Cái này là điều hiển nhiên, nhưng thật ra em cũng ít khen lắm, em thấy chị em khen thì em bắt chiếc thôi

, còn khen bạn bè thì không bao giờ

, chả biết có phải xấu tính không chứ em ghét phải thừa nhận ai hơn mình hehe

Thì bây giờ khen nhiều hơn đi! Nhất là với bố này, mẹ này, các anh chị em trong nhà, các cháu... Một lờikhích lệ có giá trị tinh thần lớn lắm em ạ. Nó giúp người nghe tiếp tục nỗ lực, và cũng giúp họ hiểu tấm lòng quan tâm của mình. Em là người biết để ý chi tiết, thỉnh thoảng em nói một câu khen cho người thân vui em nhé.
Khen không có nghĩa là chấp nhận họ hơn mình đâu. Hà hà, chị kể nhé, nếu chị khen một siêu mẫu là "em xinh quá", điều có đâu có nghĩa chị chấp nhận "em xinh hơn chị". Biết đâu trong đầu chị nghĩ "em xinh nhưng chả bao giờ bằng chị" thì sao?
Nhắc đến sự vật tròn xoay em rất thích đặc tính tâm và vòng tròn, sự vật bay xung quanh tâm

rất nhiều sự vật có đặc điểm này

Thế em có sẽ là một cái tâm, và nhiều người bạn của em sẽ là những vòng tròn có cùng tâm không?
sai lầm của em là em chưa biết sắp xếp công việc 1 cách logic

Hm, em đang nói về mình hay là nói kháy, nói móc chị đấy???
em đã làm là em làm cho hết chứ em không thích kiểu ngày này qua ngày khác

, em có cách nhìn rất bao quát nhưng em chưa tận dụng đc điều đó (giờ em phải làm sao), em luôn nhận xét đúng sự việc và đưa ra nhận xét cũng như cách giải quyết tốt, nếu em nhờ người khác làm thì họ sẽ làm đc, còn em tự làm thì luôn hỏng bét

Sao thế nhỉ? Nếu em biết cách làm, và lại biết làm cho hết việc, thì em làm phải được, chứ sao hỏng bét nhỉ?
Em đồng ý với điều bạn kain0591 nói ở trên bạn ý nói là bọn em kiểu như "cứ nói huỵch toẹt ra" là tốt hơn đỡ làm khó xử và suy nghĩ

Ơ kìa, tại em biết "nói huỵch toẹt", chứ không phải cũng biết nói thế đâu. Mà cá tính người Á đông mình là không nói thẳng đâu, cứ là đi lòng vòng mãi mới đến điểm chính!
Nhưng em ơi, chị bỗng nghĩ thế này:
Hay là nhóm các em mới không có rối loạn, còn nhóm chuyên gia mới rối loạn? Biết đâu đấy! Vì một bên thì biết nói thẳng, một bên cứ lòng vòng mãi. Ha ha, biết đâu đấy, em nhỉ.