phi đã viết:Chắc phải kêu ông phóng viên tới gặp ông xã chị BC.

"Chà chà làm gương người tốt việc tốt " à, không dám đâu , mắc cở lắm nhé !
phi đã viết:Chị luôn hỏi cô thu ngân rằng loại mì nào xào cho ngon, vì chị ta thử nhiều loại rồi mà chồng chị vẫn chê.
Nói về chuyện cưng vợ , nịnh vợ thì ông xã mình chỉ chịu đứng sau 1 người thôi (do là con nên đứng sau) , đó là ông già vợ.
Ba mình cưng và chìu mẹ mình cực kỳ, mặc dù đông con mà ba vẫn săn sóc và nịnh mẹ mỗi ngày . Món nào mẹ không ăn (cá da trơn, lươn ) là dù ba thích nhưng đi đâu ăn chớ không bao giờ ăn ở nhà, bất cứ món ăn nào mẹ nấu đối với ba cũng là món ngon nhất....

. Mình còn nhớ, lúc đó mình mới đám cưới xong, sống bên nhà chồng lần đầu tiên trổ tài nấu món bò kho , có mang về cho Ba mẹ ăn nữa. Mình thấy ngon, bên nhà chồng ăn thấy ngon ,mẹ cũng nói ngon , còn ba ăn xong phán "con nấu ngon , nhưng còn chút xíu nữa mới ngon bằng mẹ nấu " ha ha....
Anh con rể được ông bà già vợ cưng lắm. Lúc ba còn sống lâu lâu cứ nói mẹ nấu món mắm kho , cà ri ...và kêu con rể vô ăn, vừa ăn vừa khen cứ thế cứ thế....còn mẹ thì biết con rể khoái ăn chè, mà anh N cũng nhõng nhẻo lắm về là đi sộc vô nhà sau ôm vai bà già vợ đòi ăn chè, thế là mẹ nấu liền.
Mình biết cũng có lúc mẹ mình và mình nấu ăn cũng không ngon, nhưng ba mình và Anh N vẫn thích ăn ở nhà và thấy ngon là vì :
- Thương mẹ , thương vợ đã bỏ công cực khổ nấu và cố làm cho ngon để cho chồng con thưởng thức,
- Vì không khí gia đình, khi ăn uống được nói chuyện, trò chuyện thoải mái, nói cười vô tư....
- Vì vợ chồng ngoài tình nghĩa ra còn là bạn bè, là.... và có thể chia sẽ tất cả nên ngày nào không ăn cùng, không nói chuyện cùng nhau sẽ thiếu lắm, khó diễn đạt ...
và những người đàn ông biết vô bếp nấu những món đơn giản thôi để tự phục vụ mình thì sẽ biết thương mẹ và thương vợ lắm đấy.

(mình không nói đàn ông không vô nấu ăn thì không biết thương ...đâu nhé!)