nguyễn văn vinh đã viết:Mang sang đây khoe cái, mới sáng đọc thấy Cá biết hát tới 30 bài, mình ao ước cho con trai hát 1 bài tròn trịa thôi cũng được, chiều nay con hát được rùi nhé. Dù hát ê a theo nhịp bài đó thôi, chưa hát thành chữ, nhưng vui quá. Hết hát linh tinh rồi.
Chúc mừng anh chị.
Cách đây 8 tháng, gia đình tôi cũng chỉ mong cháu gọi bố, mẹ 1 tiếng mà mãi chẳng thấy, giờ thì đã biết mắng bố là đồ con vẹt số 1
Hôm qua tôi cũng có xem qua topic của về cháu nhà anh chị (không thấy đề tên con ? ). Tôi linh cảm rằng cháu có nhiều nét ban đầu giống Khánh Lam, có lẽ do chậm nói nên giao tiếp bị thụ động dẫn tới tự ti, ngại giao tiếp. Hoặc do can thiệp chậm hơn/ hoặc chưa tốt bằng nên tiến bộ chưa bằng bạn Cá. Nếu anh chị kiên nhẫn dạy cháu thì cũng không có gì đáng lo cả.
Tiện đây, có 1 vài ý tôi xin góp ý cùng anh chị:
- Theo chủ quan của tôi, cháu nên học ở trường bình thường. Không cô giáo tâm lý nào tốt với cháu bằng anh chị đâu. Rõ ràng là con mình có chậm hơn các cháu cùng trang lứa nên mình phải chơi/học với con nhiều hơn trẻ thường. Chơi và học nên khéo lồng với nhau, học như chơi thì con mới ham. VD như cháu nhà tôi, thích nghịch điện thoại của bố, thì tôi dạy cách bấm số điện thoại nhà bà ngoại, rồi sáng ngủ dậy, đố mẹ cháu đọc số ĐT, mẹ cố tình đọc sai để cháu sửa lại ......
- Anh chị nên hỏi các cô giáo xem cháu đã được học hát những bài gì? Khi cháu ê a hát, vui quá, thì cũng phải nhớ vỗ tay hoan hô, nếu bìết chắc bài con hát thì mình nên hát cùng con để còn làm mẫu cho cháu phát âm. Như nhà tôi lúc đầu, mẹ cháu còn bắt cả nhà vờ như đang ngồi trong lớp học, rồi mẹ nói "cô mời bạn Cá lên hát bài ... " để cháu thấy giống khung cảnh ở lớp mẫu giáo mà mạnh dạn hơn
- Cá trước đây rất ghét các bác sỹ, cứ nhìn thấy ai ôm cặp vào nhà là chạy rồi
Sau đó, gia đình phải rủ cháu chơi trò bác sỹ, cũng mua ông nghe, cũng cho cháu tập nghe, đo nhiệt độ cho bút bê, rồi bố giả vờ há mồm để mẹ khám họng hay chiếu đèn pin vào miệng ... Con anh chị sợ cắt tóc, vậy thì trước khi cắt (vài hôm) hay bảo cháu cắt tóc ngắn sẽ đẹp trai hơn, hay dẫn cháu đi xem bố cắt tóc ... tóm lại là chuẩn bị tâm lý cho cháu trước, chứ đừng giũ người ép cháu phải cắt, khổ thân ( mà nói thật, ngày xưa mỗi lần cái tông-đơ nó rít sát đầu, tôi cũng sợ bỏ xừ
)
************
Em có vài lời, mong bác Tường Anh đừng mắng là múa rìu qua mắt thợ bác nhé
