Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 11 01, 2010 5:25 am

Động viên hay an ủi thì cần. Có gì to bự đâu em. Bạn buồn, mình bảo "tớ hiểu cậu đấy!". Bạn thất vọng, mình bảo "Đứng lên, đừng ngồi xuống chờ thời!"
nhưng em cứ cảm thấy chưa đủ, và khi em chưa thấy đủ thì em không làm :shock: , nhiều lúc nói thế cũng được, tự dưng dạo này em có cảm giác mình làm gì sai, làm tổn thương người khác mình cũng bị hậu quả à chị :? , mà nó không nghĩ thì thôi mình lại thành người bị hại :lol: ...
Còn chuyện ợ, ói... ha ha, em tự ợ tự ói là sao nhỉ?
em toàn dồn hơi ở bụng lúc ăn xong ý, rồi đẩy lên :lol: , nhiều lúc bị nôn :? , nhưng làm xong em thấy bụng dạ yên ổn :shock: (không cẩn thận bị nghĩ là ... ra bằng mồm :x ).
"nạp năng lượng" vào để "nuôi tình bạn", thế thì nó mới nảy nở được
cái này anh phi nói đúng quá, em ích kỉ ghê :lol: , em không biết làm thế nào để "nạp năng lượng", à không phải nói là em không thích làm thế em thấy kiểu gì ý , nhiều lúc dù biết chỉ một câu nói, một lời động viên, một lời xin lỗi ... nhưng em không nói ra được, em không quỵ lụy hay là mềm yếu trước mặt người khác được :shock: , làm cái gì thông qua thì được chứ nói ra em không làm được :?. Có 1 lần em thấy em sai quá nên em đành nt xin lỗi một đứa bạn, lần đầu thì nó ngạc nhiên và thấy lạ lùng, nhưng vài lần sau em xin lỗi (được thể làm luôn :lol: ) nó lại có thái độ khác, xong từ lần đó em càng không bao giờ như thế nữa (lần đầu và là lần cuối cùng luôn), cái này là quá đà hả chị, nếu thử đặt trường hợp mình là nó thì có khi em cũng thế, đúng là khi làm gì phải nghĩ thật kĩ, không nên dùng cái gì quá nhiều lần :lol: , tóm lại là em muốn như ngày xưa với đứa bạn nhưng em muốn người giải hòa phải là nó không phải em :lol: , nó không cảm thấy nó sai vì nó đã xin lỗi rồi nhưng đối với em là chưa đủ :lol: , em có cố chấp quá không chị nhỉ ? Em muốn xung quanh em lúc nào cũng vui vẻ, suốt ngày cười :lol: , mà không được giống người khác :lol: ... Em rất thích được người khác thử thách (nhưng lúc chúng nó đố em lại biết rồi, hoặc là chưa nói hết đã đoán, làm cụt hứng, thế là từ lần sau nó chả hỏi nữa :lol: ). Quanh em lúc nào cũng vui, em thường không chấp những điều lặt vặt nhưng mà nếu em đã để bụng thì không thể xóa đi được và em làm rất căng, thường thì em vứt bỏ, dập tắt, quăng, ném, không thèm nhìn, coi như nó không tồn tại, làm người bị ức chế và tổn thương kinh khủng :roll: ( em không bao giờ quay lưng nói xấu gì đâu nhé đừng có nghĩ em giống loại đó :lol: , mà em chỉ coi nó như không tồn tại thôi :twisted: ), nhưng em cũng bị vạ lây :lol: ... Em có nên bỏ cái tính này đi không :lol: ? nó cũng là một nhân tố cấu thành nên con người mình mà :lol: . Không phải vì biết tính mình thế mà em lạm dụng đối với bạn bè, em luôn biết đến đâu là đủ và nên dừng nhưng bạn phải nhường em trước thì em mới ... khi nào cảm thấy đã đủ thì em mới trở lại, thái độ thay đổi 180 độ luôn, như kiểu không có chuyện gì xảy ra :lol: , đã muốn là cho nó bay luôn :mrgreen: (tự mình cũng cảm thấy là một người thú vị :lol: ), nhưng để được như thế phải qua 1 thời gian dài, rất dài chơi với em thì mới thế :lol: , khi em đã coi nó là bạn thân, người bạn mãi mãi thì em sẽ không để mất đâu :mrgreen: , bao giờ em cũng để cho chúng nó chịu đựng em trước, bù lại khi em cảm thấy đủ, em sẽ chịu đựng lại gấp nhiều lần mà không mảy may suy nghĩ mình bị thiệt thòi 8-) vì thế mà em rất ít bạn, nhưng toàn bạn thân(phải bôi đen đoạn này lại) :mrgreen: . Chị thử nói gì coi dài vào chị nhé ,em muốn đọc, đọc, thật nhiều, muốn biết người khác nghĩ gì về mình, em muốn biết TẤT CẢ :lol: .

Tại sao topic này lại bị chuyển sang phần chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ hả chị ? bây giờ thống nhất phần những bài viết về tk là các phần đọc thêm à :shock: , em thấy topic em đang nói chuyển sang không hợp lý :lol: (có khi em ở đây mới không hợp lý :mrgreen: ).
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 11 01, 2010 11:39 pm

Phần Những bài viết về TK là để cho phóng sự, mục của em vào đây là đúng rồi.

em không quỵ lụy hay là mềm yếu trước mặt người khác được


Anh có thằng bạn ở Đê La Thành, nó treo 1 cái bảng, đại khái là làm cho người khác không thích nên người ta doạ nó, bắt nó gỡ ra vì cho rằng nó cạnh tranh làm ăn không lành mạnh. Nó phân vân mãi, không gỡ thì sợ bị rắc rối, mà gỡ thì sợ là mềm yếu. Anh nói nó rằng "Ông không gỡ thì sợ rắc rối, mà gỡ thì cũng sợ bị coi là mềm yếu. Cái chính là ông làm gì cũng sợ người khác. Sao ông không sợ cái đúng/sai mà cứ sợ người khác thế"?

Còn em, em sợ người khác nghĩ em mềm yếu, tức là em đã mềm yếu rồi. Người cứng rắn thì thấy đúng với tâm mình thì làm, sao cứ phải sợ bạn bè nó nghĩ mình yếu hay khoẻ nhi?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Ba Tháng 11 02, 2010 4:20 am

Còn em, em sợ người khác nghĩ em mềm yếu, tức là em đã mềm yếu rồi. Người cứng rắn thì thấy đúng với tâm mình thì làm, sao cứ phải sợ bạn bè nó nghĩ mình yếu hay khoẻ nhi?
em không sợ người khác nghĩ em mềm yếu, em thuộc kiểu người ta nghĩ gì kệ người ta, nhưng em cứ bị loạn, em không muốn thế :? em không muốn làm như thế, kiểu chia tay xin tiền, hay là dựa vào ai đó em không làm được, cái em muốn thì tự em sẽ làm, cái việc này em cũng cho vào như thế luôn, toàn tự làm khổ mình :lol: . Điên mất :( . Với một số người cách nói của anh phi có tác dụng tức thì, còn với em thì hình như ... :lol: .

Người cứng rắn thì thấy đúng với tâm mình thì làm
1 vấn đề ở em có cả đống cách lựa chọn, em không biết cái nào là đúng với tâm mình thì làm sao ? Hình như em thua kém mọi người về vấn đề này :lol: . Em không phân vân giữa đúng và sai, mà em phân vân là nó có đáng để làm thế không (đọc đoạn này chắc hơi tức) , đáng lắm nhưng vẫn không làm được :lol: , em cần nó phải nói rõ ra nó có nghĩ như em không :shock: , nếu nó không nghĩ như mình thì sao :? (lại không cứng rắn rồi), nếu nói ra cho dù nó không nghĩ thế thì vẫn được lợi là nó sẽ nghĩ tốt về mình hay nó nghĩ mình coi nó thế này nọ, xong từ cái này lại phân ra 2 cái : 1: nó sẽ đối tốt hơn với mình; 2: à ra nó coi mình quan trọng thế: a.nhưng mình đâu có coi nó như thế, à có lợi đây :lol: , và rồi em sẽ tự nhận ra mình bị lợi dụng ... (thế này là em chọn sai bạn rồi)
b.nó đối xử tốt với mình như thế cần xem lại, nó sẽ là bạn tốt của mình ? (thường thì em gạt phăng những đứa vớ vẩn ra, nhưng lần này thì không :lol: , vì nó rất giống em (hình như hơi yêu bản thân mình quá), và nó rất hợp với nhiều suy nghĩ của em luôn :mrgreen: .
c. phải coi lòng kiên trì của nó đến đâu (cái này khi em đã chấp nhận, và em sẽ chờ đợi khi nào đủ thì tuyệt em có thêm một người bạn :lol: ).
Đấy xong từ đó nó lại phòi ra một đống theo mạng lưới dây truyền :shock: cách em giải quyết mọi thứ hay bị thế rồi lao vào bế tắc và thường phải chọn 1 trong những thứ đó ... thật kinh khủng.
Thế em mới cần họ nói rõ vấn đề, để em không bị khúc mắc (lúc nói rõ em còn nảy ra suy nghĩ, họ cố tình nói thế, tự suy từ mình) nhưng thông thường em có thể phân biệt được, những người em gặp mặt thì nhìn sơ qua là biết họ làm vậy là cố ý nhưng không thèm để ý vì em đâu có coi trọng, họ nói gì kệ họ miễn là mình và bạn mình không sao, còn bạn em thì không bao giờ được làm vậy, nếu nó làm thế em lột mặt nạ ngay, thế là chừa không dám làm thế nữa (em thường không phải động tay, em mà sờ vào là i rằng lằng nhằng và phức tạp, nhưng khi đã quen rồi thì em làm rất nhanh, thường tiến bộ nhanh hơn những đứa khác, chỉ là khởi đầu hơi lâu tí :lol: ). Cái gì cũng phức tạp hóa quá mức, mà thật ra nó rất đơn giản (đơn giản thì không thật ra mọi thứ đều được người đi trước trải qua và truyền lại, một số người cứ thế mà làm theo mà không nghĩ tại sao vậy, em lúc nào cũng nghĩ, ôm vào xong kết quả thường vẫn phải theo, thế mới tức, có quá nhiều lựa chọn) dẫn đến suy nghĩ lười không muốn làm, như hiện giờ em biết rất ít :x . Một vài đứa bị loạn khi nghe những suy nghĩ của em (chính em còn loạn chứ đừng nói nó) :lol: .
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 03, 2010 6:41 pm

Tự dưng thấy dạo này em bị ghẻ lạnh rồi :lol: , 2 ngày rồi hôm trước cũng thế hông thấy anh chị trả lời :lol: , không biết thế nào đây :x
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 03, 2010 8:42 pm

babikut01 đã viết:Tự dưng thấy dạo này em bị ghẻ lạnh rồi :lol: , 2 ngày rồi hôm trước cũng thế hông thấy anh chị trả lời :lol: , không biết thế nào đây :x


Anh đề nghị mỗi tuần em đưa ra một mục tiêu cụ thể . Anh và chị TA có thể giúp em ra mục tiêu và cách giải quyết, nhưng về phần em thì có trách nhiệm phải làm . Làm được hay không thì tính sau, nhưng phải làm . Vậy mới là fair game, công bằng .

Tuần này: Khi em nói chuyện với bạn, để ý xem mình nói khoảng bao nhiêu phút . Sau đó phải im lặng nghe lại bạn nói bằng đó phút .
Em làm cho anh bài tập này, tuần sau báo cáo kết quả . Trong tuần thì muốn tán dóc gì trên đây thì tán, nhưng việc trên thì phải làm . OK?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:37 pm

Anh đề nghị mỗi tuần em đưa ra một mục tiêu cụ thể . Anh và chị TA có thể giúp em ra mục tiêu và cách giải quyết, nhưng về phần em thì có trách nhiệm phải làm . Làm được hay không thì tính sau, nhưng phải làm . Vậy mới là fair game, công bằng .

Tuần này: Khi em nói chuyện với bạn, để ý xem mình nói khoảng bao nhiêu phút . Sau đó phải im lặng nghe lại bạn nói bằng đó phút .
Em làm cho anh bài tập này, tuần sau báo cáo kết quả . Trong tuần thì muốn tán dóc gì trên đây thì tán, nhưng việc trên thì phải làm . OK?
(im lặng và chấp hành :lol: ... 1 phút ... 2 phút ...nhưng ... nhưng... mãi không thấy nó nói gì thì mình cũng không được nói hả anh :shock: , ừ đúng rồi phải để cho nó pha trò mình đỡ phải nghĩ, vừa đỡ mệt vừa không bị ép buộc :lol: , nếu dùng hết thì đến lúc không còn gì để xài :twisted: , cái gì cũng quá, quá, thích lên là cho hết :mrgreen: , yeah ngộ ra vài cái nhưng chưa biết thực hiện được hông, em sẽ im lặng nghe lại bạn nói bằng đó phút :lol: , nếu nó không nói gì là em nói đó 8-) <- ừ đúng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn chứ :idea: lại thêm 1 cái nứa :lol: ) Suỵt, em chưa nói gì đâu nhé :">.
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:42 pm

Trong tuần thì muốn tán dóc gì trên đây thì tán, nhưng việc trên thì phải làm
bài tập em vẫn làm nhá, nhưng anh bảo tán dóc mấy cái em nói ra chả thấy anh chị nói gì, mấy cái đấy cũng (mới ) cần anh chị trả lời nè :x
Sửa lần cuối bởi babikut01 vào ngày T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:42 pm với 1 lần sửa.
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:42 pm

babikut01 đã viết:
Anh đề nghị mỗi tuần em đưa ra một mục tiêu cụ thể . Anh và chị TA có thể giúp em ra mục tiêu và cách giải quyết, nhưng về phần em thì có trách nhiệm phải làm . Làm được hay không thì tính sau, nhưng phải làm . Vậy mới là fair game, công bằng .

Tuần này: Khi em nói chuyện với bạn, để ý xem mình nói khoảng bao nhiêu phút . Sau đó phải im lặng nghe lại bạn nói bằng đó phút .
Em làm cho anh bài tập này, tuần sau báo cáo kết quả . Trong tuần thì muốn tán dóc gì trên đây thì tán, nhưng việc trên thì phải làm . OK?
(im lặng và chấp hành :lol: ... 1 phút ... 2 phút ...nhưng ... nhưng... mãi không thấy nó nói gì thì mình cũng không được nói hả anh :shock: , ừ đúng rồi phải để cho nó pha trò mình đỡ phải nghĩ, vừa đỡ mệt vừa không bị ép buộc :lol: , nếu dùng hết thì đến lúc không còn gì để xài :twisted: , cái gì cũng quá, quá, thích lên là cho hết :mrgreen: , yeah ngộ ra vài cái nhưng chưa biết thực hiện được hông, em sẽ im lặng nghe lại bạn nói bằng đó phút :lol: , nếu nó không nói gì là em nói đó 8-) <- ừ đúng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn chứ :idea: lại thêm 1 cái nứa :lol: ) Suỵt, em chưa nói gì đâu nhé :">.


Trong đầu em có 1 con khỉ, nó nhảy nhót hết từ cành này sang cành khác, biến đổi ý nghĩ liên tục làm em mệt mỏi . Khi giao tiếp, con khỉ đó nó không để cho bạn em nói, nó cắt ngang, nó muốn bạn em nhảy nhót cùng nó . Bài tập anh đưa ra là để cho em bắt con khỉ đó phải ngồi yên, lúc nào tới lượt nhảy thì mới nhảy . Làm đi rồi báo cáo kết quả nhe em dzai.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:44 pm

babikut01 đã viết:
Trong tuần thì muốn tán dóc gì trên đây thì tán, nhưng việc trên thì phải làm
bài tập em vẫn làm nhá, nhưng anh bảo tán dóc mấy cái em nói ra chả thấy anh chị nói gì, mấy cái đấy cũng (mới ) cần anh chị trả lời nè :x


Cái này còn tùy . Cái nào do em đăng thì anh trả lời, cái nào do con khỉ trong đầu em nó đăng thì anh không trả lời, vì anh và em đang dạy nó phải ngồi im mà, đúng không?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 03, 2010 9:45 pm

Trong đầu em có 1 con khỉ, nó nhảy nhót hết từ cành này sang cành khác, biến đổi ý nghĩ liên tục làm em mệt mỏi . Khi giao tiếp, con khỉ đó nó không để cho bạn em nó, nó cắt ngang, nó muốn bạn em nhảy nhót cùng nó . Bài tập anh đưa ra là để cho em bắt con khỉ đó phải ngồi yên, lúc nào tới lượt nhảy thì mới nhảy . Làm đi rồi báo cáo kết quả nhe em dzai.
cái này đúng đúng, đúng là em muốn bạn em cũng như em thật, lúc nào em cũng kéo đi :lol: <- quên cho vào ngoặc rồi :mrgreen: Được rồi em làm rồi báo kết quả sau :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 10 khách.

cron