Asperger, sap hoc lop 1

Re: Asperger, sap hoc lop 1

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 3 03, 2012 1:15 am

Bé nhà mình tự biết đọc vào năm 3 tuổi nhưng bé đọc theo kiểu nhớ mặt chử chứ không hề đánh vần, nhưng bây giờ bé đã biết đánh vần. mình đã tập cho bé viết nhưng bé không thích viết, cứ nhắc ngồi vào bàn tập viết là bé la hét và khóc. bé chưa điều khiển được tay tốt như trẻ bình thường vì mình thấy bé cầm viết rất ngược ngạo và mình thấy bé thuận tay trái hơn vì lúc nào làm cái gì bé cũng cầm tay trái trước và khi mình nhắc bé thì bé mới đổi sang tay phải.


Có trẻ tuy nhận ra chữ cái sớm nhưng chúng nhận ra như là 1 hình ảnh, không phải như một ký tự ngôn ngữ . Cho nên nhiều người hay tự hỏi tại sao con mình "biết chữ" sớm mà sau đó lại bị khó khăn về ngôn ngữ. Nếu bé thuận tay trái, bạn đừng ép bé phải dùng tay phải. Cứ để cho bé phát triển tự nhiên. Bạn để bé viết tay trái xem có bị ngược ngạo không?

Mình nghỉ là bé chơi theo luật của bé, vì khi vừa mua về chưa chỉ bé cách chơi bé đã xếp ngựa màu nào vào ô màu đó và kéo mọi người cùng chơi và lấy viên xúc xắc lắc trong chén hiện lên ô mấy thì bé cho ngựa đi đến ô đó.


Bởi vì nhận/phân biệt màu giống nhau, số giống nhau là tầng phát triển đầu cho nên bé tưởng đó là luật là đương nhiên rồi. Bạn nên cho bé chơi đô mi nô vào lúc này thì hay hơn. Domino cũng có yếu tố luân phiên (bò 6 đi trước).
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5538
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Asperger, sap hoc lop 1

Gửi bàigửi bởi Tiger » T.Ba Tháng 7 10, 2012 6:02 pm

staff đã viết:From le thuyhang


Hôm nay mình lên mạng và biết được đc này, mình rất mừng vì qua đây mình đọc được nhiều bài viết rất hữu ích. con trai mình năm nay năm tuổi, cách đây 2 năm, lúc cho cháu đi học mẫu giáo mình mới phát hiện con mình có những biểu hiện khác với các bé cùng lứa tuổi với bé. bé không chú ý đến cô giáo và các bạn, không ngồi yên trong lớp. không thích đi học và khả năng giao tiếp của bé rất kém. tuy bé biết nói rất sớm, có trí nhớ tốt và đã biết đọc nhưng khả năng điều khiển hành vi của mình và nhận thức mọi việc xung quanh không được như những bé cùng lứa tuổi của bé. mình có đem bé đi khám ở BV Nhi Đồng 1 ở TP HCM các BS ở đây cho biết bé nhà mình bị hội chúng Asperger. mình rất lo sợ vì đây cũng là một loại tự kỷ. bs cũng không cho mình một liệu pháp nào để giúp bé nhà mình. năm sau bé vào lớp 1 rồi, mình không biết bé nhà mình có hòa nhập được môi trường mới này không? xin các bạn chia sẽ những kinh nghiệm giúp mình với.


Tôi có thể liên lạc với bạn "le thuyhang" bằng cách nào bây giờ nhỉ?
Tiger
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 7 08, 2012 1:29 am

Trang vừa xem

Quay về Giới thiệu thành viên (chia sẻ)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 3 khách.

cron