trong lúc bực tức em làm đóAvatar của em hả? Mới đổi hả? Chả đoán ra gì hết. Nói thật thì... nhìn chập choạng, chả thấy rõ em ạ. Chỉ thấy tone màu cam là một trời hừng hực nóng.
trong lúc bực tức em làm đóAvatar của em hả? Mới đổi hả? Chả đoán ra gì hết. Nói thật thì... nhìn chập choạng, chả thấy rõ em ạ. Chỉ thấy tone màu cam là một trời hừng hực nóng.
rong lúc bực tức em làm đólúc đấy hận thù tột cùng
tự dưng em có ý nghĩ hủy hoại nó
ý nghĩa là thế này nghe cũng rùng rợn
: "trong lúc hỗn loạn, bạn sẽ chạy trốn và tôi sẽ tạo ra 1 con đường cho bạn đi, bạn sẽ lao vào mà không hề suy nghĩ nhưng đâu biết rằng đó sẽ là sợi dây dần dần siết chặt bạn cho đến chết( hó hó ), và rồi sợi dây sẽ bị lửa thiêu đốt, bạn sẽ lại rơi xuống cánh đồng lửa kia" đáng sợ không
không phải đâu lúc đấy em muốn hủy hoại cuộc sống của nó theo cách của em màỐi giời, bạo động vấy???Nói đùa thế, chứ xả nỗi giận của mình bằng cách sáng tạo mẫu vẽ này, mẫu vẽ khác... là một trong những phuơng cách chính yếu của khoa kiềm chế cơn giận ở Mỹ đấy em. Mẫu avatar của em như thế không có ý hướng hủy hoại, mà là cảnh báo cho những ai giận mất khôn. Nhưng ai làm em bực, mà bực gì thế?
không phải đâu lúc đấy em muốn hủy hoại cuộc sống của nó theo cách của em màđứa em mà em quý
thôi kệ em hết bực rồi giờ trong lòng chỉ còn ý nghĩ trả thù thôi
![]()
![]()
em sẽ làm nó nhận lại gấp trăm lần những thứ em đã phải nhận :-" chị không cản được em đâu
Em ăn cơm đây
Em sẽ chờ thời cơ và chỉ việc chộp lấy thôi hó hóỐi giời, bây giờ thì đanh đá quá!!! Này, trả thù làm gì hả em? Trả thù thì cũng đã thật đấy, nhưng mà mất thời gian dự tính, đoán định, mất thời gian hành động, rồi lại mất thời gian thẩm định "mức thành công". Chị nghĩ không thèm trả thù là cách trả thù đẹp nhất, mà cũng đau lắm nhé, không nhẹ nhàng gì cho nạn nhân đâu!
anh viết nhầm mà cũng chuẩn quá đấybabịkut0 làm sao có thể giống anh được,anh thuộc loại khác.
babikut01 đã viết:: thế anh như thế nào kể qua em nghe coi há há
PS: mà chả biết nhầm hay cố tình
Mà đề nghị anh thay cái chữ kí đi nhé, nhìn phản cảm ghê hó hó
Mà cũng kinh nhỉ, em sang nhà anh cái, sang nhà em lại luôncó tố chất khủng bố
![]()
![]()
babikut01 đã viết:: thế anh như thế nào kể qua em nghe coi há há
PS: mà chả biết nhầm hay cố tình
Mà đề nghị anh thay cái chữ kí đi nhé, nhìn phản cảm ghê hó hó
Mà cũng kinh nhỉ, em sang nhà anh cái, sang nhà em lại luôncó tố chất khủng bố
![]()
![]()
Quay về Chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ, điều trị cho bé...
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 1 khách.