Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:07 am

nếu như người ta không theo thì em phản ứng thế nào ?
đây vấn đề là ở chỗ này đây :lol: em sẽ thấy khó chịu :shock: nhiều lúc cực đoan dẫn tới nói nhiều :?
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:09 am

Í chà, cái này thì tại em làm em mâu thuẫn thôi . Mục đích chính của luật sư là tìm ra sự thật của vụ án . Việc làm vậy để làm phúc hay làm để lấy tiếng nó là động cơ . Mục đích khác với động cơ . Động cơ nó đẩy ta tới mục đích .


Trong cả 2 truong hợp, nguoi luât sư đều có thù lao . Em nhầm lẫn thù lao với tài chính . Người làm phúc nhận thù lao bằng tình cảm, bằng lòng biết ơn, bằng cảm giác hạnh phúc khi giúp người . Người nhận tiền thì nhận thù lao bằng tài chính . Người làm lấy tiếng thì nhận thù lao bằng marketing cho bản thân . Đạo Phật có chữ Hạnh, đạo Công giáo có câu "tay phải cho tay trái không biết" là ý nói tới khái niệm này .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:17 am

babikut01 đã viết:
nếu như người ta không theo thì em phản ứng thế nào ?
đây vấn đề là ở chỗ này đây :lol: em sẽ thấy khó chịu :shock: nhiều lúc cực đoan dẫn tới nói nhiều :?


Khó chịu thì rất tốt . Khó chịu vì mình đuối lý cho nên về học thêm thì tốt . Khó chịu chỉ vì "nó không nghe mình" thì dễ dẫn tới bạo lực lắm nhe, nhất là khi chơi game online nhiều quá :lol:

Em google đọc khái niệm "Bàn tay vô hình" của Adam Smith cho anh đi . Hiên tại em đang bối rối vì em thiếu nhiều kiến thức căn bản, cộng với đức tính tìm tòi khám phá nên nó làm em bế tắc bực dọc . Sau đó em google đọc thêm về "utilitarianism" . Đọc đi, cái nào không biết anh giải thích cho .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:23 am

Trong cả 2 truong hợp, nguoi luât sư đều có thù lao . Em nhầm lẫn thù lao với tài chính . Người làm phúc nhận thù lao bằng tình cảm, bằng lòng biết ơn, bằng cảm giác hạnh phúc khi giúp người . Người nhận tiền thì nhận thù lao bằng tài chính . Người làm lấy tiếng thì nhận thù lao bằng marketing cho bản thân . Đạo Phật có chữ Hạnh, đạo Công giáo có câu "tay phải cho tay trái không biết" là ý nói tới khái niệm này .
không cái này thì em hiểu , cái em nói đến là em sợ em sẽ đánh giá sai về 1 người anh ạ, như thế thì thật có lỗi :mrgreen:
Em biết 1 ngoại ngữ nhưng không phải là tiếng Anh. Có thể là tiếng Nga?

nốt cái :lol: , cái này em không hiểu anh giải thích coi, tại sao không phải là TA
Thi xong em sẽ học cả TA và tiếng Trung :-"

anh phi trả lời em cái này đi :twisted: cái gì cũng phải có cơ sở :twisted:
mà anh trả lời em cái này đi em tò mò tại sao anh nghĩ thế :twisted:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:27 am

mà anh trả lời em cái này đi em tò mò tại sao anh nghĩ thế


Em có nghe truyện 1001 đêm chưa ?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:27 am

Em xem hoạt hình :mrgreen: em chỉ thích xem hoạt hình, phim và truyện tranh chứ ngồi đọc 1 quyển truyện chữ dày cộp em không chịu đc :evil:
Sửa lần cuối bởi babikut01 vào ngày T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:28 am với 1 lần sửa.
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:28 am

babikut01 đã viết:Em xem hoạt hình :mrgreen:


Em hiểu tại sao anh hỏi 1001 đêm không?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:31 am

em không hiểu lắm
Em tìm cái Bàn tay vô hình họ chỉ phân tích chứ không có đọc riêng về nó anh ơi
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:35 am

phi đã viết:
babikut01 đã viết:Em xem hoạt hình :mrgreen:


Em hiểu tại sao anh hỏi 1001 đêm không?


Công chúa trong "1001 đêm" mỗi tối chỉ kể cho vua nghe 1 chuyện, và trước khi trời sáng thì cô bắc cầu qua chuyện thứ 2, rồi cô thỏ thẻ thưa rằng "Thưa ngài Babiku, tối mai thiếp kể tiê'p nhé". :lol:

em chỉ thích xem hoạt hình, phim và truyện tranh chứ ngồi đọc 1 quyển truyện chữ dày cộp em không chịu đc


Tivi là cách hấp thu kiến thức bị động . Mọi việc đã được trình bày sẵn, mình chỉ ngồi nghe cái người ta diễn ra . Đọc sách thì đầu mình phải tưởng tượng ra, phải ráp nối lại . Em nên bớt coi tivi, tập đọc sách .

Thôi công chúa Phi đi ngủ đây, tối mai thiếp sẽ hầu bệ hạ Babiku câu hỏi kế tiếp nhé :lol:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Lời muốn nói từ một người bị Asperger

Gửi bàigửi bởi babikut01 » T.Tư Tháng 9 15, 2010 12:42 am

Tivi là cách hấp thu kiến thức bị động . Mọi việc đã được trình bày sẵn, mình chỉ ngồi nghe cái người ta diễn ra . Đọc sách thì đầu mình phải tưởng tượng ra, phải ráp nối lại . Em nên bớt coi tivi, tập đọc sách
đúng là đọc sách có nhiều thứ bổ ích hơn, nhưng xem phim mỗi người có những thu về khác nhau(em rất hay chú ý những chi tiết nhỏ nhặt mà :lol: ), em chỉ xem những phim em không đoán đc kết quả thôi :lol: như kiểu phim "prison break" không biết anh xem chưa lần đầu tiên có phim làm em tức đến thế :lol:

Thôi công chúa Phi đi ngủ đây, tối mai thiếp sẽ hầu bệ hạ Babiku câu hỏi kế tiếp nhé :lol:
ngủ ngon anh nhé (nhớ mơ về em :lol:)
nick em không phải là ku mà là kut (đúng nghĩa đen luôn :lol: ), anh là tối còn em là chiều :lol: lạm dụng sức khỏe anh tí :>
à anh tìm cho em cái link bàn tay vô hình với em tìm hoài toàn cái phân tích rồi :? cả cái chủ nghĩa thực dụng nữa hé hé :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
babikut01
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 9 03, 2010 10:26 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron