BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Xin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm của bạn để mọi người cùng học hỏi, khích lệ và đồng cảm với nhau.

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 5 02, 2014 6:22 am

theo mẹ cháu thay thi cháu rất ham học hỏi. Không biết nghe ở đâu được chữ A và chữ C thì cứ thấy chữ đó là chỉ rồi đọc.
Hôm nay mẹ cháu mua cho cháu 2 bộ đồ chơi gỗ win win, 1 bộ là cái cân bập bênh, 1 bộ là học toán, có số, cham tròn, các dấu,...
2 mẹ con ngồi vào bàn chơi rât vui. Vừa bày số, nhận biết số luong, bày dấu bằng, dâu nhỏ hơn, thông qua cái cân.
Cháu thì thích quá, cứ cười suốt.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Bảy Tháng 5 03, 2014 4:23 pm

Thằng bé thật sự gặp khó khăn về ngôn ngữ so với trẻ cùng lứa.
Em ku rất thích chơi với con nít nhà hàng xóm, tối qua khi 2 mẹ con đi dạo, em ku thấy 1 nhóm gồm 2 anh 5 tuổi và 2 chị 9 tuổi. Bình thường cũng biết yêu cầu xin được chơi, hoặc được mượn đồ chơi, mà giờ thấy các anh chị thì em cứ lúng túng không nói gì, nhưng mặt thì tỏ vẻ hứng phấn cực kì. Thấy em ku 3 tuổi cứ thích thú chạy xung quanh rồi cười với các anh chị, mẹ nhìn mặt các anh chị cứ như đang suy nghĩ: thằng ku này sao vậy trời.
Xong mẹ bảo chào các anh chị đi rồi về, thì em ấy vòng tay lại chào đang hoàng mà quay lưng về phía người được chào.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi Cu Lì » T.Tư Tháng 5 07, 2014 7:03 am

pinkrose ơi! đọc những chia sẻ của chị em lại thấy mình ở trong đó.Cũng là những nỗi buồn, thất vọng về đàn ông...Ôi đàn ông, k có thì thiếu, mà có nhiều khi như là trang sức mà thôi. Hu hu
Nhưng nói như mẹ Cún đúng là con trai chị hp hơn con trai em là có 1 người mẹ biết kiếm tiền và nhiều tiền lại là chỗ dựa vững chắc cho con. Còn em là đứa yếu đuối, đụng vào là khóc, nghĩ đến hoàn cảnh là khóc... Nhưng muốn giống chị cũng k thay đổi được bản thân. Có lần chị đã vào trang chia sẻ bài viết với em. Nhưng chị ơi, con em nó bất hợp tác nên dành nhiều thời gian cho con cũng k ích gì, nó chỉ thích thì làm k thích thì thôi. Có khi cũng nhại lời giống con chị tuy k thường xuyên. Chị ơi có cách nào để con nó hợp tác với mình k?
Cu Lì
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 31, 2014 8:21 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 5 07, 2014 6:31 pm

Chào Cu Lì,
Em dẫn con đi chơi, cho con tham gia chơi các trò chơi nào bé thích, đối với các trò chơi cảm giác mạnh con có chú ý nhìn không, càng đi chơi nhiều dường như con sẽ ngày càng chịu hợp tác với mình hơn.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Năm Tháng 5 08, 2014 6:32 pm

hi mẹ Cún, em thường rảnh thì note vào đây, sau này đọc lại có thể nhìn thấy sự phát triển của con.
Phụ nữ sung sướng nhất là không phải xông pha trận mạc, bạc mặt vì tiền. Có đi làm thì cũng vì yêu công việc, phát triển bản thân chứ không phải vì áp lực tài chính.
Em nghĩ như vậy thật là lí tưởng đó.
Chuyện lí tưởng lại k có nhiều trong đời thực, nên em tự nhủ không dám xin ông trời đừng thử thách con nữa, mà chỉ xin có thêm sự mạnh mẽ để vượt qua mỗi thử thách. Vì đá không mềm, nên chân phải cứng.
Trẻ con thì em thấy không dễ gì các cháu chịu hợp tác với mình đâu. Nhìn chung các cháu sẽ nghe lời và tôn trọng mình hơn khi mình không nói dối cháu, nói 1 là 1 , nói 2 là 2. Làm gương cho con trẻ thật khó, biết đánh con là không đem lại kết quả tốt đẹp, mà lắm lúc stress chịu k nổi cũng đánh con.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 5 08, 2014 7:21 pm

pinkrose đã viết:Phụ nữ sung sướng nhất là không phải xông pha trận mạc, bạc mặt vì tiền. Có đi làm thì cũng vì yêu công việc, phát triển bản thân chứ không phải vì áp lực tài chính.

Chắc chỉ mình em được sung sướng thế thôi em ơi. Chị cả đời phải cày kiếm sống đây này, có bao giờ được ngồi yên không đâu :(
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi mẹ cún » T.Năm Tháng 5 08, 2014 10:45 pm

Ôií chị P hiểu sai ý mẹ pinkrose zùi.mẹ ý làm khủng khiếp lắm đó chị.đúng là đi làm mà để giải trí là cv lý tưởng rồi còn e thì ngược lại vẫn làm mà ko dc giải khuây đó là làm bcáo và tại nhà nên vừa osin và nhân viên cho ck mới chán các chị ah.muốn tìm 1cv mà khó wá mà năm nay e 31 rồi ạ
mẹ cún
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 07, 2014 2:28 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 5 08, 2014 11:03 pm

Oh vậy là nàng ấy đang mơ hiiiiiiiiii..... :D
Hồi chị 31 tuổi chị cày như là con "buffalo" ấy hiiiiiiiiiiiiiiii - Từ 8h sáng cho đến 11h mới đóng cửa văn phòng ra về - Trưa thì không có giờ ăn trưa luôn - giờ thì oải rồi, già oắc rồi em ơi hết sức, lại thêm có con đặc biệt, nên chỉ mong là Trời thương cho có sức khỏe lo cho con là mừng.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Sáu Tháng 5 09, 2014 5:33 am

huhu em mơ thật đó chị, dạo này em hay stress lắm, nên lâu lâu thằng bé khóc ré lên để đòi hỏi 1 cái j/ 1 ng nào là sức chịu đựng em có hạn của em nhìn được ít phút là em nổi điên em đánh luôn.
Dạo này em căng thẳng kiếm tiền lắm, em cũng chả phải tham lam gì mà k biết từ chối khách hàng, vì nguyên tắc ( lại nguyên tắc) là k làm buổi tối và chủ nhật.
Vậy mà cuối cùng em vẫn phá lệ là ok với khách hàng 1 lớp vào 1 buổi tối trong tuần, còn chủ nhật thì 2-3 lớp ban ngày.
Nhiều hôm em cũng thức khuya làm việc đến 11h30, mà tức cười sáng nào cũng tầm 5h là em tự thức dậy làm.việc đến 6h30. Nói vậy chứ phụ nữ nhiều việc thật đó: vừa phải làm.việc kiếm tiền vừa phải è cổ ra quét nhà, lau nhà, đi chợ, nấu ăn, đưa đón con đi học, tắm cho con, đút con ăn.
Vì không đủ khả năng.làm super women nên em dễ.nổi điễn lên lắm à.
Chiều đã đón con về sớm, chơi với con 1 tiếng đồng hồ rồi, sau đó tắm rửa đút ăn rồi, mà tự nhiên cứ hễ ưa cái j là khóc nhè đòi ăn vạ, điên quá em chịu quá 5 phút là em đánh luôn.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: BÉ 34 THÁNG CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 5 09, 2014 9:03 am

Nhiều hôm em cũng thức khuya làm việc đến 11h30, mà tức cười sáng nào cũng tầm 5h là em tự thức dậy làm.việc đến 6h30. Nói vậy chứ phụ nữ nhiều việc thật đó: vừa phải làm.việc kiếm tiền vừa phải è cổ ra quét nhà, lau nhà, đi chợ, nấu ăn, đưa đón con đi học, tắm cho con, đút con ăn.
Vì không đủ khả năng.làm super women nên em dễ.nổi điễn lên lắm à.


Bạn làm việc nhiều quá như vậy, rồi lại còn khách hàng thêm để kiếm $ lo cho con, thật đáng phục. Bạn phải giữ sức đi đường dài với con bạn đó.

Chiều đã đón con về sớm, chơi với con 1 tiếng đồng hồ rồi, sau đó tắm rửa đút ăn rồi, mà tự nhiên cứ hễ ưa cái j là khóc nhè đòi ăn vạ, điên quá em chịu quá 5 phút là em đánh luôn.


Nhiều việc khác nhau làm bạn stress. Để công bằng hơn, có thể thay phiên nhau tét roi vào mông 3 nhóm người sau làm bạn stress được không? Đó là chồng, con, và khách hàng.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách.

cron