Em hỏi thêm là:
- khi lấy những thứ con thích, bắt con nói mới cho mà con lại khóc gào lên thì làm thế nào hả chị?
- khi con bị té hay đau, con hay đưa chân/ tay (chỗ bị đau) cho ba/mẹ thổi vào chỗ ấy, lúc đó thì mình làm thế nào ạ? (thông thường khi con chạy té hay va vào gì đó hơi hơi đau là em và chồng em cứ lơ đi, k ôm ấp vỗ về con đâu, tự con đứng dậy xoa xoa chỗ đau tí rồi chơi tiếp, chỉ khi nào thấy đau lắm thì mới dỗ con 1 tí nhưng cũng nói là tại con bất cẩn mà té chứ cũng k dám nói là cái tường hư hay cái ghế hư làm con đau, em sợ con cứ nghĩ là do những thứ ấy mà k phải do mình).
1. Khóc thì khóc, sợ gì?
Khi con gào lên, bạn lập tức đứng lên bỏ đi chỗ khác, hoặc nằm lăn ra nhắm mắt ngáy khò khò, hoặc hát nghêu ngao. Bé sẽ thấy việc khóc chả có tác dụng gì. Nhiều lần, bé sẽ bớt đi.
2. Khi con té, con đau, mình cứ vỗ về, và chỉ cho con phải làm gì để lần sau khỏi té ngã. Con muốn mẹ thổi, cứ thổi phù phù. Chả sao. Nhưng việc đổ lỗi cho cái tường, cái bàn, cái ghế hoàn toàn bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ.
