Mong mọi người giúp em

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 6 24, 2010 9:41 pm

Tối qua em đã dùng chiêu này. Không gãi cũng chẳng vỗ gì hết. Thấy cháu bứt rứt em nói luôn :"Mẹ sắp kệ đấy". Sử dụng 2 lần câu này trong buổi tối hôm qua thôi. Mẹ nhắm mắt nằm cạnh và thế là cháu ngủ luôn. Có thể hôm qua cháu cũng buồn ngủ quá và thời tiết hôm qua dễ chịu hơn (có mưa, thời tiết mát mẻ), nhưng dù thế nào em cũng thấy mừng hết biết vì đã có tình huống giới thiệu câu này, và cháu cũng đáp ứng tôt. Từ mai là "mẹ sẽ kệ đấy", "mẹ sắp kệ đây", "mẹ kệ đấy" haha. Đến lúc 11, 12 tuổi thì ngủ riêng cho khỏe nhé con! Thankssss


Chớ vội mừng nhá! Cái gì cũng có lúc lờn đấy! tốt nhất vẫn là con giường con, mẹ giường mẹ. Mình nói thật nhé: yêu con thì ai yêu bằng mẹ, nhưng để con ngủ chung là kéo tâm lý con không trưởng thành, không cho con cơ hội tự lập (dọn giường, dọn phòng), và... ích kỷ với chồng.

Bé con nhà em rất hay cáu chị ạ. Có khi chỉ là sai những việc đã biết rồi, cháu mặc dù vẫn làm, nhưng vừa làm vừa kêu. Ép nói, hoặc dạy một điều gì mới thì chẳng vui vẻ học gì cả, việc đầu tiên là cứ phải khóc lóc trước đã, sau thì cũng đáp ứng dù hợp tác chẳng hề vui vẻ. Lúc cáu rất hay đánh vào đầu mình.


Khi bé ê a than phiền vì phải làm gì đó, nhớ áp dụng chiêu "kệ". Cứ lơ đi như không nghe ấy! Khi bé đánh đầu thì giữ tay, nhưng vẫn "kệ": không dỗ, không la, không nhìn mắt.

Dạy nhận biết người thân, em áp dụng chiêu "lao động là vinh quang" sai đưa cho người nọ người kia cái này cái khác, nhiều lúc cháu đưa nhầm em sửa lại "sai rồi, đấy là bà/bố/mẹ, con đưa cho bà/bố mẹ cơ mà" (nếu kèm theo chỉ tay vào người cần cháu đưa đúng thì sau đó cháu có thể làm được) câu này có vẻ bị nhiễu thông tin hay sao ấy chị ạ. Vì khi nói xong em thấy cháu cứ bấn loạn hết cả lên không biết đưa cho ai và cáu rồi đập vào đầu mình sau đó dúi vào tay người vừa được đưa đồ, rồi quay ra hoan hô, ý bảo rằng đưa đúng rồi không muốn làm nữa. Trường hợp này em lên làm thế nào ạ?


Lần sau, em nói ... ít ít thôi: em đã cầm cái cốc, đưa cho con thì con dư hiểu là con sẽ đưa cho ai đó, vậy em khỏi phải phải "đưa cái xxx cho..." Em chỉ cần nói "Bà" hay "Bố", thế thôi. Nếu sai, em nói: "Không, Bố cơ!".

Mỗi lần sai con như thế, em làm khoảng 3 lần thôi. chứ bắt nó đi 5, 7 vòng thì điên mất! :lol:

Thấy các cháu bằng hoặc lớn hơn con mình chút xíu mà lanh lợi quá, bao giờ mới bước được trên con đường hòa nhập đây, em lại thấy buồn... Rồi nghĩ tới Web, nghĩ tới chị và một số phụ huynh trên này lại tự nói với mình "cố lên, con sẽ tiến bộ hơn chính con hôm qua" n!(Kiên nhân)


Nhìn lên mình chả bằng ai. Nhìn xuống chả ai bằng mình.

Bác đây thấp bé, và vô cùng mang ơn bố mẹ bác đã không nhìn mấy em chân dài đến nách rồi chép miệng: "Sao mày chả đẹp gì cả!" :lol:

Em không có quyền so sánh đâu. Làm thế là bất công với con đấy!Mình ngó qua ngó lại để học nhau thôi, đừng buồn nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Ivory2010 » T.Năm Tháng 6 24, 2010 11:33 pm

Chị Tường Anh, Anh Phi, Anh Cá Cha, Mẹ Huệ Anh, Chị Phương...

Cảm ơn mọi người đã động viên em.
Mong mọi người tiếp tục vào "nhà" cho em thêm những kinh nghiệm quý báu.

Chân thành cảm ơn
Thân
Ivory2010
Ivory2010
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 5 25, 2010 10:02 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Ivory2010 » T.Hai Tháng 6 28, 2010 6:54 pm

Chị Tường Anh mến!

Kể từ hôm áp dụng "chiến thuật" "kệ đấy" mà chị "mách nước" (trộm vía ngàn lần) cháu đã tự ngủ mà không cần mẹ vỗ hay gãi nữa. Giấc ngủ đến với cháu thật êm đềm chị ạ.

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang" lại xuất hiện một số biểu hiện khiến mẹ cháu vô cùng stress. Cháu không thích đi bộ, chỉ muốn mẹ bế. Trước cháu rất thích được cho đi bộ chơi ở cơ quan sau nhà, và sang cửa hàng tạp hóa của bác hàng xóm. Nhưng nay cháu không hề muốn nữa . Mẹ chạy ra cửa vẫy đi là khóc âm lên, mẹ ép đi thì ngồi phệt xuống ăn vạ đòi "về, về" rồi đòi "mẹ bế, quấy khóc, mọi người nhìn thấy cháu vậy rất ái ngại. Chắc họ nghĩ con mình bị ... ấy. Em vẫn mặc kệ vấn yêu cầu con đi bộ. Bố cháu thấy vậy chạy ra mặt sưng vù "con nó không thích đi". "Con nó muốn mẹ vào nhà, mẹ thì không thèm nói năng gì".Chán! Phải nói gì vào lúc này hả bác Tường Anh??? Nói lúc này con có nghe không???

Hôm qua ăn vạ đập đầu sưng u cả chán. Mẹ cháu vẫn phải cắn răng không nói năng câu gì. Lờ tịt. Làm thế nào để con tự đi trên chính đôi chân của mình hả chị? Phải tự đi mới tự học được phải không chị?

Có lúc em chỉ muốn buông xuôi, đến đâu thì đến. Hồn ai nấy giữ vậy. Trong công cuộc đấu tranh với TK của mẹ cháu thì chỉ có Mẹ và Con có thêm những người cùng cảnh ngộ và "con của mẹ"....

Ướt đẫm
Thân
Ivory2010
Ivory2010
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 5 25, 2010 10:02 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 6 28, 2010 7:22 pm

Chị Tường Anh mến!

Kể từ hôm áp dụng "chiến thuật" "kệ đấy" mà chị "mách nước" (trộm vía ngàn lần) cháu đã tự ngủ mà không cần mẹ vỗ hay gãi nữa. Giấc ngủ đến với cháu thật êm đềm chị ạ.


Hà hà, thế mai mốt nó lấy vợ, đừng kể cho vợ nó nghe chiến thuật này đấy nhá!

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang" lại xuất hiện một số biểu hiện khiến mẹ cháu vô cùng stress. Cháu không thích đi bộ, chỉ muốn mẹ bế. Trước cháu rất thích được cho đi bộ chơi ở cơ quan sau nhà, và sang cửa hàng tạp hóa của bác hàng xóm. Nhưng nay cháu không hề muốn nữa . Mẹ chạy ra cửa vẫy đi là khóc âm lên, mẹ ép đi thì ngồi phệt xuống ăn vạ đòi "về, về" rồi đòi "mẹ bế, quấy khóc, mọi người nhìn thấy cháu vậy rất ái ngại. Chắc họ nghĩ con mình bị ... ấy. Em vẫn mặc kệ vấn yêu cầu con đi bộ. Bố cháu thấy vậy chạy ra mặt sưng vù "con nó không thích đi". "Con nó muốn mẹ vào nhà, mẹ thì không thèm nói năng gì".Chán! Phải nói gì vào lúc này hả bác Tường Anh??? Nói lúc này con có nghe không???


Hm, bố nó bị bệnh phù có điều kiện môi trường!!! Giống chồng mình đấy! Khi thấy con đói, kêu "bố ơi, mẹ làm Con Của Mẹ, bố lấy gì cho con ăn!" ha ha ha.

Đùa đấy. Nếu bố nói thế, mẹ nên đi vào nhà, nhưng đừng nói gì với con. Khi không có con chung quanh, mẹ nên xin bố đừng sửa lưng mẹ như thế trước mặt con cái. Bố và mẹ là phải ở 1 phe, còn "chúng nó" ở phe kia.

Hôm qua ăn vạ đập đầu sưng u cả chán. Mẹ cháu vẫn phải cắn răng không nói năng câu gì. Lờ tịt. Làm thế nào để con tự đi trên chính đôi chân của mình hả chị? Phải tự đi mới tự học được phải không chị?


Nếu ăn vạ thì em phải để ý chặn trước khi hắn đập đầu. Khi đã không ngăn kịp, em nhìn con và nói "con làm thế đau quá. Không nên thế" rồi em xoa dầu gì cho con đó thì xoa. Sau đó là em lờ tịt.

Việc dậy cho con những ý thức để con tự lập luôn luôn là yếu tố hàng đầu em ạ. Nhiều khi xót lắm, mà phải bấm bụng để thực hiện. Nếu không, mai này con làm sao đi học với người ta?

Ướt đẫm


Đừng đẫm, ẩm ẩm tí thôi nhé. Đuường còn dài nhắm!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Hai Tháng 6 28, 2010 8:55 pm

Chào Ivory2010
Có lúc em chỉ muốn buông xuôi, đến đâu thì đến. Hồn ai nấy giữ vậy. Trong công cuộc đấu tranh với TK của mẹ cháu thì chỉ có Mẹ và Con có thêm những người cùng cảnh ngộ và "con của mẹ"....

Có đôi lúc tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng bạn hãy lẳng lặng ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của bạn khi ngủ, khi cháu chơi đùa,nhớ lại những tiến bộ của con..., và suy nghĩ về con. Tôi chắc một điều là bạn sẽ không buôn xuôi mà còn tích cực đề can thiệp cho con.
Chúc bé tiến bộ, mẹ bé thật nhiều hạnh phúc
lemongbao :)
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 300
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Ivory2010 » T.Hai Tháng 6 28, 2010 11:09 pm

Có đôi lúc tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng bạn hãy lẳng lặng ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của bạn khi ngủ, khi cháu chơi đùa,nhớ lại những tiến bộ của con..., và suy nghĩ về con. Tôi chắc một điều là bạn sẽ không buôn xuôi mà còn tích cực đề can thiệp cho con.
Chúc bé tiến bộ, mẹ bé thật nhiều hạnh phúc


Cảm ơn A.Bảo đã động viên, có những lúc buồn mất phương hướng anh ạ. Up lại tinh thần rồi lại cùng con chiến đấu.
"Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ.Mẹ là quê hương của con..." Phải không anh.

Chị Tường Anh àh.

Hà hà, thế mai mốt nó lấy vợ, đừng kể cho vợ nó nghe chiến thuật này đấy nhá!


Cháu không thể lấy vợ được đâu Bác Tường Anh ạ........Vì cháu là "công chúa". Bác Tường Anh đọc lại bài đầu giới thiệu của mẹ cháu nhé. Bác Tường Anh bận quá hay có "tí tuổi" vào rồi ta. ;)
Ivory2010
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 5 25, 2010 10:02 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 6 30, 2010 12:05 am

Cháu không thể lấy vợ được đâu Bác Tường Anh ạ........Vì cháu là "công chúa". Bác Tường Anh đọc lại bài đầu giới thiệu của mẹ cháu nhé. Bác Tường Anh bận quá hay có "tí tuổi" vào rồi ta.


Ơ kìa mẹ nó nói thế nào ấy, chứ bác thì "có tí tuổi" thế nào được? Bác cả đống tuổi luôn!

Ha ha, bác xí lộn tí nhé, con là phải đi làm dâu chứ sao lạilấy vợ?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Ivory2010 » T.Sáu Tháng 8 27, 2010 8:10 pm

Chị Tường Anh thân!

Đã lâu lâu rồi em không vào trang con của mẹ, "nhà" em mở ra để mong các bác chuyên gia và các bậc phụ huynh đi trước tư vấn cho trường hợp con của em lâu nay vắng vẻ quá.

Hôm nay, vào "nhà" báo cáo tình hình của bé con nhà em.

Cháu đã đi học lớp mẫu giáo được một tháng nay. Đi học đều được 2 tuần đầu. Rồi 2 tuần cuối tháng nghỉ liên tục lý do là bị ốm ạ.

Đến nay cháu cũng đã có tiến bộ về mặt ngôn ngứ. Biết nói cũng khá nhiều từ đơn khoảng hơn 60 từ. Từ đôi thì đã biết nói : A lô, điện thoại, ô tô, học bài.

Về chuyện vệ sinh cá nhân cháu đã biết tự dùng bàn chải đề chải răng, mặc dù vẫn chưa biết gọi khi đi vệ sinh nhưng cháu đã chịu ngồi vào bô mõi khi có nhu cầu "nặng, nhẹ" trước đây thì không chịu ngồi bô mà chỉ thích thiên nhiên mỗi khi đi nặng. Bây giờ khi ngồi vào bô rồi thì nói bô, bô và đái tồ...

Bác Tường Anh mến!
Dạo trước bác có "mách nước" cho em áp dụng chiêu mặc kệ mỗi khi cháu khó ngủ. Em áp dụng thấy hiệu quả, và bác biết không bây giờ con gái đã chủ động nói "gãi gãi" và nếu mẹ đáp ứng thì Ok cháu sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ bác ạ.

Khoe thành tích của cháu với bác trong vòng 3 tháng qua để mẹ cháu thấy yêu đời hơn và có thêm niềm tin cũng như để các bậc phụ huynh đang hoang mang, buồn phiền giống như mẹ cháu thời kỳ đầu vững tin và cố gắng. Còn về cái sự nghiệp nói năng của cháu thì bác ơi chắc vẫn còn dài dài, Cháu mới có thể nói được từ đơn, từ đôi thì được vài từ bác ạ. Lúc tức giận là giựt ngay kính của mẹ và phản ứng quyết liệt lắm. Nhưng mẹ cháu thì quán triệt tư tưởng mà bác Tường Anh đã đưa ra "không đánh con, nhưng kệ"

Chúc các bác chuyên gia của trang Web concủamẹ sức khỏe dồi dào để tiếp tục cố vấn chia sẻ những trải nghiệm quý báu, đồng hành cùng các bậc phụ huynh.

Thân ái
Ivory 2010
Ivory2010
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 5 25, 2010 10:02 pm

Re: Mong mọi người giúp em

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 8 28, 2010 5:07 pm

Chào em, thế là những dòng chữ tuyệt vọng và hoảng sợ của post đầu tiên đã thay đổi rồi. Mừng quá. Chị mong em sẽ tiếp tục tin rằng có ánh sáng cuối đường hầm.

Em áp dụng chiến thuật KỆ, chị cũng mừng lắm. Cố lên nhé.

Chúc bé nói nhiều nữa, nhiều nữa, cho mẹ nhức đầu cũng được. Trong thời gian ngắn mà tăng thành 60 từ thì "ngon" lắm em ạ. Phần em, em tiếp tục vào đây để có gì thì chị hỗ trợ nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4500
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 5 khách.

cron