Vậy chị cho ra ngoài ăn phở cũng được rồi, con chỉ không nhai thôi, nhưng chịu ăn uống nhiều món cũng tốt quá. Món mềm nhất và dễ ăn nhất là phở. Em toàn cho 2 con ra phở 24 hoặc phở Hùng ăn, thịt tái bằm nhuyễn, thủ theo cái kéo.keke..... Cắt nát bánh phở ra. Nếu con chịu ngồi yên chị cho con ra ngoai ăn dần thử, thay đổi môi trường tạo nhiều nièm vui và động lực cho con hơn. Có thể ăn cơm tấm Mộc nữa nè, chị gọi phần cơm chả trứng hấp đấy, mềm như bún, không lo con không ăn được đâu, chỉ sợ con không chịu ngồi yên thôi, nhưng nếu vậy không đi thì không rèn được con ở các môi trường cộng đồng, chỉ gói gọn trường và nhà thì con không nhiều va chạm. Trước đây con em đi cũng quậy quọ lắm, em thường dặn trước là hôm nay mẹ cho đi ăn gì gì đấy, con thích không? Nếu thích thi mẹ cho đi, nhưng con phải ngồi ngoan, không chạy nhảy... Noi thì nói vậy, nhưng ra đến nơi con vẫn chạy ầm ầm, nhưng dần dần con quen, bớt lăng xăng hơn. Đi đâu cũng vậy, em đèu nói trước và ra điều kiẹn : néu không nghe lời thì không được đi nữa. Con nghe và thực hiẹn cũng tốt.
Em có cảm giác BA trầm hơn phải không chi?
