Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Sáu Tháng 11 05, 2010 6:44 pm

Cái bài của em gửi ở trên mới đọc thì nó cảm động
cảm động chứ :lol:
Anh lớn lên, cũng như 1 số các boy xì tin cùng thời
xì tin thật =))
"tin rằng" đàn ông thì phải cương trực, nghĩ sao nói vậy, tính nóng nóng như Trương Phi nó mới cool, và quan trọng là phải coi trọng hành động, coi nhẹ lời nói .
cái này thì, em thích chơi với người như vậy chứ em không thể như thế được, đã thoái mái thì không có gì là quy tắc cả :mrgreen:
Tiếc rằng trong giao tiếp xã hội, người ta cần cả cái sự thành thật và lời nói nhẹ nhàng, tinh tế. Tính tốt đến mấy nhưng nóng như Trương Phi thì chỉ có ... Lã Bố nó mới chơi với mình thôi em ạ :lol:
tiếc quá, tiếc quá :lol: , em toàn bảo bạn em phải nói thế này thế nọ nhưng chính em lại không nói ra được mấy lời kiểu "nhẹ nhàng, tinh tế" em thấy "củ chuối" :lol: , em thích kiểu đã thích thì nói, thậm chí chạy vào ôm nói thẳng toẹt ra :mrgreen: , vui lắm :lol: .

Cái bài của em đăng, anh ước gì nó kết thúc bằng việc anh chồng sau khi đón cô vợ về nhà, đã thay đổi tính cách xã giao để có được cả cái galăng rô-men-tịt của anh kép cô ta chia tay và vẫn giữ được cái tính giản dị chân thật. Thay vì nhường khăn tắm cho vợ, bây giờ anh ta nhường chỗ ngồi tốt cho cô ta mỗi khi vợ chồng đi nghe nhạc Phú Quang, hay đi uống cà phê tại cái quán Sỏi Đá ngày xưa nơi 2 người gặp nhau lần đầu. :lol: Tại sao chỉ có cô vợ nhận ra lỗi, mà anh chồng thì không thấy được điểm yếu của mình để làm tốt hơn?
kể ra đọc bài này thấy vợ chồng họ còn nhiều khoảng cách , mà cụ thể nhất là cả bài viết không nhắc đến con cái gì cả :lol: , nếu như anh nói thì cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc rồi ho ho ho :lol: . Cái em bảo bài học của em là em chưa biết quý trọng những tình cảm mọi người dành cho mình, cái tôi trong em hơi nhớn, em nhận ra mình ích kỉ và nhỏ nhen ghê :lol: , em coi điều đó là hiển nhiên, nhưng nếu không quý thì họ đã không vậy, cái thú vị của mỗi con người là ở chỗ chả ai giống ai :lol: , chắc chả cần thay đổi nhiều chỉ cần đôi lúc bày tỏ tình cảm là được rồi, chịu khó giúp đỡ người ta nữa, bắt họ giúp mình khi mình chả giúp gì họ thì đúng là không được, phải cho trước thì mới có nhận :lol: (cái này anh chị dạy em :mrgreen: ). Thế này được chưa anh phi :lol:

Nhìn cái cách mọi người bắt chuyện nhau nhìn buồn cười :lol: , mặt nghệt nghệt, ậm ờ, người thì thể hiện, người thì chạy lăng xăng, người thì đứng ở một góc giả vờ tập chăm chỉ :lol: , nói mấy cái linh tinh, xã giao bệnh bệnh em ghét lắm (mấu chốt bắt đầu là đây, hình như do em ác cảm cái này :lol: ), còn em thì ngồi nhìn và quan sát tất cả (không phải ngồi một góc nhá, có cơ hội là em quan sát :lol: ) , kết quả là một mình :lol: . Mà sao cứ có đứa đứng cạnh em suốt mà nó không nói gì cứ bắt em nói trước là sao, đã thế em không nói luôn :lol: .
Em làm bài tập rồi mà anh chả nói gì nhá :x , ava em đẹp không :mrgreen: .
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » CN Tháng 11 07, 2010 6:31 am

Trời em lại bị ghẻ lạnh lần 2 rồi :? có khi phải xem xét lại đây :!:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 07, 2010 8:17 am

Nhìn cái cách mọi người bắt chuyện nhau nhìn buồn cười :lol: , mặt nghệt nghệt, ậm ờ, người thì thể hiện, người thì chạy lăng xăng, người thì đứng ở một góc giả vờ tập chăm chỉ :lol: , nói mấy cái linh tinh, xã giao bệnh bệnh em ghét lắm (mấu chốt bắt đầu là đây, hình như do em ác cảm cái này :lol: ), còn em thì ngồi nhìn và quan sát tất cả


Xã giao bắt chuyện vừa là mục đích, vừa là một trải nghiệm . Mục đích là vì người ta tìm bạn mới, trải nghiệm vì người ta thích thú với những giây phút gặp, nói chuyện với những người chưa quen . Nó giống như nấu ăn vậy . Có người nấu để ăn cho xong còn đi làm chuyện khác, có người nấu vì họ thích thú khi thấy người khác thưởng thức món của mình, có người tỉ mỉ nấu vì muốn con họ ăn đủ các món bổ dưỡng . Nấu sao cũng được, nhưng đừng không nấu mà chỉ quan sát người khác nấu rồi nghĩ rằng sao họ nấu ăn buồn cười thế :P

Em quan niệm xã giao là mục đích hay trải nghiệm ? Em đừng làm một anh đầu bếp không nấu mà chỉ phê phán cách người khác nấu, trừ khi em có môt cách nấu ăn đặc biệt nào đó mà em muốn chia xẻ . Nói toạc móng lừa ra thế này: nếu em có cách giao tiếp tốt hơn, em nên đem ra thực hiện, còn không thì cứ đâm bổ vào mà giao tiếp . Giao tiếp là để tìm bạn, đâu phải là vở kịch để em đứng bên cánh gà mà quan sát phê bình ?

Anh thường xuyên quan sát như em vì đó là công việc của anh . Anh dạy các lớp về business nên anh phải quan sát cách người ta giao tiếp, giải quyết vấn đề . Chứ nếu không phải là giảng viên thì anh nhào vào chung vui rồi, thú gì cái việc đứng một mình quan sát phê bình đâu em .

Và vì em không tham gia, em không có cơ hội chia xẻ những suy nghĩ của mình với đám đông, vì thế nhu cầu chia xẻ của em trên mạng càng tăng cao . Em nên coi mạng online là cái đt di động giúp mình chia sẻ với các bạn khi không/chưa gặp nhau, nhưng nhu cầu con người đòi hỏi chúng ta phải gặp nhau ngoài đời một lúc nào đó . Mạng không phải là nơi độc nhất cho chúng ta sống em ạ .

Bây giờ em báo cáo lại bài tập 1 đi, báo cáo như sau:

a) Gặp bạn nào, tên gì, trong hoàn cảnh nào
b) Em nói cho bạn nghe việc gì, bao nhiêu phút
c) Sau đó em ngưng cho bạn nói bao lâu, bạn nói gì ? Nếu không nói gì cả thì kể ra cụ thể những gì xảy ra ?

Báo cáo bài nó như vậy đó em, không phải là kể vài câu thì xong đâu . Không làm thì thôi, làm thì phải nghiêm túc . Học ra học, chơi ra chơi em ạ .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » CN Tháng 11 07, 2010 4:20 pm

hự hự giờ lại cảm thấy mình xấu xa, ba phải ghê :lol: .
Bây giờ em báo cáo lại bài tập 1 đi, báo cáo như sau:

a) Gặp bạn nào, tên gì, trong hoàn cảnh nào
b) Em nói cho bạn nghe việc gì, bao nhiêu phút
c) Sau đó em ngưng cho bạn nói bao lâu, bạn nói gì ? Nếu không nói gì cả thì kể ra cụ thể những gì xảy ra ?

Báo cáo bài nó như vậy đó em, không phải là kể vài câu thì xong đâu . Không làm thì thôi, làm thì phải nghiêm túc . Học ra học, chơi ra chơi em ạ .
Trời nói rõ tường tận vậy, em sẽ bốc phét thêm đó :lol:
a) 1) Đức Anh (một trong những đứa thân nhất của em), gặp thường xuyên do chơi điện tử cùng nhau anh ạ :lol:
2) Quang Anh (đi học võ cùng em) và một vài đứa bé ở lớp học võ (lấy cái này làm bia đỡ đạn vậy 8-) )
3) Lại một đứa không biết tên ở lớp học võ nhưng hay đứng cạnh em 8-) .
4) Một người chưa biết tên (quen tren mạng)
Thôi thế đủ rồi
b) 1) Đến chửi nhau vài câu rồi chơi, hôm nào chả vậy ;) , lúc chơi điện tử có gì vui thì nói, em luôn là người pha trò, vừa chơi vừa uống pepsi 8-) , hầu như không có chuyện gì ngoài những việc đang diễn ra :lol: , lúc về em cũng không quên đánh nó và chạy :lol: "tại mài mà t thua nè " 8-) . Xong đến tối dạo này thôi, em hay nói linh tinh và ép nó phải nghe :lol: , tức lắm em toàn kể chuyện 1 nửa :lol: ở giữa :twisted: .
2) Thì em dụ nó đi tập võ, em đèo nó đi, nhưng dạo này mệt bắt nó đèo đi em đèo về, đi là đường tắc mà tội gì đèo đi, mệt :lol: . Lúc vừa đi vừa nói chuyện lại nói về điện tử, nó toàn nói linh tinh và sai sự thật :? , đến nơi em lại thỉnh thoảng ra chọc nó, chạy lăng xăng đá đấm cái bao cát, rồi chạy vù ra ngoài nhảy lên cái ghế gỗ ở ngoài lan can nhìn sao, ngắm trời, hóng gió, chỗ này em đọc chiếm rồi không ai được ra 8-) , thỉnh thoảng có người ra nhưng thấy có người rồi họ đi vào hay là nhìn em bệnh bệnh :lol: .
Một vài đứa bé thì em trêu hết, trong giờ bọn nó ngồi gần em, em pha trò ngồi cười :lol: , lấy chúng nó làm thú vui cho mình thôi :lol:
3) Nó cứ đứng cạnh em đợi em phải nói trước khổ quá, thì em nói vậy, do đang tập đồng diễn em hỏi "có phần học đứng cổ vũ không nhỉ ?", nó cười rồi bảo "không", kết thúc câu chuyện =)). Rồi em lại chạy lên lớp học võ, thấy chúng nó lại tập đồng diễn chán quá đi về :evil: (em mới đi học được vài buổi chưa tham gia đồng diễn được đâu, mà có em cũng không thích thế, không thích tập mấy bài quyền cùi cùi :lol: ).
4) Một lần nữa lại quen qua điện tử :? , không phải em chủ động làm quen đâu :lol: , nói linh tinh xong em hỏi nó vài thứ, rồi kể vài chuyện, xong nó kể lại :lol: .
5) À thỉnh thoảng thằng này sáng lại rủ em chơi tiếp, lại điện tử :lol:

c) Đọc xong anh có thể thấy, có thể ngưng nói lúc nào? chính là lúc chơi điện tử :lol: , chơi xong lại nói, nói xong lại chơi.
Một ngày toàn điện tử :shock: , thỉnh thoảng cũng đi chơi, dạo này khá khẩm hơn, cũng đú đởn ra ngoài uống nước :lol: , mỗi lần đi mất gần 100k ôi tiền, càng ngày càng nghèo + tiền chơi điện tử, bảo sao chả đi đâu được, không có tiền thì đi dạo phố, ôi đường thì bụi :lol: .
Mấy năm trước cũng vậy không học thì chơi điện tử, hết trò này đến trò khác, không tham gia các hoạt động thể thao gì cả, toàn nghĩ là do bạn không rủ, nhưng em có nói chuyện với ai mấy đâu mà rủ, chỉ nói chuyện với 4 đứa bên cạnh để có gì nó còn giúp mình trong học tập, kết cả có mỗi thằng bên cạnh là có khả năng :lol: , trong 6 đứa thì có 2 đứa chơi thể thao đấy, xong 2 thằng đấy lại chơi với nhau, mà chơi đúng môn em không thích đó là đá bóng :? , tụi nó cũng rủ đi nhưng không thích em cũng chả đi :lol: , bảo không đá cũng được ngồi nhìn, em bảo " mài bị điên à :lol: ", rủ nhiều lần quá không đi nên tụi nó không rủ nữa, không rủ em lại cảm thấy thiếu, lại muốn chúng nó rủ, nếu thế giờ em phải chủ động không, nhưng em không làm thế (ai chà mâu thuẫn ghê :lol: ). Em bị đin à :lol: . Tất cả là do em mà ra cả :lol: . Những thứ em thích thì bây giờ mới đến VN :lol: , đến lúc có thể đi được rồi thì lại già rồi và có một số việc không đi được :? , mà đã tham gia cái gì em lại giành một đống thời gian cho nó và kết quả xao nhãng học, kết quả là ngay bây giờ chịu khổ đây :lol: , "tự làm tự chịu" 8-)
Cũng tưởng tượng ra một đống điều anh sẽ nói :lol: . Đây em giơ người ra rồi bắn đi ... :lol:
Bụp ... bụp ... bụp bụp ... bụp bụp bụp ... pằng ... ựa ... ựa ... lại ựa ... ựa ựa ựa :mrgreen: . Phù 8-) .
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Ba Tháng 11 09, 2010 6:34 pm

Đâu rồi, đâu rồi, trời ơi anh đâu rồi : (( , em ăn vạ nè :lol: .
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 10, 2010 12:15 am

Nói chung thì em làm sai bài tập 1 rồi . Anh muốn em áp dụng với một người bạn mới cơ, không phải bạn cũ . Em có thể làm lại được không?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 10, 2010 12:49 am

bạn mới vấn đề nan giải đây, thế bạn để chơi hay chỉ kết bạn qua loa hả anh :x
tìm được một người bạn đâu dễ :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 10, 2010 12:57 am

babikut01 đã viết:bạn mới vấn đề nan giải đây, thế bạn để chơi hay chỉ kết bạn qua loa hả anh :x
tìm được một người bạn đâu dễ :lol:


Anh dùng chữ bạn đây có nghĩa là bạn xã giao, không nhất thiết phải là bạn thân. Anh muốn em tập cái kỹ năng xã giao. Đó có thể chỉ là 1 người đi xe buýt đứng cạnh mình, và mình bắt chuyện làm quen, xuống xe thì đường ai nấy đi. Làm đi, bài tập 2 sẽ hứng thú hơn nhưng nó dựa trên bài 1, nên em phải làm bài 1 trước đã .

Mà bài 1 cần khúc em nói, khúc em nghe, nên nếu chọn xe buýt thì chọn cái tuyến nào dài dài nhé, Bờ Hồ ra Giáp Bát chẳng hạn :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 10, 2010 1:03 am

cái đấy thì em làm thừa sức chỉ là muốn hay không thôi :lol: , anh chờ đó 8-)
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

!

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 10, 2010 1:09 am

babikut01 đã viết:cái đấy thì em làm thừa sức chỉ là muốn hay không thôi :lol: , anh chờ đó 8-)


Anh rất thích câu trả lời của em: tự tin nhưng không cao ngạo . Tuy nhiên trong xã giao thì "không muốn" nó còn tệ hơn "không thể". Giống như một người nằm lăn quay hàng giờ giữa ngã tư Sở, lúc cảnh sát giao thông tới hốt, em nghĩ là chú cảnh sát có quan tâm là anh ta "không muốn" đứng dạy hay là "không thể" đứng dạy không?

Lúc đó thì "không thể" với "không muốn" cái nào tội nặng hơn? :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 17 khách.

cron