gửi bởi metit » T.Năm Tháng 8 23, 2012 5:30 pm
Chị ah!em k biết bắt đầu như thế nào cả bây giờ,cũng hơn 1 tuấn rồi em k vào để nói chuyện và tâm sự với mọi người về bé Quang Hưng, thật sự nhiều lúc em thấy buồn và bất lực lắm chị ah.Em k biết phải bắt đầu dạy con như thế nào quy trình ra sao?cả hai vợ chồng đều có cảm giác mình dạy con không có hệu quả mà thời gian thì cứ trôi đi vèo vèo,nghĩ mà nóng ruột ah.Thời gian qua em thấy bé tiến triển như thế này:
-Bé đã biết chỉ tay nhưng vẫn chưa chủ động và thường xuyên
-Bé biết bắt chước tiếng của con meo (kêu meo),chó,con gà gáy(o,0),nhiều lúc biết nói đi (nhưng rất ít),hôm qua lúc đi học cu câu thèm ti mẹ quá lấy tay giơ áo mẹ bảo ti.Nhiều lúc khóc nhè cũng nghe âm thanh gọi mẹ (nhưng gọi k rõ)
-Nhiều lúc buồn tè thì tự xi,xi nhưng vẫn đấy trong quần
-Quan sát ở trên lớp học thì thấy bé vẫn chơi với các bạn, nhưng chơi các trò chơi vẫn chưa chủ động chỉ có khi nào cô giáo cho vào chơi mới chơi
Những điểm em lo lắng cho con:
-em thấy con vẫn đi nhón chân,hay lắc, rảy tay, và cầm các đồ vật lên lắc rất mạnh
-đi bộ giờ không cho mẹ cầm tay giắc nữa, và cũng k chịu bey bey mỗi khi mẹ bố đi làm,thi thoảng nói mãi con mới chịu làm
-con ăn vẫn không nhai chị ah,bỏ vào miệng là nuốt
-buổi tối đi ngủ thì có thức dậy 1-2 lần khóc nhẹ mẹ giỗ dành lại ngủ tiếp
chị ơi nói thật vợ chồng em k biết phải dạy con như thế nào, chị tự phát thôi ah,chị có thể có những bài học cụ thể để vợ chồng em có thể dạy con không?chúng em cũng k có điều kiện cho con đi học trường can thiệp hay can thiệp tại nhà được,chỉ có hai vợ chồng dạy con thôi ,em đọc trên diễn đàn có khám thẩm định,thế làm thế nào để con em được các anh chị khám thẩm định cho cháu ah.Và vợ chồng em định thứ 2 tuần tới đưa con đi khám chị có biết địa chỉ ở hà nội chỗ nào khám tốt không ah?ở viện nhi em thấy k hiệu quả rồi.Cãm ơn chị rất nhiều