thế là em đi mua mấy kg ximang về bịt ống lại,
khanhca đã viết:Kể ra con bạn Nguyên Mỹ cũng đáo để thật ấy chứ, con chị bao nhiêu tuổi rồi vậy?
Đ nhà em dạo trước cũng hay lăng xăng lắm. Dạo này em mua bóng động lực về cho tập thấy có vẻ bớt lăng xăng hơn. Sáng và chiều em hay cho con đứng lên bóng và nhảy, mỗi đợt chừng 100 lần nhảy, sau đó cho con nằm úp ôm quả bóng và em cầm chân con (có kẹp chân 2 bên đỡ con khỏi lăn ra khỏi bóng) đẩy tới cho đầu con dốc xuống và tay chạm nền, sau đó kéo lại sau cho chân chạm đất, làm như vậy chừng 30 lần đưa đẩy. Tiếp theo cũng để con nằm cùng tư thế và mẹ dùng tay vỗ vào mặt bóng (ép 2 bên thân) cho người con nẩy lên theo bóng chừng 20 lần. Rồi lật con nằm ngửa lên bóng và vỗ 2 bên cho con và bóng cùng nẩy (nhưng động tác này chỉ làm chừng 5 lần thì con nhổm dậy đòi ra). Mỗi lần như vậy thấy con không lăng xăng nhảy nhót nữa mà ngồi xuống chơi đồ chơi.
H uống thuốc đã được 3 tháng rồi về tăng động có giảm tuy nhiên dạo này hay bị mất kiểm soát hay bị hưng phấn quá mức hoặc là tính tình hay cáu giận hơn. VD khi thấy cái gì mà H thích thì H cười không thể dừng lại được và nhảy nhót lung tung cả lên. Có lúc thì tự nhiên nổi giận đùng đùng đặc biệt là chuyện đập đầu thì từ khi uống thuốc thì đập đầu lại rất nhiều.
BS có cho H uống cả thuốc động kinh và BS gọi là bổ não, về nhà mẹ lên mạng tra thì đó là thuốc về động kinh hỏi BS là cháu có bị động kinh không BS nói không bị ( BS có xem kết quả đo điện não ). Không biết là uống có sao không .
Anh Phi, Chị tường Anh ơi có nên giảm sự hưng phấn của bé không ạ và giảm bằng cách nào ạ. Mỗi khi bé hưng phấn em chuyển sự chú ý của bé sang cái khác thì bé hết cười nhưng chỉ được 5 phút là lại đâu đóng đấy nếu cái bé quan tâm vẫn diễn ra VD như trời tối đi ngoài đường bé rất thích những ánh đèn xe và cứ thế là cười và nhảy nhót .
Tăng động giảm là sao
Đ nhà em dạo trước cũng hay lăng xăng lắm. Dạo này em mua bóng động lực về cho tập thấy có vẻ bớt lăng xăng hơn. Sáng và chiều em hay cho con đứng lên bóng và nhảy, mỗi đợt chừng 100 lần nhảy, sau đó cho con nằm úp ôm quả bóng và em cầm chân con (có kẹp chân 2 bên đỡ con khỏi lăn ra khỏi bóng) đẩy tới cho đầu con dốc xuống và tay chạm nền, sau đó kéo lại sau cho chân chạm đất, làm như vậy chừng 30 lần đưa đẩy. Tiếp theo cũng để con nằm cùng tư thế và mẹ dùng tay vỗ vào mặt bóng (ép 2 bên thân) cho người con nẩy lên theo bóng chừng 20 lần. Rồi lật con nằm ngửa lên bóng và vỗ 2 bên cho con và bóng cùng nẩy (nhưng động tác này chỉ làm chừng 5 lần thì con nhổm dậy đòi ra). Mỗi lần như vậy thấy con không lăng xăng nhảy nhót nữa mà ngồi xuống chơi đồ chơi.
mình bơm vài trái và treo lên tường ở phòng khách khi đi học về H thấy là khóc bắt mẹ gỡ xuống và vứt đi, mình không biết làm sao cho H không sợ bóng nữa .
Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 9 khách.