Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi admin » CN Tháng 2 08, 2009 10:08 pm

Chào chị Xuyến/chị Anh

Em ten Hanh la phu huynh co du buoi noi chuyen tai truong Tuoi Ngoc HCMC. Thoi gian gan day chau be nha em co hien tuong lo lang, bon chon va bat an, va rat kho ngu, truoc chau ngu rat de va so hai, em rat muon duoc tu van . Chị co the giup em gap duoc chuyen gia tu van ve van de nay duoc khong? co the thong bao cho biet phi la bao nhieu khong? em co the goi phone qua duong internet nen cung khong ton tien may.

Em cam on nhieu.
em
Hanh


Phần trả lời của chuyên gia Cùng Nhau Vượt Khó, Nguyễn Tường Anh


Chào chị Hạnh,

Trong email chị quên cho biết cháu bao nhiêu tuổi, khó ngủ mức nào (một ngày ngủ bao nhiêu tiếng), hoặc những biểu hiện nào cho thấy cháu bất an, bồn chồn. Vì thế tôi chưa định đoán được nguyên nhân chính xác.

Khi trẻ lo âu, có thể vì ý niệm thời gian của cháu còn yếu nên không biết giấc ngủ dài bằng nào. Chị có thể cho cháu xem vị trí kim đồng hồ của giờ cháu thức dậy, và dùng tay quay từ vị trí cháu đi ngủ đến lúc thức giấc (để mô tả phần nào). Khi cháu thức giấc, hãy chỉ cho cháu xem vị trí kim đồng hồ lần nữa. (Xin giữ cho thời điểm trùng nhau. Chị bảo cháu sẽ dậy 7 giờ mà cháu dậy 8giờ thì cháu sẽ bối rối, không hiểu).

Cũng có thể cháu lo âu không biết mình ngủ rồi khi thức dậy thì chuyện gì xảy ra. Chị có thể giải thích cho cháu những điều cháu phải làm: đánh răng, thay quần áo, đi học, chiều về...

Có những cháu vì xa mẹ mà bối rối. Chị có thể cho cháu giữ hình của chị trong túi khi lên giường, khi đi học. (Chị chọn hình nào đang cười tươi nhe. Khuôn mặt nghiêm nghị nhiều khi làm cháu căng thẳng!!!).

Có những cháu vì chưa quen những thói lệ của lớp, hay chưa quen bạn quen cô nên lo âu. Chị có thể tìm hiểu thêm với cô giáo của cháu và tìm ra phương cách điều chỉnh môi trường.

Về giấc ngủ thì cũng không ít bé TK khó ngủ. Chúng tôi thường khuyên phụ huynh bỏ những bữa ngủ trưa, ngủ chiều. Khi cháu thức giấc ban đêm, chị cố gắng đừng ôm cháu ru. Trẻ con lẽ ra có thể tự điều hòa độ hoạt động của não để trở lại giấc ngủ (đó là lý do vì sao nhiều bé ngậm tay, hoặc lắc đầu qua lại, hoặc đôi khi còn rên nho nhỏ). Trẻ TK muốn học kỹ năng này thì ba má phải tránh ru, rung, ôm... Phụ huynh người Mỹ có những người có thể dứt khoát đóng cửa phòng trẻ lại sau khi đã xét xem trẻ có đau đớn gì không. Phụ huynh Việt thì khó thực hiện điều này hơn.

Trước khi ngủ, xin tránh những thức ăn, thức uống có đường; tránh tiếng động ồn ào; tránh xem tivi hay computer có tầm phát hình nhanh (hoạt họa, games). Một cuốn băng nhạc nhẹ nhàng, thư giãn, hay tiếng rì rào của biển có thể hữu dụng. Nhiều trẻ uống một chút sữa ấm (sữa tươi, không phải sữa ngọt).

Nếu được, chị quan sát thêm xem cháu tỏ ra bất an ở thời điểm nào, sau hay trứơc sự kiện nào, sau hay trước khi gặp mặt ai, có gì thay đổi trong phuơng pháp can thiệp không... Biết thêm thông tin, chúng tôi dễ giúp cháu hơn.

Chúc chị thành công, và chúc cháu ngủ ngoan.

Nguyễn Tường Anh


Phần trả lời của Giám đốc dự án Cùng Nhau Vượt Khó, Trần Kim Xuyến


Chị co the giup em gap duoc chuyen gia tu van ve van de nay duoc khong? co the thong bao cho biet phi la bao nhieu khong? em co the goi phone qua duong internet nen cung khong ton tien may.


Chào Hạnh,

Chị nghĩ Hạnh nên trao đổi thêm thông tin với chị Tường Anh qua diễn đàn trước đã vì như thế tiện lợi và hữu ích cho mọi người (mọi người có thể theo dõi bài trao đổi). Trong lúc này điện thoại là cách đối đế sau cùng, và trong trường hợp của Hạnh thì chị nghĩ chưa cần thiết ngay, và chị cũng không muốn Hạnh phải tốn tiền khi chưa cần thiết

Hạnh cứ hỏi thêm và nhớ cho chị Tường Anh biết thêm chi tiết về bé nhé.

Xuyến
admin
Site Admin
 
Bài viết: 1410
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 13, 2008 11:22 am

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi dohonghanh » T.Năm Tháng 2 12, 2009 7:46 pm

Dear chi Xuyen, chi Tuong Anh,
cam on hai chi da tra loi thu, hom truoc do chua co website concua me nen em da gui mail cho anh Phi de nho gap chuyen gia tu van. dao nay gan day chau co nhieu hanh vi xau nen em lo lang qua.
chau nha em nam nay 4 tuoi ruoi, chau duoc can thiep tu luc hon 2 tuoi. Hien tai chau noi duoc cau khong 4-5 tu, biet yeu cau va tra loi, chau noi dung ngu canh, tinh huong,tuong tuong duoc va co tri nho tạm.
chau thuong xuyen bi viêm duong ho hap, gan day thi đa chuyễn sang suyễn. chau dung thuoc khang sinh va thuoc suyễn thương xuyen. khi binh thi chau kho ngu va tỉnh ngủ. khi chau khoe thi ngu tot.
thuoc suyen chau hien dang dung la seretide dang xit. chi cho hoi la thuoc khang sinh va suyễn dùng nhiều co anh huong den su thoai lui cua be khong.Thoi gian gan day chau co hien tuong bi đau dạ dày, theo b.si noi thi co the do chau uong khang sinh nhieu qua va cung co the do chau bi tress nen anh huong den da day.Chau bi tress cung mot phan do em ep chau hoc nhieu qua, nghe loi khuyen cua chuyen gia em da giam bot gio hoc buoi toi, tang cuong cho chau choi,vua van dong vua hoc
thoi gian vua roi thoi tiet lanh, do do chau binh thuong xuyen nen em co cho chau nghi hoc o nha, vi gia dinh sap chuyen cho o, nen em da chuyen truong cho chau. tuan dau chau rat thich den lop nhung sau do chau rat so di hoc, bat cu luc nao dua chau ra khoi nha chau cung lo lang va hoi'' me oi,di dau?, khong di hoc''. chau noi rat nhieu lan nhu vay.Truoc khi di ngu chau cung lo lang noi: ''khong di hoc, di choi thoi''.Lop moi cua chau thi dong ban va rong hon truong cu chau hoc rat nhieu.truoc chau co den day choi nhieu lan vi anh chau da hoc o day. Chau doi ve truong cu hoc, em dinh cho . chau quay lai truong cu hoc nhung den luc di thi chau cung sợ đi học.
Theo chi thi bay gio em phai lam the nao day?
Truoc kia vao giuong khoang 30' chau ngu , khoang 1 tuan nay phai 3 tieng chau moi chiu ngu, em co cho chau nghe nhac nhe
khi di ngu, moi day em massage cho chau thi chau de ngu duoc hon nhung cung phai 1-2 tieng chau moi ngu. dao nay chau rat hay can mong tay va ngam tay.
Mong duoc chi tu van.
cam on chi nhieu.
dohonghanh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 11, 2009 8:57 am

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 2 12, 2009 8:37 pm

Phần trả lời của chuyên gia Cùng Nhau Vượt Khó

Chào chị Hạnh,

thoi gian vua roi thoi tiet lanh, do do chau binh thuong xuyen nen em co cho chau nghi hoc o nha, vi gia dinh sap chuyen cho o, nen em da chuyen truong cho chau. tuan dau chau rat thich den lop nhung sau do chau rat so di hoc, bat cu luc nao dua chau ra khoi nha chau cung lo lang va hoi'' me oi,di dau?, khong di hoc''. chau noi rat nhieu lan nhu vay.Truoc khi di ngu chau cung lo lang noi: ''khong di hoc, di choi thoi''.Lop moi cua chau thi dong ban va rong hon truong cu chau hoc rat nhieu.truoc chau co den day choi nhieu lan vi anh chau da hoc o day. Chau doi ve truong cu hoc, em dinh cho . chau quay lai truong cu hoc nhung den luc di thi chau cung sợ đi học.
Theo chi thi bay gio em phai lam the nao day?


Khi bé sợ đi học, chị xem lại môi trường của cháu xem có điều kiện gì gây lo lắng cho cháu không. Tiến sĩ Grandin, một người trong phổ tự kỷ, đôi khi rất sợ màu đỏ. Những gì có màu đỏ trong phòng ngày hôm đó khiến bà sợ hãi, lo lắng, dù lúc đó bà đã là tiến sĩ, đã đi thuyết trình khắp nơi. Chị nói trường lớn hơn, có nhiều học sinh hơn. Có thể khung cảnh rộng lớn hơn chính là điều chạm vào nhược điểm của những cháu không điều hòa được cảm giác. Ngoài ra, nhiều bạn, ồn ào, đông đúc cũng như thế. Môi trường mới cùng những thay đổi bao giờ cũng là khó khăn cho các bé có tự kỷ. Tôi nghĩ chị nên xin với cô giáo cho cháu một góc nho nhỏ trong sân chơi (có tường), và tìm cho cháu một vài người bạn dịu dàng. Chị chụp hình góc sân này, và nói với cháu trước. Về bạn bè, chị tìm những bé dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chị nhờ bố mẹ các em này cho phép chị đưa các cháu đi chơi chung, đến nhà nhau chơi, đi học chung xe...
Những điều này là để điều chỉnh môi trường trở thành nhỏ hơn, thân quen hơn.

dao nay chau rat hay can mong tay va ngam tay.

Cắn móng tay hay ngậm tay có thể do bé lo âu. Chị cố gắng giữ môi trường của cháu thật êm ái, thanh thản. Ông bà cha mẹ cô chú... cố gắng nói nhỏ nhẹ, đừng hiếu động quá chung quanh cháu. Chị cho cháu nghe nhạc cũng là phương pháp tốt.

Truoc kia vao giuong khoang 30' chau ngu , khoang 1 tuan nay phai 3 tieng chau moi chiu ngu, em co cho chau nghe nhac nhe
khi di ngu, moi day em massage cho chau thi chau de ngu duoc hon nhung cung phai 1-2 tieng chau moi ngu


Lần trước tôi có đề nghị một vài cách giúp cháu bớt lo âu khi đi ngủ, chị thử xem sao. Chị đừng cho cháu ngủ trưa, và thử cho cháu đi chơi, đi bộ, vào ban chiều để tối cháu mệt ngủ dễ hơn. Tuy nhiên, những bệnh nhân tự kỷ của tôi bây giờ đang vào tuổi 16, 20, vẫn cứ thức giấc ban đêm chị ạ. Hôm nay có một em nói với tôi rằng khi trời mưa, em không thể nào ngủ được. Tôi nhìn cậu thanh niên trẻ 19 tuổi ấy mà ái ngại. Tôi nghĩ mình phải dậy cho em cách thư giãn dù em không thể nào nhắm mắt ngủ. Có thể chị cũng nên nghĩ đến điều này: dậy cho cháu mở đèn ngủ, ôm một con gấu, nghe một đĩa nhạc, và bình tĩnh chờ cho đến khi giấc ngủ trở lại.

Thoi gian gan day chau co hien tuong bi đau dạ dày, theo b.si noi thi co the do chau uong khang sinh nhieu qua va cung co the do chau bi tress nen anh huong den da day.


Về thuốc men mà cháu uống, tội nghiệp bé phải uống thuốc hoài. Tôi cầu nguyện để cháu mau khoẻ. Có lẽ đúng là thuốc có phản ứng phụ với bao tử của cháu, Hạnh ơi. Hạnh cũng nói Hạnh ép cháu học nhiều. Bà mẹ trẻ ơi, con bé có 4 tuổi rưỡi thôi mà. Chúng tôi thường khuyên những phụ huynh của các em đã 10 tuổi, 12 tuổi là bài vở chỉ nên chiếm 1 tiếng đồng hồ khi các em ở nhà mà thôi. Dù các em học yếu, cần thời gian lâu hơn, chúng tôi cũng chỉ đề nghị 1 tiếng đồng hồ. Bài không làm hết thì bỏ dở. Tôi biết rằng áp lực học hành ở Việt Nam rất lớn, nhưng Hạnh nghĩ mà xem, tuổi thơ của các em đẹp quá, vùi đầu vào bài vở thì còn cả đời kia mà. Nếu được, Hạnh bớt giờ học cho cháu, và chuyển lối học bằng sách bút sang lối vừa chơi vừa học. Hạnh đọc thêm bên mục bài vở do tôi dịch sẽ thấy một số gợi ý về trò chơi ngoài trời hay đồ chơi trong nhà để vừa học vừa chơi.

Hạnh cứ thử những gì tôi đề nghị, rồi cho tôi biết xem cháu có tiến bộ không nhé. Chúc hai mẹ con thật vui.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi dohonghanh » CN Tháng 2 15, 2009 10:38 am

dear chi Nguyên, Anh

Cám ơn chị đã tận tình chỉ bảo. Chị có thể chỉ giúp em một số phương pháp để giúp bé điều hòa cảm giác không?
theo chị thì em có nên đưa cháu về lại trường cũ học không? sắp tới gia đình em đi chỗ khác ở nên cũng không thuận tiện đi lại, hay là em nên tìm một trường khác có sỉ số học sinh ít? trước cháu đi học trường cũ rất ngoan, cô giáo nhận xét cháu ở lớp khác hẳn ở nhà (ở nhà cháu hay vòi vĩnh và thích làm theo ý mình, ở lớp cháu nề nếp kỷ luật hơn).
Cháu hay lo lắng sợ đi học bất cứ lúc nào cháu nhớ đến hoặc nghe ba me, anh cháu nhắc đến trường, lớp. Trước khi đi ngủ cháu thường yêu cầu kể chuyện Bubu đi bơi, bubu đi sở thú,bubu đạp xe.. nhưng bây giờ cháu chỉ yêu cầu kể chuyện : bubu đi học.cháu bắt kể đi kể lại, em hỏi cháu sao con không thích đi học mà con cứ bắt bubu đi học hoài vậy thì cháu lại yêu cầu kể bubu không đi học.
em nghĩ cháu bị ám ảnh chuyện sợ đi học nên tạm thời em cho cháu nghỉ ở nhà.
Theo như lời khuyên của chị là tìm cho cháu một số bạn nhẹ nhàng trong lớp để chơi cùng, hoặc đến nhà chơi thì cũng khó chị à. Ở VN báo chí và đài cũng đã nói nhiều về bệnh tự kỷ , nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa có được cái nhìn cảm thông và chia sẻ với gia đình và bé chẳng may bị mắc bệnh này. Em đã từng gặp nhiều tình huống không hay xảy ra.
Xin được chị tư vấn.
cám ơn chị nhiều.
Chúc chị cuối tuần vui vẻ.
dohonghanh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 11, 2009 8:57 am

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 2 15, 2009 2:15 pm

Phần trả lời từ Chuyên Viên Cùng Nhau Vượt Khó]

Cám ơn chị đã tận tình chỉ bảo. Chị có thể chỉ giúp em một số phương pháp để giúp bé điều hòa cảm giác không?


Chào Hạnh, Hạnh đọc thêm bên Tâm Vận Động ở Nguồn Liệu. Có thể Hạnh sẽ tìm được một vài món đồ chơi và sinh hoạt với chủ đích điều hòa cảm giác.

theo chị thì em có nên đưa cháu về lại trường cũ học không? sắp tới gia đình em đi chỗ khác ở nên cũng không thuận tiện đi lại, hay là em nên tìm một trường khác có sỉ số học sinh ít? trước cháu đi học trường cũ rất ngoan, cô giáo nhận xét cháu ở lớp khác hẳn ở nhà (ở nhà cháu hay vòi vĩnh và thích làm theo ý mình, ở lớp cháu nề nếp kỷ luật hơn).
Cháu hay lo lắng sợ đi học bất cứ lúc nào cháu nhớ đến hoặc nghe ba me, anh cháu nhắc đến trường, lớp. Trước khi đi ngủ cháu thường yêu cầu kể chuyện Bubu đi bơi, bubu đi sở thú,bubu đạp xe.. nhưng bây giờ cháu chỉ yêu cầu kể chuyện : bubu đi học.cháu bắt kể đi kể lại, em hỏi cháu sao con không thích đi học mà con cứ bắt bubu đi học hoài vậy thì cháu lại yêu cầu kể bubu không đi học.
em nghĩ cháu bị ám ảnh chuyện sợ đi học nên tạm thời em cho cháu nghỉ ở nhà.


Nếu không thuận tiện đi lại, có lẽ Hạnh phải chọn cho cháu đi trường mới thôi. Đối với các bé của chúng ta, giới hạn tối đa những đổi thay là điều quan trọng. Tuy nhiên, sinh hoạt gia đình không phải lúc nào cũng có thể duy trì những thói lệ cũ. Hơn nữa, ngay ở trường học, bé sẽ phải làm quen với cô giáo mới và bạn mới (it nhất mỗi năm một cô giáo mới). Vì vậy, việc giúp cháu làm quen với đổi thay là điều cần thiết để cháu thích ứng với xã hội và thế giới mà cháu đang sống với.

Hạnh rất tuyệt: đã sử dụng truyện tranh giới thiệu chủ đề đi học. Giờ Hạnh tìm những truyện nói về đi bác sĩ, đi chích ngừa, đi chữa răng..., tức là những việc mà bé không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Chị có thể xin cô giáo cũ một số vật dụng quen thuộc ở lớp cũ để mang theo đến lớp mới (gối, chén đĩa, hình ảnh...). Khi đưa cháu đi trường mới, chị đành phải dứt lòng mà quay đi khi cháu khóc ròng. Cố gắng nhé Hạnh. Những bước đầu bao giờ cũng khó.

Về lớp mới nếu có lớp ít học sinh thì tốt rồi. Chị cũng thử tìm hiểu về giáo viên trước xem cô có dễ thông cảm với khó khăn của cháu không. Các cô giáo thành công với các bé của chúng ta là những cô dịu dàng nhưng cương quyết, dễ chấp nhận điều khác biệt ở học sinh nhưng nhiều thiện chí để giúp học sinh hòa nhập.

Theo như lời khuyên của chị là tìm cho cháu một số bạn nhẹ nhàng trong lớp để chơi cùng, hoặc đến nhà chơi thì cũng khó chị à. Ở VN báo chí và đài cũng đã nói nhiều về bệnh tự kỷ , nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa có được cái nhìn cảm thông và chia sẻ với gia đình và bé chẳng may bị mắc bệnh này. Em đã từng gặp nhiều tình huống không hay xảy ra. Xin được chị tư vấn.


Tôi rất thông cảm với phụ huynh của các bé có những điểm khác biệt. Xã hội không dễ mở rộng để hiểu rằng phải có những khác biệt thì thế giới mới không đồng điệu. Ngay ở bên này, phản ứng của xã hội cũng thế, Hạnh ạ. Có lần chúng tôi dẫn học sinh đi chơi, chúng tôi ai cũng đeo một huy hiệu trên ngực với dòng chữ: "Hãy yêu tự kỷ" và các em thì có huy hiệu ghi "Tôi tự kỷ. Yêu tôi không?"

Chị cứ kiên nhẫn để ý lòng vòng, thế nào cũng có một vài phụ huynh biết thông cảm với nỗi khó của tụi mình. Các anh chị em họ của cháu cũng là những người bạn tốt. Không cần thiết phải đồng tuổi đâu, cách nhau vài tuổi cũng tốt. Nếu chị có thể "xung phong" giúp các bạn của bé làm bài, hay có những sinh hoạt lành mạnh, có thể các phụ huynh sẽ dễ đồng ý cho con đến chơi hơn.

Chúc bé đi trường mới thành công nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi dohonghanh » CN Tháng 2 15, 2009 10:24 pm

Dear chi,
chi tra loi thu em nhanh qua, cam on chi da danh ngay nghi de tra loi thu em.
sang nay em cho chau toi truong moi de xin cho chau nghi hoc 1 thoi gian, vi tuan roi chau lai bi viem hong, sot cao. em dinh khi nao chau on dinh ve tam ly em se cho chau di hoc lai.
tren duong di den truong chau chau lo lang va so, em phai tran an voi chau rang chi den choi thoi, an com trua roi di ve, .Co giao cua chau rat tot, khi nghe em noi dinh cho chau nghi hoc de cho 1 thoi gian xem the nao, co khong dong y, co noi de tu tu co se day duoc cho chau thich nghi voi lop, mac du chau khoc , 2 co phai dua chau vao lop vi chau phan ung manh qua. theo nhu loi khuyen cua chi , em co nho co cho chau vao goc nho trong lop (trong lop co goc gia dinh) va ru 1,2 ban nhe nhang choi vao chau, 1 luc sau chau cung quen khong khoc nua. Em co mang theo gau bong -vat ma be rat yeu thich o nha- den truong cho chau, truoc den gio chau khong ngu duoc trua o truong moi, may qua chi ah, hom nay chau da om gau de ngu roi. Em cung yen tam di ve viet thu cho chi.Em dinh cho chau di hoc 1 tuan xem phan ung chau nhu the nao.Theo chi neu em kien quyet bat chau di hoc nhu the co so chau bi soc tam ly khong? vi hien tai chau dang co van de ve tam ly.
Hien tai do met moi va ap luc gia dinh nen em cung co van de ve tam ly, nhieu khi em cung khong giu duoc binh tinh voi chau, em biet viec nay anh huong xau den chau.
Chi oi, chi thong cam, em khong viet tieng viet vi khi chi tra loi thu font chu kho doc qua.
Than ai chao chi
dohonghanh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 11, 2009 8:57 am

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 2 15, 2009 11:00 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Dear chi,
chi tra loi thu em nhanh qua, cam on chi da danh ngay nghi de tra loi thu em.


Chào Hồng Hạnh, ngày nghỉ ngồi không cũng nhàm chán, phải làm việc để thấy mình làm gì đó hữu ích. Ở tuổi nào đó, người ta mê làm việc Hạnh ạ.

sang nay em cho chau toi truong moi de xin cho chau nghi hoc 1 thoi gian, vi tuan roi chau lai bi viem hong, sot cao. em dinh khi nao chau on dinh ve tam ly em se cho chau di hoc lai.
tren duong di den truong chau chau lo lang va so, em phai tran an voi chau rang chi den choi thoi, an com trua roi di ve, .Co giao cua chau rat tot, khi nghe em noi dinh cho chau nghi hoc de cho 1 thoi gian xem the nao, co khong dong y, co noi de tu tu co se day duoc cho chau thich nghi voi lop, mac du chau khoc , 2 co phai dua chau vao lop vi chau phan ung manh qua. theo nhu loi khuyen cua chi , em co nho co cho chau vao goc nho trong lop (trong lop co goc gia dinh) va ru 1,2 ban nhe nhang choi vao chau, 1 luc sau chau cung quen khong khoc nua.


Vậy là hai mẹ con có người yểm trợ rồi đấy. Cô giáo dễ thương quá, đã không ngại ngần chịu đựng cháu khóc lóc, dẫy đạp. Gửi đến cô một bông hồng giùm tôi nhé. Mừng hơn nữa là cháu đã có góc nhỏ để bớt lo âu, có bạn dịu dàng chơi chung, và quên khóc. Hạnh ơi, cố gắng lên. Cháu khóc một vài lần rồi quen, nếu không cháu sẽ không biết là cô giáo và bạn yêu cháu. Thế là cháu đã an tâm phần nào rằng nơi chốn đầy xa lạ ấy cũng có những người dễ thương và những đồ chơi thú vị.

Em co mang theo gau bong -vat ma be rat yeu thich o nha- den truong cho chau, truoc den gio chau khong ngu duoc trua o truong moi, may qua chi ah, hom nay chau da om gau de ngu roi. Em cung yen tam di ve viet thu cho chi.


Lại một điều mừng nữa nhé: bé có gấu cưng mang theo, bé ôm gấu ngủ trưa trong lớp. Vậy là từ nay gấu sẽ đi học cùng bé phải không? Mẹ bé chớ có quên gấu bông nghe. (Hạnh cũng phải tìm một con gấu giống y như thế mà để dành, phòng khi mất gấu cũ hoặc gấu cũ hư rách thì có mà thay thế).

Theo chi neu em kien quyet bat chau di hoc nhu the co so chau bi soc tam ly khong? vi hien tai chau dang co van de ve tam ly.


Shock tâm lý thì mình nghĩ là có, nhưng không ở mức độ mình phải ngưng cho cháu đến với cô giáo ở trường mới, Hạnh ạ. Tôi có em bệnh nhân 6 tháng mới thôi khóc cơ đấy, thế mà bố mẹ bé và chúng tôi vẫn kiên nhẫn. Bao nhiêu là nước mắt ở bé, bao nhiêu là tiếng thở dài của mẹ bé, bao nhiêu là vết bầm trên chân tay chúng tôi do cậu bé cắn và đạp... Vậy mà 6 tháng qua đi, bây giờ bé vui vẻ đến lớp, vào cửa là buông tay mà "Bye Mom" tỉnh rụi. Hạnh cố gắng cứng rắn cho cháu tập đi học trường mới nhé. Tôi thấy cô giáo của bé giầu tình thương và kiên nhẫn, tốt quá.

Hien tai do met moi va ap luc gia dinh nen em cung co van de ve tam ly, nhieu khi em cung khong giu duoc binh tinh voi chau, em biet viec nay anh huong xau den chau.


Trách nhiệm và vai trò của người phụ nữ nặng nề lắm: làm con, làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Hạnh còn có nhiệm vụ khó khăn: hỗ trợ đứa con thân yêu của mình. Chắc chắn là mệt mỏi nhiều, chúng tôi chia xẻ nỗi khó này với Hạnh. Tôi thường đề nghị với các phụ huynh là phải có thời gian cho riêng mình. Năm phút, mười phút trong ngày cũng được, nhưng phải có. Đó có thể là một vòng đi dạo quanh xóm, là ly cà phê ngồi một mình, là một bài hát yêu thích, là làn nước mát trên cơ thể, hay là thời gian hoàn toàn tĩnh lặng... Tùy Hạnh chọn, nhưng Hạnh phải có tinh thần lạc quan và kiên vững cho cháu nhờ cậy.

Tôi khuyên Hạnh thế, nhưng cá nhân tôi đôi lúc vì áp lực mà la mắng con. Tôi có lần vô tình mà thâu được lời la mắng của mình. Nghe lại, tôi lạnh người: giọng nói trong ấy đầy giận dữ và chẳng có chút thương yêu nào. Tụi mình cùng cố gắng, Hạnh nhé. Khi thấy mình giận dữ và bức xúc quá, Hạnh rời khỏi cháu chút thôi, đi lấy ly nước lạnh mà uống. Một người bạn là chuyên gia tâm lý dậy tôi thế đấy. Chỉ một phút để uống nước, tôi có thời gian kiểm soát mình, và cơn giận được nén xuống.

Chi oi, chi thong cam, em khong viet tieng viet vi khi chi tra loi thu font chu kho doc qua.


Chúng tôi thông cảm với Hạnh trong nhiều lãnh vực, phần tiếng Việt không dấu thì có là gì đâu. Đừng lo nhé.

Chúc Hạnh tìm thấy phương thức dãn xả áp lực cho chính mình để bé cảm nhận nét tươi vui từ mẹ. Cố gắng, Hạnh nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi xuyen » T.Hai Tháng 2 16, 2009 12:23 am

Hinh nhu chi Hanh khong doc duoc tieng Viet bo dau . Neu dung vay thi cho Xuyen biet, Xuyen se gui lai bai cua chi Tuong Anh ko bo dau de Hanh doc duoc de dang . Dang lo lang con cai ma con ko doc duoc thi se kho cho Hanh day .

Dien dan mong muon moi nguoi danh tieng Viet co dau . Nhung chuyen tra loi tu van van la quan trong hon, mong cac ban thong cam nhe .

Xuyen
Hình đại diện của thành viên
xuyen
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 11:57 pm

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi dohonghanh » T.Hai Tháng 2 16, 2009 8:56 pm

Dear chi Xuyen, chi Tuong Anh,
Em rat cam dong vi duoc cac chi chia se nhung kho khan, theo loi khuyen cua cac chi va mot so nguoi ban em dang quyet tam de giup chau vuot qua duoc giai doan nay. Em biet nhieu khi tam ly cua nguoi me rat quan trong, neu minh lo lang , lo au thi cung lam chau bi anh huong theo, em cung dang dieu chinh nhung cung kho khan vi ap luc cuoc song. Theo nhu danh gia cua mot so chuyen gia em da dua chau di gap o VN va Singapore thi be nha em khong bi tu ky,ho noi be nha em cham phat trien, chau hieu va noi duoc nhieu, chau giao tiep tot, nhung em thay chau co nhieu net cua be tu ky nhat la van de ve hanh vi,chau cang lon thi hanh vi lai tang len, khong biet co phai do gia dinh chieu qua nen chau vay khong?
Chau ruot chong em nam nay 12 tuoi cung bi tu ky, khuon mat cua be nay co diem giong con em. Cac bac si nghi be nha em co van de ve gen di truyen. Em da cho chau nha em thu gen di truyen, nhung ket qua binh thuong. Cac bac si ben Sin co de nghi em lam mot xet nghiem khac de tim bat thuong ve gen, em chua lam test nay vi nghi rang neu co tim ra thi cung chua co cach chua tri. Chi co the giup em tim hieu xem ben My da co nghien cuu va cach dieu tri nao ve gen chua?
Cam on chi quan tam va giup do,
chi Xuyen oi, khong hieu sao thu tra loi cua chi bang tieng Viet co dau em kho doc, chi co the viet cho em khong dau duoc khong?
Cam on chi.
dohonghanh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 11, 2009 8:57 am

Re: Bé lo lắng, rất khó ngủ và dễ sợ hãi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 2 16, 2009 9:49 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Dear chi Xuyen, chi Tuong Anh,
Em rat cam dong vi duoc cac chi chia se nhung kho khan, theo loi khuyen cua cac chi va mot so nguoi ban em dang quyet tam de giup chau vuot qua duoc giai doan nay. Em biet nhieu khi tam ly cua nguoi me rat quan trong, neu minh lo lang , lo au thi cung lam chau bi anh huong theo, em cung dang dieu chinh nhung cung kho khan vi ap luc cuoc song.


Chào Hồng Hạnh, Hạnh đã lo lắng vì thương con. Bằng chính lòng yêu thương này, Hạnh chắc chắn có thể lấy lại sự tươi vui để cháu cảm nhận tính lạc quan nơi mẹ. Cố gắng nhé.

Theo nhu danh gia cua mot so chuyen gia em da dua chau di gap o VN va Singapore thi be nha em khong bi tu ky,ho noi be nha em cham phat trien, chau hieu va noi duoc nhieu, chau giao tiep tot, nhung em thay chau co nhieu net cua be tu ky nhat la van de ve hanh vi,chau cang lon thi hanh vi lai tang len, khong biet co phai do gia dinh chieu qua nen chau vay khong?
Chau ruot chong em nam nay 12 tuoi cung bi tu ky, khuon mat cua be nay co diem giong con em. Cac bac si nghi be nha em co van de ve gen di truyen. Em da cho chau nha em thu gen di truyen, nhung ket qua binh thuong. Cac bac si ben Sin co de nghi em lam mot xet nghiem khac de tim bat thuong ve gen, em chua lam test nay vi nghi rang neu co tim ra thi cung chua co cach chua tri. Chi co the giup em tim hieu xem ben My da co nghien cuu va cach dieu tri nao ve gen chua?


Vậy là hiện giờ thì vẫn đang có những dấu hỏi về chẩn đoán cho cháu. Tôi cũng đã chia xẻ với một phụ huynh trong diễn đàn này về chủ trương của riêng tôi khi phụ huynh bối rối về chẩn đoán của con, hay không đồng ý với hội đồng y khoa về chẩn đoán.

Thực ra thì cháu có tự kỷ hay chậm phát triển, điều đó chẳng quan trọng bằng việc mình tận sức để cháu được can thiệp đâu, phải không Hồng Hạnh? Dĩ nhiên chẩn đoán có thể giúp trong chữa trị, nhưng nếu mình đã nhìn ra những yếu điểm của bé, thì chẩn đoán là A hay Z không ảnh hưởng gì đến việc mình chọn trường, chọn chương trình can thiệp. Đôi khi trong y khoa, vì căn bệnh hay rối loạn còn mới, còn hiếm, các chuyên viên có thể không đồng ý với nhau.

Về xét nghiệm tìm bất thường về gen, ở Hoa Kỳ người ta cũng thực hiện nhưng phần nhiều ở mức độ tìm gen để loại trừ gen cho thế hệ sau.

Hạnh có thể tham khảo thêm trong topic các địa chỉ hữu ích xem có nơi nào khả tín để Hạnh chọn mang cháu đến xin chẩn đoán không. Cuối cùng thì nhận ra yếu điểm và chọn phương pháp điều trị thích hợp vẫn quan trọng hơn định danh loại rối loạn.

Chúc Hạnh vui cho bé nương vào mẹ mà tiến bộ nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.27 khách.

cron