gửi bởi Rose » T.Năm Tháng 5 16, 2013 11:14 pm
Ối ối mấy hôm nay em đọc nhiều bài bên này và bên lamchame thì lại thấy hoang mang liệu mình đã nhận định đúng về con mình chưa, liệu con mình chỉ chậm nói còn nhận thức bình thường thôi. Em cố gắng làm một bản tóm tắt thế này: (bé 17,5 tháng)
- Biết nói vài từ gồm bà ơi, ba (khi đếm 1,2,3), xi xì, ti, chi, chị,
- Hiểu mẹ nói. Ví dụ mặc quần, lấy cái nọ cái kia, lấy cho ai cái gì đưa đúng người, mẹ nói không -> phản ứng, mẹ mắng -> quát lại (còn đánh lại)
- Phản ứng với âm thanh. Như con thạch thùng kêu là chỉ lên trần nhìn mẹ ra hiệu, bà đánh… hơi (em sorry em chỉ muốn diễn tả) bé cười khành khạch, còn ngó vào chỗ đó coi xem âm thanh có đúng phát ra từ đó không. Thấy mọi người cười là cười theo.
- Bắt chước những gì người lớn làm, bé hay chạy lăng xăng lại chỗ người lớn đang làm và ngó xem. Biết bắt chước chải đầu, tăm răng, ngoáy tai, đấm chân, thoa kem, gọi điện, quét nhà,….
- Biết chơi giả vờ như cho búp bê ăn, thi thoảng giả vờ nhúp cái gì (thực ra chẳng có gì trong tay cả) rồi chạy lại đưa cho bà, mẹ
- Bé ăn hay nuốt chửng ít nhai, ăn cơm nuốt rất nhanh và chỉ được vài miếng là chán, đến giờ bé vẫn ăn cháo. Tuy nhiên bé lại nhai được bim bim, mì tôm sống (vì đòi quá em phải cho)
- Bé biết cầm thìa xúc nước (xúc thức ăn thì chưa xúc được toàn gẩy) cái này em nghĩ vì em toàn giữ cho sạch nên không dạy bé xúc. Biết uống nước từ cốc.
- Bé biết xếp chồng nhiều khối lên nhau, mẹ mua trò chạy con lăn bé biết đặt con lăn lên mặc dù không đúng hướng nên lúc chạy lúc không, thả hình vào hộp nhưng chưa phân biệt được hình nọ hình kia.
- Bé thích chơi với một số chị, thích có đông trẻ con.
- Bé hay ăn vạ khi đòi gì không được nhưng cũng có thể đối phó bằng cách lơ đi
- Nghịch quá mức luôn chân luôn tay, thích leo trèo nên dễ bị ngã
- Ngủ hay lăn lộn nhưng giấc dài, tối ngủ từ 10-11 giờ, dạy 7-9 giờ sáng, ngày ngủ một giấc hơn 3 tiếng, có thể ngủ không cần ru, nhưng bị đánh thức lúc giở ngủ thì khóc lóc thảm thiết một hồi lâu mới thôi.
- Lười ăn, giờ bắt đầu đi ăn rong rồi, phải lừa mẹ lấy cái này con kia, hay chỉ vào những cái lạ bé mới chịu ăn.
- Bé biết chỉ tay, biết nhìn hướng tay chỉ, nhìn theo hướng mẹ nhìn (tuy nhiên có lúc cũng không tập trung lắm)
- Bé tiếp xúc mắt tốt.
Vậy bé nhà em bị làm sao, có chậm phát triển không nhỉ? Giờ điểm yếu nhất của con vẫn là nói, mẹ vẫn nói nhiều cho con nghe mà con không tiến bộ mấy.