2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Tư Tháng 7 18, 2012 1:36 am

Ui chị trả lời cho em nhanh quá. Con em học trường nhà nước nên không biết họ có cho cô đi kèm không chắc em thử gặp cô hiệu trưởng hỏi xem sao. Mà nay đổi cô hiệu trưởng mới nghe nói khó tính lắm. Cho rồi em lại phải đi kiếm cô đi kèm, gà mờ như em lại phải lên đây nhờ giúp đở nửa rồi.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 7 18, 2012 1:41 am

Em ở SG hay HN ? Chị thấy trong này vài cô đăng tin nhận dạy trẻ, em liên lạc thử xem sao.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Tư Tháng 7 18, 2012 6:39 pm

Dạ em ở Sài Gòn chị à. Để em sang xin cô hiệu trưởng xem có đồng ý cho cô giáo đi kèm con em không đã rồi em sẽ đi tìm giáo viên. Em cảm ơn chị.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 7 18, 2012 8:17 pm

Chị biết có trường mầm non nhận cho bé hòa nhập và cho giáo viên đi kèm, em ráng tìm nhé.
Chúc em thành công.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Năm Tháng 7 19, 2012 11:05 pm

Dạ em cảm ơn chị.
Ba của bé thì muốn cho bé em học trường chuyên biệt thêm 1 năm nửa xem sao. Một năm nửa thì con em hơn 4 tuổi rồi sẽ là quá muộn nếu cái "xem sao" này không có kết quả. Vì em thấy hình như cũng tùy từng cháu như con của chị chị cùng công ty em học chuyên biệt cả 3 năm, 1 cô 1 trò mà đến giờ cũng không có tiến bộ gì về ngôn ngữ cả. Vì vậy mà em lo lắng lắm.
Chắc là em phải sang hỏi hiệu trưởng trường cũ của con em xem thử là cô có đồng ý cho cô giáo đi kèm con không đã rồi tính tiếp. Học trường cũ thì sẽ tiện việc đưa rước cả 3 anh em hơn vì anh của hai bé sẽ học tiểu học gần đó.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 7 19, 2012 11:14 pm

Em tính vậy cũng phải đó, cố lên nhé !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Sáu Tháng 7 20, 2012 1:16 am

Em cảm ơn chị đã chia sẽ. Em nói thì nói vậy mà làm thì chẳng được bao nhiêu nên em chán em lắm.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 7 26, 2012 8:46 pm

Hai bé nhà em dạo này sao rồi ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi KTU » T.Hai Tháng 7 30, 2012 1:04 am

Dạ em cảm ơn chị còn nhớ tới mẹ con em. Hai con em vẫn vậy có tiến bộ chút chút chị à.
Bé chị thì giờ rất thích nói ngũ dậy là nghe tiếng, hát líu lo suốt ngày. Mình nói thì cháu có vẽ hiểu hết rồi, ví dụ như hôm rồi em bảo hai đứa dọn đồ chơi tắt điện đi ngũ, bé em dọn hết đồ chơi và tắt điện. Xong đâu đó em và bé em nằm dưới nệm kê cạnh giường, bé chị thì nằm trên giường, nàng nghỉ sao nàng khóc tủi (nàng là chúa hay khóc tủi và nhỏng nhẽo), em bảo khóc gì mà khóc, trên đó là giường của ba tối ba trực về ba nằm, mẹ con mình nằm dưới này mà, có thích thì xuống đây nằm với mẹ và em chứ có ai bỏ con đâu mà khóc, vậy là nàng ta nín ngay và nhảy xuống nệm nằm ôm mẹ. Em thấy vậy là con hiểu chuyện lắm rồi phải không chị. Bây giờ làm gì em cũng kèm theo nói và giải thích con có vẽ hiểu hết. Vấn đề vệ sinh bắt đầu có hi vọng chút chút, buồn đái là bụm lại chạy ra mẹ kêu ị ị. Vậy là em dắt vô toa lét ngồi lên xong xuôi đâu đó là kêu "mẹ rửa đít". Mình dạy cái gì là con làm theo cái đó, đưa hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, tam giác dạy con một lần là mai con nói lại y chang. Các bộ phận trên cơ thể cũng vậy em dạy 1 lần là mai con nhớ và nói lại hết. Lâu lâu lại ngồi trước mặt mẹ chỉ và nói để mẹ khen giỏi. Em dạy con nói gì là con nói. Tuy nhiên con chưa có chủ động đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Con chỉ mới yêu cầu mình thôi. Nhưng em hi vọng con hợp tác như vậy thì em sẽ cố dạy con dần dần con sẽ biết hết. Và em quyết định là sẽ cho bé chị trở lại trường cũ và học một mình vào đầu tháng 9 không cần cô đi kèm. Con bắt chước rất nhanh và có vẽ thích học hỏi nên ở lớp em hi vọng con sẽ học được và sẽ học nói từ các bạn, thời gian đi trên đường và về nhà em sẽ dạy con thêm. Và em rất hi vọng vào một tương lai tốt cho bé chị chị à. Hi vọng 4 tuổi con sẽ nói tốt, và sẽ đi học lớp 1 kịp tuổi. Em mơ thế đó chị à.
Còn bé em thì con lười quá, về nhà là nằm không à. Dạy con thì con cứ lơ đãng không hợp tác lắm. Nhưng mà con nói được chị à. Hôm rồi ngày nào em cũng hát bài "kiến con mà leo cành đa..." vậy là nàng hát được câu "kiến con một mình lon ton tha miếng mồi ngon", thấy vậy là cứ đến câu này em không hát là nàng tự động hát. Tuy nhiên lười lắm và không chịu tập theo mình, không giống như bé chị nghe 1, 2 lần là hát theo y đúc liền cả nhạc và lời, cả bài luôn. Bài con cò bé bé thì nàng cũng chỉ biết hát "con cò bé bé" rồi sau đó là nàng hát ngôn ngữ của nàng, cái câu "mẹ có yêu không nào" hồi trước nàng hát là "xì phô phô nào" và bây giờ nàng đã hát rõ là "mẹ yêu không nào rồi". Bửa giờ sang học trường chuyên biệt em vẫn gửi cô thêm giờ vào buổi chiều, khoảng 5.20 em mới đón mà trường quy định là 4.30 là muộn nhất. Hôm rồi cô giáo bảo là từ tháng sau cô không có giữ nửa, em nghe vậy thì buồn lắm vì em định cho bé em học đó thêm 1 năm nửa, em sợ bé sang trường cũ sẽ tội bé vì em không có xin cô giáo đi kèm được. Nhưng hôm rồi đến đón bé em nói với cô giáo bé là nếu kẹt vụ đón bé vào buổi chiều quá chắc em phải cho con trở lại trường cũ, vậy là cô nói bé mà cho trở lại trường cũ thì tội lắm và sẽ đuối đi luôn, và cô nói hay là cô cố gắng giữ thêm bé chừng 15 - 20 phút buổi chiều. Nhưng mà con trai em sắp vô lớp một ngày nào ba bé không trực thì hai vợ chồng chạy xô 3 nơi đón con chứ còn nếu ba bé trực thì em lại không chạy xô kịp lở mà mình tới trể thì ngại cô lắm, nhưng cứ kiểu làm giúp này của cô em cũng ngại lắm. Em có gửi tiền bồi dưởng cho cô nhưng mà so với tiền cô đi dạy thêm thì nói không là gì cả vậy nên em lại đang tính toán đây.
Em tính thế này : em sẽ cho cả hai chị em trở lại trường cũ, rồi 4 giờ em sang đón bé em xuống trường chuyên biệt học thêm chừng 1,5 tiếng (em định xin cô hiệu trưởng trường xem cô có chịu không vì bây giờ trường chỉ nhận những cháu đang học ở trường can thiệp sau giờ học thôi), chiều 5 giờ em sẽ sang đón hai bé kia xong rồi xuống đón bé em và về nhà. Em phải quyết định sớm vì ngày 4 tháng 8 này là phải chốt danh sách ở trường cũ rồi. Chị cho em lời khuyên vụ này với. Em đau đầu quá cứ sợ làm sao mà ảnh hưởng tới tiến bộ của con thì ân hận lắm. Vì bây giờ cô đồng ý giử thêm nhưng nếu giửa chừng cô lại đổi ý thì em phải đón con sớm đưa về công ty mà ngày nào cũng vậy thì không được chị à.
KTU
 
Bài viết: 91
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 4 25, 2012 7:37 pm

Re: 2 BÉ GÁI 36 THÁNG CHẬM NÓI

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 7 31, 2012 1:06 am

Úi chu choa, cái gì mà bé em rồi bé chị khiến chị cũng lung tung theo mất ! :lol:
Theo chị thì em gửi hai cháu 1 trường để tiện đưa đón, nếu bé em hơi yếu thì em cố tìm cô đi theo trợ giúp, còn trường cũ , trường mới thì tùy theo khả năng cháu và thời gian ba mẹ cùng sắp xếp cho phù hợp, chị không hiểu rõ chi tiết nên không đưa ra góp ý nào rõ ràng được. Thấy em kể 2 cháu vậy là mừng rồi, em cố lên nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.19 khách.

cron