Mình vốn xem film nhưng rất nhanh quên nội dung film. Ví dụ Captain America 2 mới xe được mấy hôm mà thấy chán phèo, thiệt tình giờ mà kể lại cũng hổng bít kể sao.
Riêng The Shawshanks Redemption thì mình nhớ nhất là cảnh Andy bò qua 1 cái cống hình như là 500 yards để đến với tự do. Cái cảnh anh ta bò ra khỏi cái cống, và giơ 2 tay lên trời, hét lên sung sướng và trời thì đang mưa.
Một điều đặc biệt khác mình nhớ là những người ở trong tù lâu như Red - bạn thân của Andy trong tù. Khi họ ra khỏi tù, họ cảm thấy thế giới này thật lạ so với họ, họ cảm thấy họ vô dụng. Và thậm chí có người đã .... tự vẫn hoặc phạm tội để được vào tù lại.

