[
Bé nhà em lại chưa biết thể hiện nhu cầu như thích cái gì, đang muốn làm gì, nhưng nếu hỏi "cái gì chạy trên đường" thì bé trả lời được là "xe buýt" và gợi ý tiếp "cái gì nữa" thì bé trả lời tiếp "ô tô", "xe máy". Nếu hỏi bé "con thích cái nào?" thì bé sẽ vừa nhìn em cười, vừa nói "con thích cái nào?''
Bé nhà mình cũng như vậy đó meTun à! Muốn cái gì đang thích cái gì đều k biết trả lời khi mẹ hỏi (nhưng tự bé thì bé nói được). Nói chung những câu k biết trả lời thì sẽ lặp lại câu hỏi của mẹ, k muốn trả lời cũng lặp lại câu hỏi và cười. Cái cách nói một lúc 3 câu như bé nhà bạn cũng giống bé nhà mình, giống như là bé đã học thuộc bài, khi được hỏi thì bé trả bài mà k biết nội dung của câu hỏi là gì! Có lần ba bé dắt lên cơ quan chơi, khi về mình hỏi "Beo đi đâu về vậy ta?", bé lặp lại câu hỏi. Ba bé dạy bé trả lời. Lần sau cũng đi chơi ở đấy về, vừa vào nhà bé nói ngay "Beo đi đâu về vậy ta?"

Mỗi lần bé muốn đi đâu, bé mang dép rồi nhìn mình cười, nói "bye bye Beo nha!". Có lẽ vì khi ai đó đi thì bé được mẹ nhắc bye bye người đó, nên lúc bé đi thì bé bye mình chăng? Mẹ đã giải thích bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa ổn, hic..
Dạo này bé nhà mình bớt nói một mình rồi (biện pháp của mình là nói chuyện với bé thường xuyên, mọi lúc. Mình nghĩ cách này chỉ giải quyết được phần ngọn, nhưng dù sao mình cũng chưa biết cách nào, hi vọng con sẽ biết là khi nói thì phải nói với ai đó). Riêng phần trả lời câu hỏi thì vẫn chưa cải thiện được.Mình ở tỉnh chứ k ở tp, mình cũng k có điều kiện để cho con can thiệp ở trường chuyên biệt. Thời gian trước mình ở nhà, giờ mình phải đi làm lại rồi, bé ở nhà với ông ngoại (ông cực kì ít nói và k biết chơi với trẻ con, mình lo lắm.)