkrose
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Bé 24 Tháng Chậm Nói

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 9 23, 2019 12:31 am

à mẹ mới nhớ ra 1 chuyện là con không có sợ cắt tóc với cắt móng tay, móng chân như anh của con.
Nhưng mà hồi con 2 tuổi thì con không cho bác sĩ dùng ống nghe khám, con thường ré to lên, nên bác sĩ hay nói: ôi con ré làm bác điếc tai quá.
Sau này, vô tình có mua cho con bộ đồ chơi đóng giả bác sĩ, con về đeo tai nghe khám cho chó bông vài lần, con quen rồi thì đi khám bác sĩ, con mới cho khám bệnh bằng ống nghe.
pinkrose
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 6 khách.

cron