Chuyện trường học bên US

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 12 25, 2013 8:14 pm

Em cũng rất thích bài này đấy. Cảm ơn anh Phi.

Em không còn trẻ con, cũng không nhìn đời theo cái nhìn phiến diện 1 chiều. Em là người luôn ngưỡng mộ câu "trong rủi có may, trong may có rủi. Trong họa có phúc, trong phúc có họa".

Có điều, nếu chỉ luôn nhìn thấy mây đen, ắt sẽ thấy hậu quả là mưa, gió, bão...Nếu nhìn thấy mây trắng, mây xanh...ắt sẽ thấy sắc hồng của mây và bầu trời hửng nắng. Xét 1 khía cạnh nhân sinh quan và tâm linh thì xu hướng này có lợi và tích cực hơn. Mà phàm là người Trần thì cái gì có lợi là thích là ham, miễn điều đó không nguy hại tới người khác. :) :)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 12 26, 2013 12:09 am

Mấy rày đi đâu mất không thấy vào vậy em ?
Hôm nay mới thấy vào - Cám ơn em động viên. Đ đón Giáng Sinh vui chứ em ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 12 26, 2013 9:13 am

phtran1302 đã viết:Mấy rày đi đâu mất không thấy vào vậy em ?
Hôm nay mới thấy vào - Cám ơn em động viên. Đ đón Giáng Sinh vui chứ em ?


Em vẫn vào, không hiểu sao dạo trước k post bài được, chỉ được "ngó" thôi, hic.

Nhà em đón GS tại gia chị ạ. Đ đang bị dị ứng thời tiết, em cho ở nhà cho khỏe. Vả lại những dịp lễ, hội hè thì nhà em ít tham gia. Ở trường cũng có tổ chức văn nghệ mừng Noel, có phát quà mang về nữa.

Noel, ba mua về tặng cả nhà hộp bánh kem Noel. Lần đầu tiên Đ cùng ngồi ăn với ba mẹ và chị những món ăn kiểu này.

Dạo này con trai nhai đồ ăn tốt rồi, ăn được đa dạng thức ăn. Vì thế khứu giác, vị giác phát triển tốt. Kéo theo xúc giác cũng có vẻ ổn định. Thính và thị giác thì chuẩn khỏi lăn tăn. Có điều, khi con nhai được cũng là khi em thấy các biểu hiện về rối loạn cảm giác của con bớt đi, các giác quan phối hợp nhịp nhàng kéo theo nhận thức ổn định và tăng chiều.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 12 27, 2013 12:44 am

Vậy thì quá tốt rồi em. Chúc mừng hai mẹ con và cả nhà nhé. Cầu chúc năm mới bé Đ có thêm nhiều bước tiến bộ cho ba mẹ vui mừng.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 12 27, 2013 10:11 am

phtran1302 đã viết:Vậy thì quá tốt rồi em. Chúc mừng hai mẹ con và cả nhà nhé. Cầu chúc năm mới bé Đ có thêm nhiều bước tiến bộ cho ba mẹ vui mừng.


Cảm ơn chị.

Cũng cầu chúc cho anh chị và HN thêm 1 năm mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe, cơ hội và may mắn nhiều nhiều.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Chuyện trường học bên US

Gửi bàigửi bởi aimeraiwin453 » T.Sáu Tháng 4 04, 2014 12:35 am

Những câu chuyện thật , rất đáng là bài học để thế hệ trẻ noi theo
aimeraiwin453
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 4 04, 2014 12:32 am

Trang vừa xem

Quay về Thư giãn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.53 khách.

cron