Vajaja và Pejaja

Vajaja và Pejaja

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 5 07, 2014 11:04 pm

Chuyện này mới xảy ra sáng nay bên Mỹ trong trường S. Lúc giờ thể dục, nhảy dây, cô M. nói với các em học sinh là:

Các em nhảy cao lên, nhảy thấp coi chừng bị đụng vào chỗ đó .

Cô M dùng chữ "that part" để chỉ chỗ nhạy cảm . Bé A. (Tự kỷ) nghe vậy nói theo:

+ Nhảy thấp là bị đụng vào vajaja và pejaja

Cả đám học sinh (lớp 6) không hiểu . Các em biết bạn A. là Tự kỷ nên nghĩ A. nói vớ vẩn gì đó thôi . Một em hỏi kỹ, hóa ra là A. nói chữ "vagina" và "penis" là 2 từ chỉ cơ quan sinh dục nam và nữ . Nhưng A. biết nói ra vậy thì kỳ, và biết cô giáo M cũng tránh chữ đó, nên em nói trại ra thành "vajaja" và "pejaja".

Cả đám học sinh sau khi hiểu ra, phá ra cười và hết dám coi thường ngôn ngữ của A. :lol: Và ở trường S., "vajaja" và "pejaja" trở thành 2 tiếng lóng "hot" nhất của mấy nhóc học sinh cấp 2.

Đừng tưởng các em TK không biết gì nhe. Im im vậy mà biết hết đó . Ngôn ngữ thì kém nhưng nhiều khi nói nhiều câu chết người đó .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Vajaja và Pejaja

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 5 08, 2014 1:36 am

Đúng đó anh Phi. Tối hôm qua lên FB cho HN xem hình studio cưới của cô T, cô T trang điểm lạ hoắc nhưng có lẽ HN nhận ra "nàng" quen quen, nên sau khi nhìn hình cô T, HN quay sang nhìn mẹ với ánh mắt dò hỏi : phải cô T. không mẹ? - Mẹ hiểu ý HN, nên trả lời : cô T của con đó, con nhìn lạ phải không? - Ảnh chuyển hướng mắt sang cái anh chàng kế bên cô T và nhìn mẹ lần nữa, mẹ nói: chồng cô T đó con. Ảnh liếc cái anh chú rể 1 cái "ngọt ngào" rồi không coi nữa. Chắc trong bụng không mấy gì thích cái ông lạ hoắc đứng kế 1 trong những "nàng" của mình :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam


Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron