Ngày nay làm cha mẹ sao khó quá. Đó không chỉ Châu nói đâu , mà đã nghe nhiều người "phán" như vậy rồi. Một thực tế rõ ràng các bậc PH muốn gần con, hiểu con thì phải cập nhật kiến thức để mà còn nói chuyện với chúng nó. Cách nói chuyện cũng khác xưa, PH phải biết lắng nghe và cho con quyền phản biện chớ không còn kiểu ba mẹ nói thì con phải nghe đâu.
Nguyen,Anh đã viết:Chúng làm chủ thế giới của chúng một cách tự lập, và khổ là còn trẻ con nên tự lập một cách hơi ngốc ngốc.
Đó đó, dù là đã 18, 19 mình không hiểu sao chúng nó vẫn khoái đọc truyện tranh thế, mấy truyện tranh của Nhật sao mà nó mê ghê lắm, í ới gọi nhau bàn tán, lên facebook, gặp nhau , nhắn tin ...theo dỏi từng kỳ xuất bản. Mình cũng đã thâm nhập đọc cùng thằng cu mà có thấy hay ho gì đâu, câu cú thì cục ngủn, hình thì vẽ ấn tượng quá nên mình không thưởng thức được. Cu nhà mình cái gì nó cũng đọc, nhưng vẫn khoái truyện tranh thi cử xong là lên mạng đọc liền , mắt thì cận 4,5 độ mà cứ dán vào màn hình mấy tiếng, bực gì đâu.
Còn thơ thì thôi miễn bàn, tụi nó thực tế lắm rồi, cũng có những bài thơ tình thuộc dạng "bất hủ" thì nó nói "hay thì hay mà sến như con hến á".
Có anh bạn gặp than như bọng vì có con gái đầu lòng. Mình nói ông sướng nhé con gái dễ dạy, ông nói khi nhỏ thì dễ thương lắm, đến 17,18 tuổi mình nói là VC mình nghe, còn nó có nghe không mình không biết luôn, chống đối ngầm. Hỏi ra là con gái có "kết môden" bạn trai , mẹ biết về méc bố thế là bố cấm "còn đi học phải lo học, không bồ bịch gì cả" và thế là mẹ đưa rước. Mình tức nói ông "cổ hủ quá, con ông trưởng thành nó thích con trai là bình thường sao lại cấm phải mừng chớ, ông thử nghĩ nó không thích con trai mà ông không phát hiện ra cứ nghĩ nó ngoan, đến khi ông phát hiện ra thì như thế nào????, mà ông lấy quyền gì cấm nó, theo luật con gái 18 tuổi là được quyền kết hôn nhé", thế là khuyên thôi về vẽ đường cho hươu chạy , không thôi hươu chạy lung tung ....
Bình thường, con còn nhỏ thì lo ít, con lớn nỗi lo cũng lớn theo , con khiếm khuyết là nỗi lo ám ảnh ba mẹ khôn nguôi. Mong sao chúng nó được mạnh khỏe và hạnh phúc là mãn nguyện rồi. làm cha mẹ thật sự khó lắm, nhưng được là ba mẹ là hạnh phúc nhất trần đời
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
!