Me Quynh Phuong đã viết:hix, đọc bài của bạn mà mình cảm thấy buồn và cũng hơi mất niềm tin. Bé nhà bạn được phát hiện sớm, cho đi can thiệp sớm vậy mà giờ cũng chưa tiến bộ lắm, chưa biết nói. Hôm qua vào ccm cũng thấy 1 bé 5 tuổi rồi, phát hiện từ 20 tháng mà giờ đã nói được đâu. Ôi buồn quá
Mình có anh họ có con trai như con của bọn mình, 28 thang phát hiện và can thiệp ngay tuần 3 buổi thì gần 3 tuổi cháu nói được, giờ gần 4 tuổi vẫn can thiệp tuần 2b, và theo anh họ kể thì giờ cháu bình thường. Chị họ mình có con trai 26 tháng phát hiện và can thiệp ngay tuần 5 buổi 1h, sau vài tháng cháu nói được, khi cháu 4 tuổi chị thấy bình thường nên coi con như trẻ thường, chỉ học mẫu giáo thôi. Giờ cháu học lớp 7 rồi và đang học lớp chuyên toán, học cũng khá, chị bảo cũng ko có vấn đề gì. Đối với con mình 28 tháng phát hiện và sau 1 thời gian tìm cô, đổi cô, giờ là 30 tháng mới bắt đầu vào khuôn khổ hoc, có lúc mình cũng thấy lạc quan, có lúc cũng thấy bi quan như lúc này đây. Chia sẻ với bạn.
Tớ thì ko có kinh nghiệm gì đâu, chỉ nghĩ rằng bạn có cho bé học nhiều qua ko, sợ phản tác dụng. Đấy chỉ là thiển ý của tớ thôi. Còn các phụ huynh có kinh nghiệm hơn sẽ vào chia sẻ với bạn
Dù bi quan nhưng tớ cũng luôn tin rằng con chúng mình sẽ tiến bộ như con của anh, chị tớ
Cho mình xin số điện thoại (vào hòm thư cũng được) hoặc địa chỉ email được ko, mình muốn hỏi và tham khảo thêm các trường hợp bé nhà anh họ và chị họ bạn với, thanks
