
Mừng vì HN đã trở lại quỹ đạo ngủ bình thường, chúc anh chị vui khẻo hạnh phúc
lemongbao
lemongbao đã viết:Vậy là quá tốt, không còn những đêm mất ngủ. Tranh thủ ngủ bù, ráng dậy sớm tập thể dục, chiều rước con về cho chạy marthon coi như mẹ và con cùng tập. Như vậy không cần phải ăn kiêng giữ eo phải không chị?![]()
Mừng vì HN đã trở lại quỹ đạo ngủ bình thường, chúc anh chị vui khẻo hạnh phúc
lemongbao
Nguyen,Anh đã viết:Hồi đó tụi mình có một cậu bé tk học lớp 4. Chú bé này mê chơi trò đuổi bắt, mà ác là mình đuổi, nó chạy. Nó cứ chạy ra phía cổng trường, mình chạy theo. Hễ mình dừng, nó dừng. Mình chạy, nó chạy! Sợ nó ra bãi đậu xe thì mình mất bằng hành nghề!
Sau đó, tụi mình làm thời khóa biểu, vẽ đường vòng giới hạn. Mẹ ơi, mỗi ngày chạy 3 lần. Cô giáo chạy, rồi chuyên gia chạy, rồi người phụ giáo chạy. Sau 2 tuần, cả ba không đóng thẻ thành viên ở chỗ tập thể dục nữa!
Năm ngoái mình gặp lại hắn ở cấp 3. Hắn rủ mình chạy. Mình tự lượng sức nên từ chối. Già rồi, chạy gì nôỉ.
Nguyen,Anh đã viết:Thì đã bảo định đi thi hoa hậu biển hồi tháng 8 nhưng quên mang theo áo tắm. Rồi lần này thì định thi hoa hậu quí bà đẹp và thành đạt nhưng không đẹp cũng không thành đạt nên thôi.
Cần chi lo, chị ơi ! "Trong thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em" là đủ rồi hì..hì...
Nguyen,Anh đã viết:Cần chi lo, chị ơi ! "Trong thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em" là đủ rồi hì..hì...
Chả lo. Anh không thấy thì em khỏi phải bị hỏi "hôm nay em nấu cơm hay lại để bà ngoại nấu?" (Ông chồng mình cứ là chê bà ngoại nấu dở). Mà mình nghĩ anh ấy chả dễ thấy mình đâu. Anh ấy cao 1m8, còn mình thì....![]()
![]()
Nguyen,Anh đã viết:Tại sao có thể há miệng cười trên nỗi đau gần đất xa trời của mình nhỉ?
Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 4 khách.