Chào anh Phi,chi Tuong Anh và các anh chị phụ huynh..
Cảm ơn anh Phi đã trả lời ..
Vậy là con bạn có ngôn ngữ đấy chứ, chỉ là không phải cái ngôn ngữ bằng lời nói mà chúng ta muốn bé có. Vậy thì làm sao để chuyển cái con bạn đang dùng qua dạng ngôn ngữ lời nói, và dùng hệ thống gì để mở rộng vốn từ cho bé. Song song với việc đó, dạy bé những gì về mặt nhận thức để cả 2 bên phát triển đồng đều ?
Cái này hì em phải làm sao đây anh?anh có thể chỉ em rõ hơn được kg?
Con bạn còn đang ở độ nguyên âm mà bạn mong bé nói ngay được chữ "bồng" thì khó cho bé rồi. Dạy phụ âm "b" hay "m" trước đã, sau đó là "ba" hay "ma" đã nhé.
Em đã làm heo cách này của anh,,vẫn chưa thấy con nói gì ,nhưng cứ làm vậy,và em cũng dạy thêm con về nhận thức,thấy con yếu kém về nhận thức quá đi,dạo này thì em suốt ngày như cái loa phóng thanh khi ở gần con,kg biết có nhét được tí gì vô đầu kg nữa.
Đừng nản bạn ạ, bạn đã thử mà không có kết quả thì không phải là lỗi tại bạn, đơn giản là bạn không có chuyên môn trong ngành. Bạn có nghĩ tới việc mời cô giáo về nhà hay đưa bé tới trường chuyên biệt chưa? Một phương án khác là bạn đi học thêm để can thiệp cho bé. Bé của bạn có những dấu hiệu tốt đó, cho nên tôi sửa tiêu đề thành "bé 28 thang, có vẻ có nền tảng cho ngôn ngữ" bạn nhé
Em cũng ước gì mình ở sát trường BM để đưa con đi học trung tâm này,,ngặc nỗi mẹ con em đang ở Pháp anh ạ.Còn chuyện thuê giáo viên thì em cũng đang muốn và thúc õ em làm..nếu trong khả năng thì em sẽ thuê về dạy thêm cho con.Hiện tại con có 3 buổi học trong bệnh viện,2 buổi 45p với ortophonique,và em cho đi học 3 buổi sáng ở vườn trẻ thường.Em đang làm hồ sơ để xin AV aide (người giúp con ở trường do chính phủ trả) nếu được thì em chuyển con qua học maternelle vào sau noel.
Thật sự em thấy bé của em kg có xíu nền tảng ngôn ngữ nào hết,bé rất hiếm khi ú ớ nói hay la lên khi chơi,,nhà có con nít mà lúc nào cũng im lìm,,em cứ lo lắng con em sẽ là số % trẻ TK kg có ngôn ngữ..Buồn quá.
Em cập nhật chút tình hình của cháu mong được chia sẽ thêm
_Khoảng đi toilette thì ok rồi,cháu muốn đi là dắt tay em vào toilette,,mỗi lần cháu dắt tay em là em ngồi xuống nhìn mặt cháu và nói đi PiPi?Có một điều là con em kg bao giờ chịu ngồi trong toilette 1 mình,,đi tiểu thì đứng lên cái ghế bé cũng nắm tay em,,đi toilette thì em phải ngồi đối diện...em mà đi ra ngoài là bé cũng leo xuống ra theo..Em phải làm sao để bé tự ngồi một mình,hoặc kg có ai thì con cũng tự biết vô toilette đi tiểu khi cần,vì con có thể tự bắt ghế dứng lên,tự tụt quần và xong thì tự kéo quần..Em thấy như con sợ kg dám làm gì mình ên hết.
_Bé đã biết chỉ tay rồi ạ,chỉ theo yêu cầu của mẹ,,em để hế đồ chơi trên cao,,con cần là em hoặc ba bế lên hỏi con muốn cái nào chỉ đi ,giờ bé đã chỉ,nhưng mắt thì cũng chưa nhìn theo ay mình 100% đâu.Hôm nay em dắt con xuống dưới chơi,lúc về cháu kg chịu về,đòi đi tiếp.em nói con muốn đi đâu chỉ đi,,cháu cũng đưa tay lên chỉ.
_Cháu đã tự chơi ráp hình trên ipad rồi,kg cần tay mẹ nữa,vì vậy khi cháu chơi 1,2 hình là em lấy máy và kiu con chỉ mũi mắt và miệng rồi me 5 cho chơi tiếp,và em cầm tay cháu chỉ những bộ phận đó,cháu làm trong sự bực bội.Và một điều rập khuôn xuất hiện,,đến khi cháu muốn cái gì em nói "donne"(cho) thì cháu kg xòe tay ra như trước mà lại lấy tay chỉ mũi mắt mẹ,,hic hic,,em phải làm sao đây?nhiều cái khi cháu muốn em chưa kịp kiu cháu làm gì mới nhìn thôi là cháu đưa tay lên chỉ mũi mắt mẹ rồi
_Em đang tập cháu tiến đến tự ăn.Lúc trước muốn cho cháu uống nước trái cây em phải đút muỗng vì là cái cháu kg thích,vậy mà bây giờ em cắm ống hút vào bọc nước trái cây con em đã chịu hút rồi,,nhưng em phải cầm,trái cây xay trong bịch cũng chịu hút ,,em mừng lắm.Nhưng kg biết làm sao cho con chịu cầm hút đến hết nhỉ,vì em đưa cầm thì bé chỉ cầm hút cái là đưa lại mẹ.Còn chuyện ăn cơm thì bé đã tự cầm muỗng cơm(mẹ xúc sẵn) đút vào miệng rồi,em chỉ phục vụ canh và xúc sẵn để đó,con tự đưa lên miệng ăn rồi,,lúc đầu thì cũng rơi rớt trước khi đến miệng,bây giờ ok hơn rồi,vì cái tội cầm mà mắt liếc đi đâu thôi.Em cũng cầm tay con tập xúc,,Em lấy đậu nành khô để vô tô và cho con tập xúc bắng muỗng từ bát này qua bát kia,hy vọng từ từ con sẽ xúc ăn được.
_Cháu xuất hiện hành vi gào hét to khi kg được đáp ứng.Hom kia cháu dắt tay em vào phòng chỉ lên cây đàn giutar(cháu thích lắm),em lấy cho cháu chơi,đang chơi thì đòi chơi ipad,em thấy vậy mang cây đàn đi cất,sau đó anh ta kg thấy cây đàn đâu thế là la ó lên,la hét to chưa tứng thấy,em nói kg được chơi 1 thứ thôi,bé hét to giận dữ quá trời,nhào vô lôi kéo mẹ,em kệ luôn,em chỉ nói kg được ,khóc hư và đi làm chuyện khác,hắn khóc la cung hơn 15 phút em kệ và lấy mấy đồ xếp hình ra chơi,vừa chơi vừa nói,,vậy là hắn lao lên chơi cùng và nín luôn.
Dạo này con em kg ngủ trưa nữa và em thấy cháu dễ đi vào giấc ngủhơn.Nhưng từ nữa đêm là con em ngủ kg sâu,cứ leo qua leo lai người em cho đến gần sáng. Em đã đổi sữa cho con qua sữa thực vật được hơn tháng nay nhưng cũng kg thấy thay đổi gì rõ ràng hết,nên e đã cho uống lại sữa bò,loại lactose free.Không biết kiêng sữa lâu hơn mới có kết quả hay 1 tháng mà vẫn y cũ thì thôi kg cần kiêng nữa ?
Em ghi hơi dài cảm ơn mọi người đã đọc .Mong chờ sự chia sẽ của các anh chị và chuyên gia.Xin cảm ơn
Trang