nước đôi thần chưởng, anh có chắc là phân biệt được hoàn toàn khôngCái này còn tùy . Cái nào do em đăng thì anh trả lời, cái nào do con khỉ trong đầu em nó đăng thì anh không trả lời, vì anh và em đang dạy nó phải ngồi im mà, đúng không?
nước đôi thần chưởng, anh có chắc là phân biệt được hoàn toàn khôngCái này còn tùy . Cái nào do em đăng thì anh trả lời, cái nào do con khỉ trong đầu em nó đăng thì anh không trả lời, vì anh và em đang dạy nó phải ngồi im mà, đúng không?
anh có chắc là phân biệt được hoàn toàn không, chi bằng trả lời hết để không bị sót
babikut01 đã viết:À đâu trả lời rồi muahahaha![]()
![]()
Không em nói thật đó em thật sự muốn anh chị trả lời tất
: )Anh cũng nói thật đấy chứ . Em đi làm bài tập đi rồi vào đây báo cáo, rồi anh trả lời cho . Học phải có hành chứ, không thể bàn luận mãi mà không có hành động cụ thể nào được . Thế nhé .
http://dantri.com.vn/c130/s130-434712/nhung-chiec-khan-tam.htm hôm nay em đọc bài này và có nhiều suy nghĩ ghê, cũng giống mình ha, sướng mà còn kêu này nọ, được bố mẹ chăm lo, được bạn bè nhường nhịn (thật ra là em ép tụi nó phải nhường, không nhường không được
), được anh chị giúp đỡ vậy mà chả tiến bộ được tí nào, cứ giậm chân tại chỗ thế này không được, đứng dậy và HỌC thôi
.Tuấn ơi cố lên ựa ựa
, bạn bè tính sau học đã
.
Em vẫn nói chuyên với anh chị đó đừng tưởng thoát được em.
Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 7 khách.