gửi bởi khanhca » T.Năm Tháng 8 30, 2012 8:09 pm
Chị Phương ạ, em cũng ko có thời gian đi chùa thường xuyên nhưng khi rãnh em vẫn cầu nguyện cho con và gia đình đó chị. Còn việc chỉ trỏ thì em cũng tập, ví dụ em dắt bé ra ngoài chơi em chỉ trăng kìa con vừa nói vừa chỉ thì bé cũng biết nhìn lên trời ngay vị trí tay mẹ chỉ, rồi em ầm tay bé chỉ lên và bảo bé nói "trăng kìa mẹ" nhưng bé cũng chỉ ngón trỏ ra mà tay thì yếu lắm mẹ phải nâng lên mới được chị ạ. Có khi em ko chỉ nhưng hỏi con "trăng đâu con" thì bé lập tức nhìn lên trời để tìm trăng. Nói chung em chỉ vật gì thì bé cũng nhìn về hướng mẹ chỉ cả.
Em ko biết con em có vấn đề gì ở cổ họng không nữa, vì khi vào Nhi Đồng 1 họ chỉ khám sơ sài thôi rồi cho bé qua Tâm lý. Lâu nay, mỗi khi đi khám bác sĩ bảo viêm họng, viêm VA hay phê quản gì đó rồi cho thuốc về uống, trong thời gian dùng thuốc thì bé ăn được ngủ được ko khạc khạc ở cổ thường xuyên và thở bằng miệng. Nhưng khi hết thuoc vài ngày là em lại thấy bé ko muốn ăn, ngủ cũng ít và thức dậy là thở bằng miệng mặc dù mũi ko bị ngạt, miệng thì cứ khạc khạc hoài. Bé thở giống như bị mệt mà thở hơi ra vậy đó, thở bằng miệng khà khà nghe ồn ào lắm, có lúc mẹ nhắc "con thở ồn quá, con ngậm miệng lại và thở bằng mũi giống mẹ này", đâu ai thở bằng miệng như con đâu thì bé lại ngậm miệng lại và im được một lát, sau đấy lại tiếp tục. Em ko hiểu là bé thích thở cho có tiếng động vậy hay là bé bị bệnh ở cổ họng, mà uống thuốc hoài thấy tội quá. Bé thở vậy nên môi lúc nào cũng khô nứt ra nữa. Chị có kinh nghiệm gi vụ này ko giúp em với.
Cảm ơn chị nhé.