Tám / nhớ gì kể đó

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 21, 2014 1:41 am

Anh Phi !
Xin bái phục ! Bái phục ! Đúng là "dân Mỹ" không câu nệ gì khi thẳng thừng tuyên bố "tui đói bụng" ai giúp gì được không ? Ở VN, người ta thường nghĩ tới "mặt mũi" chắc khó lắm và rất khổ sở, ngại ngùng để có thể làm được như anh. Tuy nhiên cách này hay, "không nói ai biết đâu mà gãi" anh nhỉ, nếu không "la làng" lên như vậy thì anh chàng người Mỹ kia đâu biết mà giúp anh $50. Last but not least, điều mà P muốn nói là "tuy gốc gác là người Hoa (xưa) nhưng P cực kỳ mất cảm tình với dân Trung Quốc hiện đại, họ rất kỳ cục, mất đi nhân tính chỉ vì mưu lợi cá nhân", đọc báo và nghe tin, hễ cái gì ác, dị thường thì y như rằng là từ Trung Quốc. :( - Nhiều khi cũng muốn du lịch Trung Quốc về thăm xem cội nguồn thế nào, mà thôi, giờ hết muốn đi rồi.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi pinkrose » T.Hai Tháng 4 21, 2014 10:47 am

Đọc bài anh Phi được giúp đỡ mà em nhớ ra 1 chuyện là khi mình gặp 1 ai đó yêu cầu mình giúp đỡ/ ủng hộ, thì mình cũng cần ngây thơ và tin người chút.
Có thể vì đôi lúc gặp ng này ng kia k tốt nói dối hoặc lừa.bịp nhưng cũng đừng vì thế mà quá đa nghi.
Có 1 chuyện mà sau này e cứ nghĩ mãi. Một hôm em đang ở nhà thì có 1 chị khoảng 40 tuoi đến gõ cửa nhà em, chị nói chị cũng ở gần đó, nghe hàng xóm nói em có con nhỏ. Chị muốn xin ít áo quần trẻ sơ sinh, vì hàng xóm của chị tối qua mới đi sinh, là sinh đôi. Bà mẹ đó là dân ngoại tỉnh ở trọ, rât nghèo, chỉ xin ít áo quần cho bé mặc.

Không biết cuộc đời em bị lừa hay gặp nhiều ng đối xử tệ hay sao, mà tự nhiên em lại nghi ngờ, em bảo nhà ở đâu, lat chieu em mang qua, trong bụng nghĩ nếu đúng sẽ đưa trực tiếp bà mẹ thêm ít tiền. Chị kia chỉ nhà đó là 1 khu xóm trọ.
Mấy ngày liên tiếp em đi tìm mà không thấy nhà nào có bầu/ mới sinh bé.
Làm em suy nghĩ vì nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn ng ta k lừa mình mấy bộ áo sơ sinh làm gì.
Thấy hối hận lắm.
Cũng từ đó em thấy con ng em luôn phản ứng 1 cách cứng nhắc thiếu linh hoạt, và em đã tự đề ra thêm 1 nguyên tắc cho mình: là giúp đỡ ng khác fai cần 1 chút ngây thơ, đừng suy nghĩ nhiều.
pinkrose
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 3:13 am

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 21, 2014 5:41 pm

Cũng từ đó em thấy con ng em luôn phản ứng 1 cách cứng nhắc thiếu linh hoạt, và em đã tự đề ra thêm 1 nguyên tắc cho mình: là giúp đỡ ng khác fai cần 1 chút ngây thơ, đừng suy nghĩ nhiều.


Nhỏ: cần thì giúp --> người lớn nói mình ngây thơ
Lớn: cần thì giúp nhưng bắt đầu có đề phòng --> người ta nói mình khôn ngoan
Già: cần thì giúp và tập bỏ nghi ngờ đi, thêm ngây thơ vào, tập sống lại như trẻ con

Hèn gì người ta nói chỉ có trẻ con mới vào Thiên đàng . Người lớn chúng ta "khôn" quá nên khó vào đó .

Hồi 2009 CCM tổ chức Hội thảo / Đêm Vui chơi cho trẻ TK ở Tôn Đức Thắng, có nhiều người vào xếp hàng lấy quà nhiều lần . Một người nhắc là "coi chừng bà kia tham..." Gọi mình là ngu cũng được, nhưng nếu người ta phải đánh đổi danh dự đi gian lận đồ chơi, hẳn người ra rất cần. Trong khi với mình thì chỉ là cái công xách bên Mỹ về thôi mà.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 21, 2014 5:59 pm

Ở Nam Ninh vài ngày, mình lò mò về lại Hà nội . Nam Ninh sạch sẽ vì họ cấm xe máy, toàn xe đạp điện.

Nói tiếng Anh "train" mà không ai hiểu mà không biết "xe lửa" nói sao. Lúc nói đại "hỏa xa" thì họ nghe ra âm Hán Việt, chở mình tới ngay nhà ga xe lửa.

Tới nơi người ta xếp hàng cả cây số vì đó là dịp gần Tết . Mình nghĩ là tiêu rồi, vì nhìn quanh thấy có người giăng cả mùng màn ngủ . Mình đi lên đi xuống, mặt méo xệch .

Một anh công anh TQ tới hỏi chuyện rồi dẫn mình lên hàng đầu mua vé . Một số người bất bình la ó, anh ta quay lại nói gì đó. Mình hỏi lại thì anh ta nói: "Tôi nói anh này là người Việt Nam qua . Anh ta tới đây làm một số việc tốt cho chúng ta . Chúng ta nên cho anh ta cắt hàng đi về với gia đình ở Việt Nam".

Lúc đó đám đông biết mình là người Việt Nam, không phải người TQ cắt hàng . Họ nhìn thông cảm, một vài anh lớn tuổi còn gật gật đầu chào . Anh công an nói "Anh vào đi . Mọi người thông cảm cho anh mà".

Vậy là mình mua được vé tầu (trên sự hy sinh của những người đang xếp hàng). Leo lên tàu lửa, lúc chạy tới gần biên giới Việt Nam thì chiều xẩm tối . Tầu dừng lại đợi qua ga Đồng Đăng, nhìn qua bên kia thấy quê nhà thấp thoáng trong nắng chiều thật đẹp .

Lúc mới lên tàu bên Nam Ninh thì thấy 3 anh TQ khác (nhìn dáng nông dân, mang theo gà, rau quả ...) chung toa nằm . Anh công an khác trên tàu vào hỏi 1 tràng, thấy mình là VN nên quay qua nói tiếng Việt . Anh ta nói rất sõi, nhưng mình cố tình trêu ra vẻ không hiểu . Anh ta dỗi nói: "Nếu tiếng Việt tôi dở là do cô giáo Việt Nam đó".

Anh ta coi passport của mình sau thì tự nhiên quay vào quát tháo gì đó . Thế là 3 anh kia vội vàng đứng lên bỏ ra, xách theo hành lý . Mình nghĩ chắc họ không có vé chăng ?

Một lát sau 2 người khác bước vào . Cả 2 đều là 2 nhà báo cho 2 tờ khác nhau qua VN làm việc . Sau này mình mới biết, anh công an TQ đó sợ 3 anh kia chôm đồ của mình cho nên bắt họ đổi phòng, chứ họ có vé, vào đúng chỗ đàng hoàng . Tuy là anh CA nghĩ tốt cho mình, nhưng nghĩ thấy buồn. Nghèo hay bị đối xử bất công vậy đó . Mình nói anh ta: Tôi cảm ơn anh, nhưng tôi bị shock chuyện này . Anh ta bảo: Tôi kô làm vậy, có chuyện gì xảy ra ban đêm, ai chịu trách nhiệm cho tôi . Mà anh làm gì lại chui vào đây vậy . Lâu lắm rồi tôi mới gặp một người từ San Francisco đi đường này qua TQ như anh.

Ngẫm nghĩ anh ta cũng có cái lý của anh ta, thôi thì thở dài thôi chứ biết làm gì . Hóa ra một cái tử tế người ta dành cho mình, có thể phải đánh đổi bằng cái xúc phạm tới một người khác . Về tới ga Đồng Đăng thì đang có dịch cúm H5N1, phải xếp hàng để đo nhiệt độ ...
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 21, 2014 8:26 pm

Anh Phi,
Có 1 chút thắc mắc rằng khi ở Trung Quốc không thể đổi tiền, thì anh không dùng thẻ để rút tiền bản xứ từ máy ATM sao? Và nếu chưa có tiền nhân dân tệ để sử dụng ăn tối thì sao anh không ăn tại nhà hàng và ký vào charge phòng khi mình check out người ta sẽ tính chung tiền phòng?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 21, 2014 8:36 pm

Mình có credit card chứ không có thẻ ATM. Lúc cho credit card vào rút tiền mặt, nó hỏi mật mã nhưng mình không biết vì có dùng credit card kiểu rút tiền mặt bao giờ đâu . Gọi số 1-800 trên card về US xin giúp đỡ thì không thể vì đang ở TQ. KS không cho ký nợ gì cả, chắc sợ mình chuồn hay sao đó. Họ còn bắt bí mình cầm cái điện thoại lấy tiền mặt đi taxi mà.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 21, 2014 8:59 pm

Thì khi đó anh đưa cho họ số tiền mặt USD đang có, rồi lấy phòng ở, xuống nhà hàng ăn, rồi ký vào sổ của họ, thanh toán tiền sau, chẳng lẽ không được ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 21, 2014 9:07 pm

phtran1302 đã viết:Thì khi đó anh đưa cho họ số tiền mặt USD đang có, rồi lấy phòng ở, xuống nhà hàng ăn, rồi ký vào sổ của họ, thanh toán tiền sau, chẳng lẽ không được ?


Nam Ninh (ở chỗ khác tại TQ thì không rõ) không cho dân chúng giao dịch bằng USD với người ngoại quốc. Mình đưa thì họ không chịu nhận, sợ rắc rối. Đưa credit card thì KS nhỏ cũng không nhận. Nhà hàng lại càng không nhận. Mình có tờ mệnh giá nhỏ $20 USD, nói là đủ cho bữa ăn họ cũng không dám nhận.

Mọi giao dịch phải là NDT, đi đổi tiền phải ra NH nhà nước. Mình đoán có thể họ có chỗ đổi chợ đen nhưng không chỉ cho mình.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 21, 2014 9:08 pm

Vậy thôi ===> càng quyết tâm không đi Trung Quốc luôn, phiền quá ! :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tám / nhớ gì kể đó

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 21, 2014 9:29 pm

Không, trước khi đi thì ra Ngân hàng VN đổi tiền trước thôi, tại mình chủ quan. Và đừng đi kiểu bụi thì đỡ rắc rối. Mà cái cảnh ngồi trên xe đò, khách cứ xuống dần, ít dần, rồi người chung quanh mình xi xô mà mình chẳng hiểu gì cả, nhìn chữ cũng không đọc được ... nó vừa sợ vừa thích . :lol:

Phương nhớ Colin người Canada, có mặt trong Hội thảo CCM lần đầu không? viewforum.php?f=81

Colin lấy vợ bên TQ rồi đưa về VN sinh sống. Ngày cưới (lúc trước Colin có vợ Nhật), bà mẹ vợ không biết tiếng Anh, cứ tới lay lay rồi chỉ vào Colin nói "no more, OK?" Sau này mới biết ý bà ta là "thôi nhe, lần này thôi nhe, đừng bỏ con tui". :roll: Lúc Colin vào SG thăm mình (hồi đó còn ở Trần Kế Xương), mình với hắn ta uống bia. Hắn mời bia, mình lắc đầu và nói "no more, OK". Hai thằng phá ra cười, cô vợ TQ không hiểu gì cả. :lol:

Colin còn đi TQ lấy vợ đc, chẳng lẽ P ko đi đc ?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.49 khách.

cron