Chúc các chị nghĩ lễ 2-9 vui vẻ nhé.
Chào các chị.
Các chị ạ, ở QNgai quê em họ khám qua loa lắm nên khi vào Nhi đồng em cũng khám tổng quát cho bé nhưng hôm đấy mới đo đường nhĩ bé 1 bên còn 1 bên bé ko cho đo thế là bsi TMH ko khám tiếp nữa bảo ôm bé ra ngoài chư bé la ồn quá rồi sau đấy chuyển bé qua Tâm lý luôn, ko kiểm tra họng và lưỡi cho bé gì cả. Em định tháng tới cho bé ra BV Nhi HNoi khám lại xem sao. Em sợ bé có vấn đề ở thanh quản như chị Phương nói nên mỗi khi bé muốn nói là gióng như bị mắc gì ở dưới cổ làm bé ko nói được, rồi bé lại "khạc khạc" và tằng hén hoài thôi. Ông bà ngoại bảo bé bị viêm họng nên em cũng cho đi khám về uống thuốc nhưng cứ hết thuốc 3-5 ngày là lại thấy bé bị lại, ăn thì ngậm ko muốn nuốt, còn khi đang uống thuốc thì bé ăn bình thường.
Chúc các chị nghĩ lễ 2-9 vui vẻ nhé.![]()
Khi khám cho những em bé hay sợ, hay hoảng, hay khóc, các bác sĩ và chuyên viên sẽ phải làm quen với bé trước. Nếu chỉ mở cửa phòng khám, đưa vào, khám bụp bụp, thì nhóm trẻ này tội nghiệp lắm. Sẽ bị đuổi ra thôi! Bạn có tìm được bác sĩ nào "nhẩn nha" hơn tí không?
Mình chả có 2/9, nhưng có 4/9 là lễ Lao động. Cũng được nghỉ nè!
khanhca đã viết:Mình chả có 2/9, nhưng có 4/9 là lễ Lao động. Cũng được nghỉ nè!
Chị TA, sang năm chị về Việt Nam với tụi em đi, chắc chắn chị sẽ được nghỉ 2/9 rồi đó.![]()
![]()
Chị TA, sang năm chị về Việt Nam với tụi em đi, chắc chắn chị sẽ được nghỉ 2/9 rồi đó.
Khi bé co cần gì thì lấy tay người lớn và ư ư chư ko chịu nói ra, mẹ bảo nói thì bé mới chịu nói theo mẹ còn ko thì bé ko tự nói được, và chỉ biết nói theo 1 từ một thôi, chư mẹ mà nói 2 từ một lượt thi bé ko bắt chước được.
Nhờ chị Tường Anh và các anh chị trong diễn đàn tư vấn thêm để con bé nhà e mau tiến bộ.
Cảm ơn các anh chị.
Vậy giờ e phải làm thế nào để bé chủ động nói hả chị?
Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 6 khách.