Chờ đợi

Re: Chờ đợi

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 5 02, 2012 1:20 pm

Cứ gõ, cửa sẽ mở.
Cứ trồng, cây sẽ mọc.
Phép lạ tới qua các việc nhỏ, rất thực hàng ngày.

Sáng nay bước ra đi làm, ngỡ ngàng vì nhận ra những nét tim tím trên cao...

Xin trân trọng giới thiệu, hạt xoan bé tí ngày nào từ làng Mông Phụ theo mình về Mỹ (hình đăng ở trên) nay đã nở hoa. :D Có dịp mình sẽ quành lại nhà anh ... ở làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây để cảm ơn.

Mong rằng các bé TK cũng sẽ làm cho bố mẹ ngỡ ngàng, ngây ngất trong một ngày rất gần.

hoa-xoan.jpg
hoa-xoan.jpg (28.23 KiB) Đã xem 6578 lần.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Chờ đợi

Gửi bàigửi bởi Hasu » T.Sáu Tháng 5 11, 2012 7:53 pm

Gieo hạt, chờ hạt nảy mầm, chờ cây phát triển, 1 quá trình kiên trì và nhẫn nại phải không anh Phi, rồi tới ngày cây cũng ra hoa, cảm giác vui sướng vỡ oà :)
Hn cũng đang có rất nhiều hoa xoan. Mỗi lần thấy hoa xoan lại nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Bính trong bài Mưa Xuân
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ
Mẹ bảo "thôn Đoài hát tôi nay"...
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm

Trang vừa xem

Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 79 khách.

cron