Bé Ốc đã gần 15 tháng

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » CN Tháng 3 24, 2013 8:12 pm

Nhưng em để ý mấy đứa trẻ khác không nhìn soi mói như bé nhà em :lol: , nhìn chằm chằm không chớp mắt luôn ý chị ạ.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 3 25, 2013 6:59 pm

Em này lạ ghê, người ta nhìn sao là chuyện của người ta, ở đó mà thắc mắc, trên đời này có nhiều người nhìn thoáng qua, người nhìn chăm chú, người nhìn 1/2 mắt, người nhìn chằm chằm...em bắt người ta nhìn theo ý em là sao ??? :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Ba Tháng 3 26, 2013 1:07 am

Hihii

Hôm qua em buồn cười lắm. Bé giằng điện thoại với em, giằng xong rồi thì cúi xuống nhặt búp bê lên đưa cho mẹ, làm em cười đau bụng. mấy hôm nay bé lọ mọ học cách cắm dây cắm vào ổ cắm (ổ ngoài không có điện), cắm được 1 chân rồi, mà sướng quá cười khành khạch.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 3 26, 2013 1:31 am

Niềm vui với con giống như liều thuốc bổ vậy, đang mệt mà chơi với con vui là hết mệt liền !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Ba Tháng 3 26, 2013 1:48 am

Chị Phương có mấy bé ạ?
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 3 26, 2013 7:07 pm

"Một cây, một trái" ! :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Sáu Tháng 3 29, 2013 3:41 pm

Bé nhà em giờ biết đổi đồ rồi đấy. Khi nào cầm cái gì mẹ không cho muốn lấy lại mẹ bảo cho mẹ xin thì bé nhặt ngay cái khác đưa cho mẹ, mẹ không lấy thì nhặt cái khác nữa. Lúc giành điện thoại cũng thế, giành xong là y rằng phải nhặt cái gì khác đưa cho mẹ để "đền bù", mắt còn nhìn mẹ tỏ ý "con đền mẹ này" hi hi
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Hai Tháng 4 01, 2013 8:24 pm

Hôm qua con nhà em có hành động bắt chước rất ngộ nghĩnh. Chả là bé đã biết hơi sợ khi dọa con chuột cắn, bà hay chỉ ra ngoài dọa ối trời ơi con chuột cắn đấy. Hôm qua đang chơi thì bé chỉ sang chỗ nọ nhìn bà, nhìn chỗ đó rồi 'oi tròi oi" :lol: , em và bà cười lăn cười bò.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 4 10, 2013 8:11 pm

Bé nhà em dạo này hay phát âm câu dài, có ngữ điệu lên xuống rõ ràng, như đang nói ấy, nhưng bằng ngôn ngữ gì ý hic hic. Đi vào viện khám thì các cô bác toàn hỏi được 2 tuổi chưa thôi, trông chững chạc lanh lợi mỗi tội không chịu nói :(
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » CN Tháng 4 14, 2013 6:11 pm

Bé nhà em đợt này khoái bye bye rồi, nhỏ tới giờ hứng lắm mới vẫy tay bye bye, mà giờ mẹ bảo là bye nhiệt tình ngay, và chưa nói hẳn thành "bai" được, mà toàn nói "ba...a...ay" ngoắc cái mồm ra ý.

Khi đi ra cổng bé tự mở cổng, đi chơi xong về mở cổng vào, rồi đóng 2 cánh cổng, lắc cái khóa (bắt chước mẹ cài khóa), xong xuôi mới đi vào :lol:
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách.

cron