gửi bởi maisuong » T.Tư Tháng 7 10, 2013 7:08 pm
Dear
Chào tất cả các mẹ của các con thân yêu, trước hết em không biết bắt đầu như thế nào vì thực sự viết văn của em cực kỳ kém
Em băn khoăn mãi mà muốn vào đây để chia sẻ một phần những gì mình đã trải qua, để biết đâu giúp được một phần nào nhỏ bé cho những ai đang có những câu hỏi như em trước đây.
Em có con trai đến tháng 9 này cháu tròn 3 tuổi, tết năm 2013 vừa rồi em lại vừa sinh một công chúa.
Bé trai của em cũng phát triển về thể chất bình thường, còn về ngôn ngữ thì 26 tháng cháu mới biết nói, khoảng thời gian trước cháu cũng có nói vài từ nhưng rất ít, cháu không chơi với các bạn, hiền lành, không giành đồ chơi, bạn đánh không biết đánh lại, không biết chỉ thứ cần lấy mà hầu như kéo tay mẹ đến, không biết gọi đi vệ sinh, không chịu ngồi bô ị, gọi thích thì quay lại không thích thì lơ đi, đặc biết cháu rất quấn bố, thích xoay tròn tất cả các đồ chơi, có một thời điểm rất thích quảng cáo.
Thực sự em cũng lo lăng nhưng vấn tự trấn an bằng cách nghĩ chắc con giống tính bố mẹ (cả bố mẹ đều trầm tính, không hoạt động bên ngoài nhiều và nhút nhát nữa) đến thời điểm đỉnh điểm nhất là khi em sinh em bé, con trai hầu như im lặng, không quấy mẹ, rất ngoan, ăn uống nghe lời và ngủ với bà nội, mặc dù mẹ biết con trai rất muốn ngủ với mẹ.ai cũng khen con ngoan,khóe tay (xoay tròn đồ chơi) nghe lời nhưng thực sự em lo lắng và không thể ngồi yên
Sau đó được sự giới thiệu, em đến đưa cháu đến 1 cô giáo cũng từng học khoa tâm ly và thường xuyên test TTK, cô ấy bảo con em đã bị vào giai đoan 2 rồi chứ không còn là chớm bị nữa
Trời đất như sụp đổ, em căng thẳng và mất luôn sữa cho em bé, cả nhà như chìm xuống vực, may mắn chồng em vẫn vững tâm và bảo dù sao đi nữa con trai vẫn thể hiện tình cảm rất tốt, yêu bố mẹ và yêu cả em bé
Lên mạng nghiên cứu các triệu chứng em cũng tin chắc con mình bị thật rồi, chồng em thì vẫn không nghĩ như em
Em lặng em đưa con đến Bệnh Viện Nhi Trung Ương khám và kết quả là cháu cũng đã mắc phải Hội chứng TK
Được sự tư vấn em nghỉ làm ở nhà dạy con, lên giáo an từng ngày cụ thể em bắt đầu như một cô giáo vào ngày thứ 2
Em dạy con hát, dạy con chỉ các con vật, dạy con sắp xếp đồ chơi, hỏi và dạy cách con trả lời...
Ngày thứ nhất rồi ngày thứ 2.. đến ngày thứ 7 thì em cảm giác con em bình thường, vì khi đó cháu đã nói và hát được, dạy cháu tiếp thu rất nhanh và rất vui vẻ