Em vừa di làm lại sau thời gian nghỉ sinh nên không vào diễn đàn thường xuyên, hôm nay mới đọc bài của chị và Anh Phi. Bé nhà em 29 tháng chị ah, sau sinh em không ở cùng bé mà thấy bé thay đổi hẳn chị ah, có lẻ là thoái lui hay sao ấy, me nói gì cũng ngơ ngo hết, không theo mẹ, không chơi với mẹ, ko chiu đi toan khuy xuống đê đoi bê.
Bé đang học lớp chuyên biệt của trường Mầm non dành choh trẻ thường, trường của Sơ chị ah.Về các cô thì em hoàn toàn yên tâm, chắc là em không cảm nhận sai, phụ huynh có thể vào lớp các con đột xuất. Sau khi hoc 1 thang thi co hop Ph voi gió viên va cô HT, Hiêu pho chuyên môn, cac cô nhân xet rât đung vê tinh hinh cua con va yêu câu PH phôi hop voi truong đê giup be tiên bô. cô giao be rât co tâm chi ah, em nghe 1 chi co con cung lop nhung hoc cô giao khac kê la cô rât quan tâm be va cô cung thuong xuyên trao đôi tinh hinh cua con . Vấn đề của con em là sứkhooe3 kém quá chị ah, chỉ có 12 kg thôi, lúc 14 tháng đã 12 kg rồi, ốm sốt suốt, không biết có phải tùy giai đoạn không chứ vậy hoài e so be ko co suc khoe đê hoc tâp, vui choi . E thây cach chi bat chước K khi K khoc rôi huong con đên viêc phat âm cac tu khac theo me rât hay, e se thu voi con xem sao. Be nha em chi khi đuoc đi hô boi thi thây co cam xuc, nhin con vui, net mat co hôn chu Nhung luc khac thi lo ngo chan lam, rât kho đê du con choi.
