Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 6 10, 2014 10:50 pm

Em Meque,
Chị mỗi ngày vẫn vào web CCM xem đó chứ, nhưng không có gì hay để chia xẽ nên "im ru bà rù" hiiiiiiii :)
HN cũng khỏe, cũng phải thăm BS gần đây, tuy nhiên, không sao. Ổn rồi. Chị thì khi up khi down, khi vầy khi khác, đúng là "lão" rồi em ah ;)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Tư Tháng 6 11, 2014 6:50 pm

Em Meque,
Chị mỗi ngày vẫn vào web CCM xem đó chứ, nhưng không có gì hay để chia xẽ nên "im ru bà rù" hiiiiiiii :)
HN cũng khỏe, cũng phải thăm BS gần đây, tuy nhiên, không sao. Ổn rồi. Chị thì khi up khi down, khi vầy khi khác, đúng là "lão" rồi em ah ;)

Nghe chị nói cứ tưởng chị đã lên chức lão làng rồi. Mà em nhớ không lầm thì cách đây mấy năm chị Tường Anh còn gọi chị là "cô bé". Còn nhảy đầm phơi phơi kìa hihi. Em mới chưa già mà lão rồi nè chị ơi. Sáng ngủ dậy cái lưng đau không ẵm con nỗi. Tối nằm dỗ con chưa ngủ thì mẹ ngủ trước rồi.

Hiền Nhân đã vào nề nếp hết rồi hả chị vì không thấy chị "méc" gì gần đây :D

Con gái em thì khá hơn 1 tí khâu kéo quần lên. Bây giờ cầm 2 tay, kéo lên gần tới rốn, và mỗi lần mẹ nói "kéo quần lên"đều làm theo.

Cách đây mấy ngày em đi làm về thì nghe ngoại kể con ở nhà 1 chân đứng vào bô, miệng nói ngồi bô nha, ngồi bô nha, rồi "xả hàng". Hôm qua em cho con ngồi bô mà con không chịu chạy ra sân chơi, em ra sân gọi con vào, con vào nhà trước, em còn đứng ngắm đám rau một hồi, khi em vô nhà thì thấy con đứng gần cái bô, sản phẩm thì rơi dưới chân rồi. Em nghĩ chắc con dần hiểu khi ị thì cần cái bô. Tối qua 2 vợ chồng em bàn làm cái bồn cầu riêng cho con, không dùng chung phòng tắm cho khô ráo, sạch sẽ, tập con 1 chỗ nhất định luôn. Em thấy ở siêu thị có bán cái nấp bồn cầu cho em bé rồi.

Chị cho em hỏi kinh nghiệm về việc làm thời khóa biểu cho con với nha. Em định mua tấm bản lớn, cũng phân từng ngày, rồi dán hình, vd: sáng ngũ dậy ngồi bô, đánh răng, ăn sáng, chơi, ngũ, tắm .... Rồi dùng hình mặt trời cười để dạy con là buổi sáng, mặt trời ngủ dạy con là buổi tối..... Em không biết mấy bé này dán hình lên bản thì bé hiểu không hay dán hình ở những nơi bé cần làm, vd: hình ngủ thì dán đầu giường, hình ngồi bô thì dán ở khu vực ngồi bô, hình ăn thì dán gần bàn ăn chị?
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 6 11, 2014 7:53 pm

Nghe chị nói cứ tưởng chị đã lên chức lão làng rồi. Mà em nhớ không lầm thì cách đây mấy năm chị Tường Anh còn gọi chị là "cô bé". Còn nhảy đầm phơi phơi kìa hihi.

Ủa, em thấy chị Tường Anh gọi chị là "cô bé" hồi nào, có nhầm với "bé" nào khác không ? :D - Chị đã là U50 rồi em, chỉ vài năm thôi lên tới con số đó rồi, trong người mang nhiều thứ bệnh, cứ rề rà như bún thiu, cho nên thấy mình lão là phải. :(

Hiền Nhân đã vào nề nếp hết rồi hả chị vì không thấy chị "méc" gì gần đây :D

Anh HN chỉ là tàm tạm thôi, thường thì méc trực tiếp với cô giáo "xử trí" ảnh chứ méc trong này lòng vòng, sợ các mẹ cười cho ;)

Con gái em thì khá hơn 1 tí khâu kéo quần lên. Bây giờ cầm 2 tay, kéo lên gần tới rốn, và mỗi lần mẹ nói "kéo quần lên"đều làm theo.

Vậy là con tiến bộ rồi đó em, chúc mừng hai mẹ con nhé.

Cách đây mấy ngày em đi làm về thì nghe ngoại kể con ở nhà 1 chân đứng vào bô, miệng nói ngồi bô nha, ngồi bô nha, rồi "xả hàng". Hôm qua em cho con ngồi bô mà con không chịu chạy ra sân chơi, em ra sân gọi con vào, con vào nhà trước, em còn đứng ngắm đám rau một hồi, khi em vô nhà thì thấy con đứng gần cái bô, sản phẩm thì rơi dưới chân rồi. Em nghĩ chắc con dần hiểu khi ị thì cần cái bô. Tối qua 2 vợ chồng em bàn làm cái bồn cầu riêng cho con, không dùng chung phòng tắm cho khô ráo, sạch sẽ, tập con 1 chỗ nhất định luôn. Em thấy ở siêu thị có bán cái nấp bồn cầu cho em bé rồi.

Con có ý thức khi có nhu cầu thì cần tới cái bô, có điều con chưa biết chính xác là sử dụng thế nào, em cần cung cấp thêm cho con khả năng này, thí dụ: con ị trên sàn hay chỗ nào đó, em cứ "hốt" sản phẩm cho vào bô và chỉ con: "Sau này con muốn đi ị, con ngồi vào đây"

Chị cho em hỏi kinh nghiệm về việc làm thời khóa biểu cho con với nha. Em định mua tấm bản lớn, cũng phân từng ngày, rồi dán hình, vd: sáng ngũ dậy ngồi bô, đánh răng, ăn sáng, chơi, ngũ, tắm .... Rồi dùng hình mặt trời cười để dạy con là buổi sáng, mặt trời ngủ dạy con là buổi tối..... Em không biết mấy bé này dán hình lên bản thì bé hiểu không hay dán hình ở những nơi bé cần làm, vd: hình ngủ thì dán đầu giường, hình ngồi bô thì dán ở khu vực ngồi bô, hình ăn thì dán gần bàn ăn chị?

Thật ra việc làm thời khóa biểu cho HN chị cũng chưa thành công lắm, các chuyên gia và thầy, cô HN còn "thất vọng" khoản này. Như chị nói thì ở lớp HN làm tốt hơn, còn ở nhà ảnh biết rất rõ "giang san" của "ta", "ta" biết hết mọi thứ ở đâu, "ta" muốn gì chả được, nên ảnh tự nhiên lấy các thứ mình cần. Việc làm thời khóa biểu như em nói là ok, em không cần phải phân ra từng ngày, bởi thời khóa biểu sẽ giống nhau. Em làm sáng, trưa, chiều thôi, dán ở 1 chỗ cố định con dễ thấy, gần nhất cho con tiện lấy. Thí dụ : sáng đánh răng, rửa mặt thì con tới nơi có hình gỡ tấm hình đánh răng cầm trong tay đi vào toilet hay chỗ con rửa mặt dán lên. Như vậy ở mỗi nơi con làm các hoạt động em gắn 1 miếng velcro cho con dán hình hoạt động đó lên. Đối với HN thì chị làm hình 1 nơi cố định, khi con cần gì con gỡ hình đó trao cho mẹ, vậy mà còn vất vã chưa làm tốt :(
Em không cần phải làm nơi vệ sinh riêng cho con đâu, thứ nhất con sẽ bị cố định tư tưởng ở 1 nơi mà thôi, điều này khiến con khó thích nghi khi đi xa hay đi khỏi nhà. Thứ hai, sau này con lớn lên thì sao, chẳng lẽ con cứ chỉ dùng cái toilet nhỏ của mình. Do vậy, em chỉ cần mua cái nắp bồn cầu cho bé để lên trên nắp thường cho vừa với con là được rồi. Nếu em chi tiết hơn và có thời gian hơn tìm vào các nơi bán dụng cụ vệ sinh cao cấp tìm mua cái nắp bồn cầu trẻ em có lót đệm êm êm để bé ngồi không lạnh phía dưới, bé sẽ thích hơn, hay em có thể tìm mua cái tấm bọc bồn cầu bằng vải có bán ở siêu thị rồi bọc cho con ngồi lên.
Chúc em thành công.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Năm Tháng 6 12, 2014 7:43 pm

Ủa, em thấy chị Tường Anh gọi chị là "cô bé" hồi nào, có nhầm với "bé" nào khác không ? :D - Chị đã là U50 rồi em, chỉ vài năm thôi lên tới con số đó rồi, trong người mang nhiều thứ bệnh, cứ rề rà như bún thiu, cho nên thấy mình lão là phải. :(

Hihi em nhớ rõ ràng trong đầu có lần sau khi gặp chị Phương thì chị Tường Anh gọi chị Phương là cô bé. Hok lẽ em chưa già mà lẫn rồi ta huhu. Em đoán chị hơn em 1 con giáp. Như vậy là đủ để em "bái sư" rồi chị nhé.

Con gái em thì khá hơn 1 tí khâu kéo quần lên. Bây giờ cầm 2 tay, kéo lên gần tới rốn, và mỗi lần mẹ nói "kéo quần lên"đều làm theo.


Vậy là con tiến bộ rồi đó em, chúc mừng hai mẹ con nhé.


Em cám ơn chị.

Con có ý thức khi có nhu cầu thì cần tới cái bô, có điều con chưa biết chính xác là sử dụng thế nào, em cần cung cấp thêm cho con khả năng này, thí dụ: con ị trên sàn hay chỗ nào đó, em cứ "hốt" sản phẩm cho vào bô và chỉ con: "Sau này con muốn đi ị, con ngồi vào đây"

Thường thì khi hốt, rữa cho con em cũng nói, giải thích. Nhưng chắc con cần mắt thấy, tay sờ để cảm nhận dễ hơn, hiểu dễ hơn.
Việc làm thời khóa biểu như em nói là ok, em không cần phải phân ra từng ngày, bởi thời khóa biểu sẽ giống nhau. Em làm sáng, trưa, chiều thôi, dán ở 1 chỗ cố định con dễ thấy, gần nhất cho con tiện lấy.

Em định chia ngày để dạy con các thứ trong tuần, thứ 2-6 con đi học, thứ 7, chủ nhật con ở nhà thì khóa biểu hơi khác. Mà không biết ở tuổi con bây giờ dạy như thế được chưa, hay quá sức con, con còn chưa phân biệt được sáng, trưa, chiều, tối. Con gái em được 39 tháng rồi.
Em không cần phải làm nơi vệ sinh riêng cho con đâu, thứ nhất con sẽ bị cố định tư tưởng ở 1 nơi mà thôi, điều này khiến con khó thích nghi khi đi xa hay đi khỏi nhà. Thứ hai, sau này con lớn lên thì sao, chẳng lẽ con cứ chỉ dùng cái toilet nhỏ của mình. Do vậy, em chỉ cần mua cái nắp bồn cầu cho bé để lên trên nắp thường cho vừa với con là được rồi.

Cảm ơn chị đã góp ý. Em vừa nảy ra ý nghĩ là dán chữ WC lên cửa phòng vệ sinh, để khi con ra ngoài còn nhìn ký hiệu này mà biết.
Nếu em chi tiết hơn và có thời gian hơn tìm vào các nơi bán dụng cụ vệ sinh cao cấp tìm mua cái nắp bồn cầu trẻ em có lót đệm êm êm để bé ngồi không lạnh phía dưới, bé sẽ thích hơn, hay em có thể tìm mua cái tấm bọc bồn cầu bằng vải có bán ở siêu thị rồi bọc cho con ngồi lên.

Trước giờ em mới thấy nắp nhựa chứ chưa biết các kiểu như chị nói. Em sẽ đi tìm ở tỉnh xem có không, không có chắc lên SG. Em ở Bến Tre chị Phương à. Chị về Bến Tre lần nào chưa? Mùa này trái cây nhiều lắm chị ơi.

Em tên Tú.
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 12, 2014 8:33 pm

Em đoán chị hơn em 1 con giáp. Như vậy là đủ để em "bái sư" rồi chị nhé.

Có lẽ chị là bà mẹ "lão" nhất nhì trong web này :lol:

Em định chia ngày để dạy con các thứ trong tuần, thứ 2-6 con đi học, thứ 7, chủ nhật con ở nhà thì khóa biểu hơi khác. Mà không biết ở tuổi con bây giờ dạy như thế được chưa, hay quá sức con, con còn chưa phân biệt được sáng, trưa, chiều, tối. Con gái em được 39 tháng rồi.

Em cứ sáng tao sao cho phù hợp với con, không quá rườm rà khiến con phân tâm, đơn giản cho con dễ nhận biết, dễ học là tốt rồi, cha mẹ trẻ TK chính là những "đạo diễn" tài ba mà em :D

Trước giờ em mới thấy nắp nhựa chứ chưa biết các kiểu như chị nói. Em sẽ đi tìm ở tỉnh xem có không, không có chắc lên SG. Em ở Bến Tre chị Phương à. Chị về Bến Tre lần nào chưa? Mùa này trái cây nhiều lắm chị ơi.

Chị được mấy anh chị chuyên gia tặng cho cái nắp bồn cầu có lót đệm nên chị biết, ông anh họ cũng mua cho cháu nội ở SG giống y vậy, nên chị nghĩ là ở SG có bán. Anh họ chị nói là ảnh vào mấy cái chỗ bán dụng cụ vệ sinh cao cấp mới có. Còn ở Mỹ thì chị thấy bán đầy ra trong mấy cái mall, nhiều lắm, cho trẻ có, cho người lớn có, người ta bán luôn 1 set rất đẹp. Để chị tìm thử coi bán ở đâu, nếu chị biết chỗ nào chị chỉ cho em.
Chị là dân gốc miền Tây chính hiệu "con nai vàng", tuy nhiên, chưa lần nào đến được Bến Tre cả. Chị cũng thích ngao du đây đó lắm, nhưng có HN như thế rất khó đi đâu, nên thôi, phải bỏ qua sở thích của mình :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 6 12, 2014 8:55 pm

Meque Tú,
Em vào web này coi nha :
http://shoptretho.com.vn/nap-bo-de-bon- ... imba-s9804

Đây là địa chỉ shop, em gọi điện thoại hỏi xem còn sản phẩm này không rồi order họ giao hàng tới nhà xem được không. Em nhớ hỏi là nắp bồn cầu này sử dụng cho trẻ bao nhiêu tuổi xem con mình sử dụng vừa không nhé.
ShopTreTho TP.HCM:
338 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3 | Tel: (08)-3832 9238
107 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5 | Tel: (08)-3835 3893
49G Phan Đăng Lưu, P3, Q.Bình Thạnh | Tel: 08. 3510 1022
(*) Quý khách lưu ý tránh nhầm lẫn với địa chỉ
49G Phan Đăng Lưu, P7, Q.Phú Nhuận

Thêm link khác cho em tham khảo, chị chỉ ưu tiên tìm nắp có lót đệm
http://taembe.vn/n%E1%BA%AFp-b%C3%B4-%C ... simba-6684
http://muahangchobe.com/644-nap_bo_de_t ... y_cam.html
http://remphongtam.com/be-lot-bon-cau-cho-tre.html
http://familydeal.vn/ho-chi-minh/de-lot ... e_965.html

Nhân tiện post link sản phẩm sáng tạo mới của American Standard để có ai thích thì "ngâm cứu" :D (không có quảng cáo dùm American Standard đâu nha, vì thấy nó hữu ích.)
http://www.americanstandard.com.vn/tin- ... 5-350.html

Còn link sau để giải trí cho vui thôi, chị thích như thế này :
http://www.baomoi.com/Trang-diem-cho-na ... 765670.epi

Thôi stop ở đây, kẽo bà con tưởng chị làm ở công ty thiết bị vệ sinh :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 6 15, 2014 7:43 pm

Đưa con đi chơi Sở Thú, rõ ràng thấy con đang ngồi trong nhà hơi chơi - Thường thì con thích chơi ở nhà hơi, con nhún, con theo các bé khác trèo lên cao rồi tuột xuống, con nằm, con ngồi và con cười vui thích... Muốn con ra ngoài chơi trò khác không nhanh đâu, khi nào con chán rồi con mới tự động bước ra khỏi nhà banh. Do vậy, mẹ đã thấy con ngồi đó rồi mà, mẹ chuyển sang hai bước chân kế bên thôi, sát cửa nhà hơi, để cột tóc lại cho gọn ghẽ. Chỉ 1" thôi, nhìn trong nhà hơi... Trời ơi! Con đâu rồi? Mẹ nhào người vào nhà hơi tìm con, rõ ràng con mới ngồi đây mà, mẹ đảo mắt nhìn khắp nhà hơi không có con, tim mẹ bắt đầu thắt lại, con đâu? Con đâu? Cháu trai có nhiệm vụ ngồi canh chừng nhà hơi chỉ tay ra xa ra hiệu con chạy ra hướng đó rồi, mẹ tức tốc chạy đi tìm, Sở Thú mênh mông, tim mẹ bấn loạn lên rồi, mắt mẹ rưng rưng rồi, cứ sợ con có hành vi bất thường mấy trẻ lớn sẽ bắt nạt, sợ con bấu vào các trẻ nhỏ hơn rồi phụ huynh khác sẽ làm con sợ, sợ con nhảy vào hồ nước người ta đang chơi đạp vịt ... mẹ làm sao kêu con, bởi con không thể trả lời, mẹ chạy ra xa hơn nữa tìm con....Trời ơi ....con đi chân trần trên bãi cỏ, con cầm chiếc lá khô chơi, con cười cười với cảm giác cỏ nhám dưới chân, con không biết con vừa làm mẹ thót tim...Lạy Trời, cám ơn Trời, con không chạy xa, con không ra khỏi Sở Thú là may mắn quá rồi. Mẹ mau mau ôm con và ra về ngay tức khắc.
Về nhà, BA hỏi: "áo con đi hôm nay có đính phù hiệu không?" -
Mẹ trả lời : Có.
Ba nhắc nhở nghiêm khắc : mỗi lần đưa con ra ngoài chơi thì phải mặc áo có phù hiệu, có gì người ta gọi điện thoại cho mình tới rước con. Mẹ phải nhớ lời Ba đó.
Ba đi làm cho con chiếc phù hiệu thêu tên con, thêu địa chỉ nhà, số điện thoại của Ba Mẹ trên đó, áo nào của con cũng được đính vào.
Hú hồn ! Phài cẩn thận hơn nữa.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Hai Tháng 6 16, 2014 6:58 pm

Đưa con đi chơi Sở Thú, rõ ràng thấy con đang ngồi trong nhà hơi chơi - Thường thì con thích chơi ở nhà hơi, con nhún, con theo các bé khác trèo lên cao rồi tuột xuống, con nằm, con ngồi và con cười vui thích... Muốn con ra ngoài chơi trò khác không nhanh đâu, khi nào con chán rồi con mới tự động bước ra khỏi nhà banh. Do vậy, mẹ đã thấy con ngồi đó rồi mà, mẹ chuyển sang hai bước chân kế bên thôi, sát cửa nhà hơi, để cột tóc lại cho gọn ghẽ. Chỉ 1" thôi, nhìn trong nhà hơi... Trời ơi! Con đâu rồi? Mẹ nhào người vào nhà hơi tìm con, rõ ràng con mới ngồi đây mà, mẹ đảo mắt nhìn khắp nhà hơi không có con, tim mẹ bắt đầu thắt lại, con đâu? Con đâu? Cháu trai có nhiệm vụ ngồi canh chừng nhà hơi chỉ tay ra xa ra hiệu con chạy ra hướng đó rồi, mẹ tức tốc chạy đi tìm, Sở Thú mênh mông, tim mẹ bấn loạn lên rồi, mắt mẹ rưng rưng rồi, cứ sợ con có hành vi bất thường mấy trẻ lớn sẽ bắt nạt, sợ con bấu vào các trẻ nhỏ hơn rồi phụ huynh khác sẽ làm con sợ, sợ con nhảy vào hồ nước người ta đang chơi đạp vịt ... mẹ làm sao kêu con, bởi con không thể trả lời, mẹ chạy ra xa hơn nữa tìm con....Trời ơi ....con đi chân trần trên bãi cỏ, con cầm chiếc lá khô chơi, con cười cười với cảm giác cỏ nhám dưới chân, con không biết con vừa làm mẹ thót tim...Lạy Trời, cám ơn Trời, con không chạy xa, con không ra khỏi Sở Thú là may mắn quá rồi. Mẹ mau mau ôm con và ra về ngay tức khắc.

Đọc mà tim em còn đập nhanh theo cách viết của chị. Hú hồn. Sợ quá chị nhỉ. Con em cũng ít nhất 3 lần chạy ra ngoài khi người lớn quên kéo cửa rào lại. Có 1 lần khoảng gần 7h tối, trời còn mờ mờ. Vì nhà có 3 người lớn: Ba, Mẹ, chị giữ trẻ. Người này nghĩ con chơi với người kia. Tới lúc không thấy con đâu mẹ tìm trong nhà không thấy, chạy ra lộ nhìn cũng vắng bóng, hoảng quá mẹ la lên Thảo Nguyên đâu rồi. Con ngồi bên đống cát của nền nhà còn trống bên cạnh nhà cũng cười lớn nói: Thảo Nguyên đâu rồi. Mẹ chạy tới ôm con mà không còn thấy rõ con nữa. Cũng may là hôm đó con lên tiếng vì con đang rất vui. Chứ thường gọi con thế nào con cũng không biết trả lời, hay lên tiếng gì hết. Như lần gần đây nhất mới cách nay mấy ngày, chị giữ trẻ quên khóa cửa rào, vậy là con chạy ra ngoài, chân trần mà chạy vô đám đá xanh người ta mới đỗ để tráng đường. Tắm mặc đồ con xong thì con ra ngoài, mẹ còn trong phòng tắm dọn dẹp, vậy mà khi ra thì con đã mất đâu rồi. Hôm đó nhà hàng xóm thấy gọi con lại nhưng con có điếm xỉa gì tới đâu. Có lần con đi hồi nào không ai hay, khi nhìn ra đường thì thấy con lót tót đi về. Vì con thích chơi cát nên gần nhà có đống cát xây dựng người ta đang làm, con hay ra đó. Mẹ không dám tưởng tượng một ngày nào đó không còn cát để con chơi, con chạy đi đâu nữa. Nhưng bấy nhiêu lần là đủ để cả nhà cảnh giác không quên kéo cửa lại khi ra vào rồi.

Hiền Nhân ra đường có biết tránh những gì gây nguy hiểm chưa chị? Con em thì chưa biết nên em phải giám sát rất kỹ. Mỗi lần dẫn con ra khỏi nhà em rất lo. Dạo này chiều trời hay mưa nên con không được đi đâu. Con lại rất lười vận động. Dạy con thì cũng không có kết quả gì vì con không hợp tác. Mẹ như bất lực. Biết mà không làm được gì. Thời gian này con lại khó ăn. Hết ngày này qua ngày khác cứ vật lộn với con chuyện ăn, ngủ, uống thuốc. Chị giữ trẻ lại bệnh nghỉ, mẹ chăm 2 đứa nhỏ cứ đòi mẹ ẵm, mẹ già rồi nên 2 tay 2 đứa đứng lên không nổi, phải chuyển sang cỗng thôi, chị 2 đeo mẹ, em đeo chị 2. Ba nói nhìn giống khỉ mẹ khỉ con.

Ah em cám ơn chị Phương vì mấy cái link có đầy đủ thông tin nắp bồn cầu, nhìn mà mẹ cũng muốn tậu một cái luôn hihi.

Mẹ Tú Yêu (Con em hay gọi em như vậy đó)
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 6 17, 2014 1:00 am

HN chưa tự biết tránh nguy hiểm. Có bao giờ dám cho con ra ngoài mà không giám sát kỹ đâu, cái gì cũng có người lớn kè sát 1 bên em ơi. :?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Hiền Nhân - 4 tuổi 3 tháng, phtran1302

Gửi bàigửi bởi meque » T.Ba Tháng 6 17, 2014 5:44 pm

Sáng nay con gái ngủ dậy rất vui, tủm tỉm cười hoài. Mẹ cho con chơi trò đập bong bóng trên đt của ba. Con chơi giỏi rồi, ngón tay linh hoạt hơn rất nhiều, nhưng con còn mau chán, chưa chơi gì lâu. Con đi ra ngoài lấy đầu bấm mở tivi. Con ghiền tivi từ nhỏ xíu. Điều đó làm mẹ thấy có lỗi với con vì mẹ quá chiều con. Nhưng thấy con thích mẹ lại không nỡ cấm. Với lại con xem con cũng học được một số điều, một số ngôn ngữ. Có người nói do xem tivi nhiều nên con TK, có người nói không hẳn con TK là do xem tivi. Mấy đứa cháu ở nhà ôm tivi suốt ngày mà có sao đâu. Đứa nào cũng học giỏi nhất nhì lớp.

Hôm qua con gái đòi ăn bánh Oreo, con rất thích xoay bánh - liếm kem. Mẹ đưa con cái bao bì cầm chơi, con cầm xem một hồi rồi tự lại bỏ vào soạt rác, làm mẹ hơi bất ngờ. Từ khi mẹ để cái soạt rác nhỏ chỉ 2 chị em bỏ rác vào đến nay đây là lần đầu tiên con làm mà không cần mẹ bảo.

Hiền Nhân phân biệt lạ quen chưa chị Phương? Con em cũng không phân biệt người quen người lạ, ra đường thấy đàn ông là chạy tới để ôm, mà ở nhà hay săm soi sợi dây nịch của ba nên ra đường cũng vậy mới chết chứ. Khách tới nhà cũng thích mấy chú hơn mấy cô. Hồi xưa mẹ nó đâu có "mê giai" đâu :roll:
meque
 
Bài viết: 115
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 17, 2014 7:23 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.

cron