gửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 1 07, 2010 7:56 pm
Chào BinBon,
Bác về lại nhà của bác rồi. Home sweet home. Hôm tết Tây thì bác ở Hà Nội. Bác Phi và một vài anh chị ra bờ hồ chơi, còn bác đi... ngủ! Tết Tây chả bao giờ có hương vị của Tết Ta, mà Tây hay Ta thì bác cũng ăn tết trời tây nên... nhớ cây nêu và mai vàng lắm.
Với Bin Bon, bác sẽ gửi bản báo cáo thẩm định. Vì đây là diễn đàn chung, bác hơi ngại bàn đến những gì riêng của hai con. Bác chỉ có thể nói tí tí: nên cho con bỏ hết đường, kẹo, bánh... trong chế độ ăn uống. Khi học, nên tách rời hai con để độ tập trung tốt hơn. Nên có bảng thưởng phạt để con học đáp ứng cho tốt với những đòi hỏi của thầy cô, bố mẹ. Các bé còn nhỏ sẽ lăng xăng hơn các bé đã lớn, nhưng ở tuổi Bin Bon thì hai con nên học để biết sợ thầy cô mà ngồi yên ít nhất 30-45 phút.
Khi vào giờ học, con nên bình tĩnh và môi trường chung quanh không nên khích động. Cô và mẹ khi dậy cũng nên dùng lời nói vừa đủ âm lượng, vừa đủ hiểu. Đừng khen con một cách quá phấn khích, cũng đừng la to ("con giỏi quá", "hay quá").
Nguyá»…n Tưá»ng Anh
Nhóm Chuyên Gia TK