Trang 1 trên 1

Tại sao ngày 2 tháng 4?

Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 3 31, 2010 4:23 pm
gửi bởi phi
Các ph chắc còn nhớ chuyện Cô bé và que diêm, Chú lính chì, Người cá...
mermaid-copenhagen.jpg
mermaid-copenhagen.jpg (3.18 KiB) Đã xem 2742 lần.

cobebandiem.jpg
cobebandiem.jpg (21.92 KiB) Đã xem 2927 lần.

tin-soldier.jpg
tin-soldier.jpg (11.49 KiB) Đã xem 2741 lần.

Ông Hans Christian Andersen sinh ra ở Đan Mạch, nổi tiếng với những câu chuyện thần tiên cho thiếu nhi. Cuộc sống văn chương của ông thành công nhưng ông thất bại về tình trường. Ông nhút nhát, không dám tỏ tình yêu, và khi dám viết thư gửi đi thì lại thường xuyên bị từ chối.

Ngôi nhà của ông ở Copenhagen và Odense vẫn còn đó. Tượng người cá ở Copenhagen thì dù bị cưa đầu vài lần, vẫn cứ được ráp lại. Ông sinh ngày 2 tháng 4, và sắp tới đây các trường học tổ chức kỷ niệm sinh nhật ông, người đã đem thần tiên tới cho tuổi thơ. Ngày 2 tháng 4 cũng được chọn làm ngày Khuyến khích Trẻ Đọc Sách (International Children's Book Day)

Ngày 2 tháng 4 cũng là ngày Liên Hiệp Quốc phê chuẩn làm ngày Nhận thức về TK Toàn Thế giới. LHQ chỉ đưa ra có 3 ngày trong năm để kêu gọi nhận thức về sức khoẻ, và TK là 1 rối loạn được chọn. Việc này cho thấy LHQ đang chú ý, quan tâm tới việc hội chứng TK đang tăng cao.

Tiếc rằng chẳng ai giải thích tại sao chọn ngày 2 tháng 4? (ai biết xin chỉ)

Tôi ước gì LHQ giải thích là chọn 2 tháng 4 vì là ngày sinh Andersen, người viết chuyện thần tiên cho tuổi thơ. Vì chuyện của ông chưa đến được với các bé TK, chúng ta nên lấy ngày sinh của ông làm ngày Nhận thức về TK. Là một người yêu mến trẻ em, ông Andersen còn sống hẳn sẽ là một người đóng góp tích cực cho các bé TK.

Tôi ước gì LHQ giải thích chọn 2 tháng 4 vì là ngày Khuyến khích Trẻ Đọc Sách, để phụ huynh các trẻ không TK nhớ rằng vẫn có các bé TK chưa đọc được các cuốn sách hay, và các bé TK đang cần được giúp đỡ trong trường, lớp.
hanoi-autism-walk.jpg
hanoi-autism-walk.jpg (9.52 KiB) Đã xem 2728 lần.

tk-awareness.jpg
tk-awareness.jpg (2.82 KiB) Đã xem 2741 lần.


Phi