Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 11 10, 2010 2:53 am

Thế thì em chọn chỗ học để làm quen, kết bạn nhé, em chọn cả bạn luôn :lol: . Tận tiếng rưỡi tha hồ nói :lol:

Nhưng em chỉ muốn nếu em đã làm quen 1 lần thì lần sau nó phải ra chỗ mình nói chuyện trước chứ sao mình cứ phải bắt chuyện hoài :lol: , kể ra để được thế thì mình phải là con người thú vị anh nhỉ ;) , ờ cái này em cũng có tiềm năng hohoho :lol: . Sao em cứ thấy tính toán, thủ đoạn thế nào ý :lol: em muốn có một mối quan hệ trong sáng, ngây thơ, không toan tính :lol: , mấy cái này em cứ có sẵn thế nào ý nhưng tại không xài nên đâm ra cùn rồi :lol: . Em mà bị lương tâm cắn rứt là tại anh nhé :lol: ...
Giống như một người nằm lăn quay hàng giờ giữa ngã tư Sở, lúc cảnh sát giao thông tới hốt, em nghĩ là chú cảnh sát có quan tâm là anh ta "không muốn" đứng dạy hay là "không thể" đứng dạy không?
ủa trong trường hợp này nếu cái anh kia chả vờ không thể đứng dậy được hoặc là nếu đi cùng một người nào đó thì bàn sẵn bảo là nếu có bị thì phải giả vờ lo lắng rồi xin đi bệnh viện ngay 8-) , diễn phải thật tốt, tên cảnh sát giao thông sẽ bị hớ ngay (dám giữ lại kiếm tí tiền bằng được không, lên báo ngay :twisted: ), xong đèo đi luôn, chắc chắn không thể kéo lại được :twisted: , lúc đó thì không thể phạt được rồi :lol: , ủa em liên tưởng sang vấn đề khác rồi :lol: (đấy em hay bị những ý tưởng kiểu này :x , chỉ là ý tưởng thôi nhé chứ không thực hiện, tính em thì chịu phạt luôn cho nhanh rồi đi, lằng nhằng :lol: , coi như mình xui, về lại có chuyện để kể, mà thường về nói với mẹ em hay bảo sao lại thế, cái gì cũng càu nháu được :shock: , cái này thì em không hiểu tại sao mẹ em lại nghĩ vậy :lol: , đến lúc bị thì chả ai nói gì, đến lúc con cái bị thì lại nói thế mới hay :lol: ).
Mai em đi học sẽ lân la làm quen với một bạn, lại phải làm quen :x , nói chuyện với con trai cho dễ, nói với con gái nó lại thích em thì chết :lol: :lol: :lol: .
xuống xe thì đường ai nấy đi
em rất ghét kiểu nói này nhé, cãi nhau với lũ bạn vì cái kiểu này mấy ngày nay rồi, đã thế có 2 đứa còn học của nhau. Cái kiểu em hỏi xong nó nói "em bận", hay là "tao bận thế nhé" em cảm thấy rất khó chịu :oops: ,thà không nói gì rồi lúc sau bảo lại còn hơn, xong còn có 1 đứa trong đấy không nói gì xong hôm sau nói như không có chuyện gì xảy ra mới sợ chứ :o , đừng bảo em không nói ra, lúc em nói xong nó còn có trò không nói gì lại, xong hôm sau lại nói chuyện khác, em đang bị ức chế vì cái này :lol: , ủa mà có phải nó trả thù cái lần nó làm gì em không nc 2 3 ngày, nói gì cũng im không nhỉ :lol: , đây anh hứng chịu lại những gì anh đã làm với tôi à :lol: . Còn nếu nói thì nói toẹt ra là đang học hay là đang làm gì chứ sao lại nói thế, xong như hôm nay đứa bạn em đó em hỏi chơi không, nó nói cho câu "tao bận, tao chơi ..." thế mà nó nói ra câu bận được, em bực không chịu được :oops: . Chưa từng một đứa bạn nào của em nói ra như thế tự dưng 2 đứa này nói chuyện, chat chit với nhau vài lần rồi nhiễm, lại còn lòi ra với em :oops: . Đang định cho 2 đứa đấy bay luôn, dù thân thế nào chứ làm kiểu đấy với em, mà nói mãi không nghe là em cho thôi luôn, cho tụi nó cơ hội nốt tối hôm nay mà không thôi em sẽ giải quyết :lol: . 2 đứa đấy đúng kiểu "việc ai người đấy làm", "việc của bạn chứ việc của tôi à", "xong rồi đi thôi" , ... gì chứ có thì đừng có nói ra, dám nói ra hay là tỏ thái độ để em cảm thấy thế thì em cho thôi ngay :lol: , em ít khi làm căng vấn đề nhưng đã làm căng thì em sẽ xé toạc, vo vào, rồi ném đi, không để lại bất cứ cái gì, mà ném đi thì vẫn còn lưu lại em sẽ đốt luôn, tro thì cho gió thổi bay đi :lol: , việc làm lành thì quên đi trừ khi nó có thể thắng em, hoặc là đạt đến người em không thể đánh mất :lol: . Nhìn ngoài thì thấy chả có vấn đề gì ai chả thế ,nhưng đây là cách đánh giá bạn của em, có vẻ hơi cực đoan ;) , anh sẽ nói sao ? , có phải em xấu tính không ? :lol: .
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Năm Tháng 11 11, 2010 6:21 am

Chết thật hôm nay em thử rồi, kết quả em chưa kịp nói gì nó nói trước anh ạ :shock: , thì hỏi linh tinh, mượn vở bt, xong hỏi nc vài cái, rồi học :lol:
Em học đây cảm ơn anh chị :lol: :lol: :lol:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Hai Tháng 1 31, 2011 8:30 am

Tết đến rồi !
Em chúc anh Phi, chị Tường Anh và mọi người trong diễn đàn có cái tết vui vẻ, tràn ngập tiếng cười :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cười nào :lol: :lol: :lol: Tạch ... :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi wabuon » T.Tư Tháng 2 02, 2011 11:28 am

Hình ảnh CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!
Hình ảnh(Cầu mong năm mới tỷ sự ko như mơ)
Hình ảnhkính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui...

Hình ảnhEm ko biết nói gì nữa .Tự tiện sông nhà thế này có làm mất vui ko vì ...đầu năm mà lại là tên wb ...
Sửa lần cuối bởi wabuon vào ngày T.Tư Tháng 2 02, 2011 11:33 am với 1 lần sửa.
Hình đại diện của thành viên
wabuon
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 19, 2010 5:42 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 2 02, 2011 11:32 am

Chúc các em năm mới vui. Chúc nhiều tiến bộ, thành công.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 5 khách.

cron