Bé Ốc đã gần 15 tháng

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 3 20, 2013 2:01 am

Khi nào con cần mẹ thì con gọi thôi, còn khi không có "yêu cầu" gì thì gọi chi cho ... mệt !
Như bản thân chị đây, khi buồn, khi vui, khi có điều gút mắc trong cuộc sống, khi bế tắc...câu chị thường bật ra vẫn là : Mẹ ơi ! Bởi mẹ là bờ vai chở che, sự dịu dàng ve vuốt cho tinh thần mình được bình yên...vvv...v.vvv.... Em biết Mẹ chị đâu không? Mẹ chị lên thiên đàng rồi, thế mà bây giờ chị vẫn nhớ vẫn gọi mẹ. Em tìm hiểu tâm lý con nhiều hơn nữa để hiểu con hơn, không nhất thiết có mẹ thì gọi mẹ, thấy mẹ thì gọi mẹ. Có mẹ rồi, tự nhiên gọi làm chi, mẹ ở nhà gọi làm gì, con chỉ gọi khi nào con thấy cần mà thôi.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 3 20, 2013 2:11 am

Ôi vậy ạ. Em không hiểu tâm lý của bé thật. Vì em thấy các bé khác thấy mẹ là gọi mẹ. Bé nhà em giờ chán gọi hay sao ý nên ít gọi lắm, lúc nào hứng lên lắm mới gọi, chứ không phải không gọi được. Dạo này còn có kiểu đòi gì không được là chạy ra đệm nằm đánh sập cái xuống (Không khóc) :)
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 3 20, 2013 10:43 am

câu chị thường bật ra vẫn là : Mẹ ơi ! Bởi mẹ là bờ vai chở che, sự dịu dàng ve vuốt cho tinh thần mình được bình yên...vvv...v.vvv....


Có lần mình chứng kiến 1 thanh niên Việt Nam sắp chết (không phải tai nạn giao thông), đứng ngay đó nhưng không làm sao cứu anh ta được. Những câu cuối cùng trước khi chết là "mẹ ơi, mẹ ơi".

Hồi năm ngoái một du khách người Anh bị tai nạn ở Amsterdam (vì người Anh đi bên trái đường, cho nên khi qua đường ở các nước đi bên tay phải, họ hay bị xe đụng). Mình ngồi cạnh chị ta, và 1 du khách khác thì quỳ xuống nắm tay chị, đọc kinh cầu nguyện và nói "ban ra đi thanh thản nhé". Trước khi chết, chị nấc lên và gọi "Mommy, mommy." (Chữ Mommy là chữ con nít dùng để gọi mẹ).

Tình mẹ thiêng liêng quá. Nó vượt qua văn hoá và chủng tộc. Khi bị chấn động, chúng ta trở lại con người nguyên thuỷ, cần mẹ che chở.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 3 20, 2013 5:59 pm

Vậy ạ anh Phi. Em vẫn cứ thắc mắc sao chỉ khi khóc bé mới gọi mẹ, thì ra là thế. bà ngoại cứ kêu mãi dạy nó nói nó chả chịu nói theo gì cả, buồn quá. Mà nói thì bé hiểu hết. Thấy con ruồi đậu chạy ra khoe bố, bố bế lên để bắt ruồi thì sợ ôm rịt bố. Bé nhà em theo bố, bà hơn mẹ, nhưng khi mẹ đi vắng thì có vẻ buồn lắm, mẹ về là chạy nhảy tung tăng.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 3 20, 2013 9:19 pm

Vậy ạ anh Phi. Em vẫn cứ thắc mắc sao chỉ khi khóc bé mới gọi mẹ, thì ra là thế


Cái mình kể chỉ là 1 lý do, chưa chắc là lý do con bạn có . Mình có 1 học sinh bình thường nói không rõ ràng, khó chịu nói ra câu nhưng khi cáu lên hoặc vui quá thì nói rõ ràng. Bé này thì đang uống thuốc chống động kinh, cho nên giả thuyết đưa ra là những lúc như vậy, độ tập trung cao nen câu chữ hình thành rõ ràng .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 3 20, 2013 10:22 pm

Nếu bị động kinh ngoài dấu hiệu đó còn dấu hiệu nào nữa không anh? bé nhà bạn em 16 tháng cũng chỉ gọi bà mẹ, không nói gì thêm 20 tháng bắt đầu nói nhiều và giờ nói bình thường. Con em chồng em hồi 17 tháng vẫn chưa nói. Không hiểu sao nữa :(

Với lại hồi nọ bé nhà em tự động phát âm từ mẹ khá rõ ràng (không khóc). Từ bà bé có thể nói dễ dàng lắm mà chẳng thèm nói.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 3 20, 2013 11:24 pm

Nếu bị động kinh ngoài dấu hiệu đó còn dấu hiệu nào nữa không anh?


Có em bị những cơn động kinh ngắn . Đang ngồi chơi thì ngây người ra. Lúc đó nhìn kỹ vào mắt bé thì sẽ thấy đồng tử nở to.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Năm Tháng 3 21, 2013 12:24 am

Vậy em phải để ý hơn mới được. Bé nhà em nghịch suốt, chả lúc nào ngồi yên, nên chưa thấy có lúc bé ngây người ra bao giờ.
Anh Phi ơi các nhà KH có giải thích tại sao nhiều bé mãi mới nói mà lớn lên vẫn bình thường, thậm chí học giỏi nữa không?
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi Rose » CN Tháng 3 24, 2013 7:01 pm

Anh Phi. Em đã để ý, em không thấy bé đờ người ra lúc nào, bé hoạt bát quá. Hôm qua xã em gọi cho cô em gái ở quê, hỏi thì con gái cô ấy đã 18 tháng cũng chưa nói, cũng chỉ có mức độ ngôn ngữ như con em, còn bảo anh đừng lo ở đây có bé 18 tháng, có bé 2 tuổi rưỡi mới nói :(
Hôm qua bé nhà em bắt chước lau miệng đó chị Phương. Bảo bé lau miệng cho bà, mẹ và bà giúp việc thì bé cầm khăn lại quệt vào miệng :lol: . Bé nhà em ra ngoài không nghịch ngay đâu, mà nhìn hết chỗ này chỗ khác, đặc biệt hay nhìn mặt người lạ, cứ ngểnh cổ lên nhìn chằm chằm người ta mới ngại chứ. Hay là tại bé ít được đi chơi hơn bé khác chị nhỉ. Bé nhà em vẫn còn thích liếm, ngậm đồ chơi nữa. Hôm nọ bố quát bé, bé khóc thút thít, phải mẹ bế mới im, không cho bố bế nữa :x
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé Ốc đã gần 15 tháng

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 3 24, 2013 7:27 pm

Hôm qua bé nhà em bắt chước lau miệng đó chị Phương. Bảo bé lau miệng cho bà, mẹ và bà giúp việc thì bé cầm khăn lại quệt vào miệng :lol: . Bé nhà em ra ngoài không nghịch ngay đâu, mà nhìn hết chỗ này chỗ khác, đặc biệt hay nhìn mặt người lạ, cứ ngểnh cổ lên nhìn chằm chằm người ta mới ngại chứ. Hay là tại bé ít được đi chơi hơn bé khác chị nhỉ. Bé nhà em vẫn còn thích liếm, ngậm đồ chơi nữa. Hôm nọ bố quát bé, bé khóc thút thít, phải mẹ bế mới im, không cho bố bế nữa :x

Mình lớn thế này mà khi gặp người lạ còn nhìn nói gì con bé. Em khéo lo thôi.
Ai quát tui, tui ghét không cho lại gần....chuyện thường tình thôi :D
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách.

cron