Tác hại của roi vọt

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 7 26, 2012 11:56 pm

Từ hôm đọc bài này Châu đã không còn sử dụng báo cuốn làm roi, hoặc thước kẻ để nhịp xuống bàn nữa rồi. Nhưng mà vẫn còn mạnh tay để "lôi"con gái đứng dậy làm cùng mẹ (mà phải nắm chặt tay mới kéo được, đỏ và hằn dấu tay con thấy mà xót) . Mỗi bé quậy tưng, trước tiên mẹ sẽ nhìn hình Cô Tường Anh và Chú Phi xong thì mới chiến đấu với bé, (cảm ơn Chú Thiện đã cho 2 tấm về dán lên bảng liền, có công hiệu cho cả bé và mẹ luôn. Chiến thuật 1 mũi tên trúng 2 con nhạn ).
Ba cũng còn cầm báo dọa, bị mẹ tằng hắng thì bỏ xuống nữa chừng. Châu làm cách kéo dài thời gian , không bắt phải làm ngay thì được được đó, đang nghĩ nếu bé quen cách kéo dài này hoài thì sao :?:
Nguyen,Anh đã viết:À cái này bất công với người nhà nhé! Tại sao nhã nhặn với xếp và đồng nghiệp, nhưng đức lang quân và công chúa thì phải chịu trận "đôi mắt mang hình viên đạn"???

Anh N và các con nhà em sẽ cảm ơn chị vì câu này khi chị về VN nhé !
Đúng là bất công quá, em cũng thấy vậy và có hối hận lắm mà.
Em cố gắng tìm cách xả nè chị, em trồng mấy chậu lan để chiều về ra tưới , rủ cô công chúa tham gia nữa. Còn rượu vang em cũng thích uống nhưng xong là đi ngủ ngay quên số quân luôn nên chỉ để dịp lễ thôi :lol: .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 7 28, 2012 2:28 am

Nhưng mà vẫn còn mạnh tay để "lôi"con gái đứng dậy làm cùng mẹ


Vài năm nữa con gái lớn hơn mẹ, khỏe hơn mẹ thì làm sao mẹ mạnh tay được đây?
Rồi đến lúc con gái phải học các bài bảo vệ cơ thể mình, phản đối các hành động mạnh tay hay đụng chạm quá đáng, vậy mẹ tính sao đây? :)
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Bảy Tháng 7 28, 2012 5:06 am

phi đã viết:Vài năm nữa con gái lớn hơn mẹ, khỏe hơn mẹ thì làm sao mẹ mạnh tay được đây?

Phải "lôi" vi bây giờ con cũng đã lớn quá, mẹ nâng ngồi dậy bé vùng vẫy là mẹ cũng chả nâng được. Nói tới đây thấy thương các cô nữa , vì bé đã đứng bằng hoặc gần bằng cô rồi , mà tay khi bé vùng vẩy hoặc chơi banh thì khỏe lắm, còn khi làm việc như mọi người thì yếu vô cùng , buồn làm sao . Nếu có cách nào làm cho con chậm lớn vài năm cho con học để được bình thường , đổi lại giảm thọ cho mẹ bấy nhiêu năm thì mẹ làm liền.

phi đã viết:Rồi đến lúc con gái phải học các bài bảo vệ cơ thể mình, phản đối các hành động mạnh tay hay đụng chạm quá đáng, vậy mẹ tính sao đây?

Biết như vậy nên mẹ BA mới bái sư cô Tường Anh và Thầy Phi đó mà :D .
Bây giờ mẹ BA mới thật lòng bình tâm và yên tâm vì bên cạnh đã có CCM, và những Anh Chị chuyên gia với tấm lòng nhân hậu đã tận tâm hướng dẫn chia sẽ và động viên cho những PH có con bị khiếm khuyết như vậy.
Diễn đàn này cùng những bài viết của các Anh chị chuyên gia đã làm cho PH có được niềm tin , nghị lực và hiểu biết để giúp con mình .
Khi chưa biết CCM, Châu hoàn toàn đơn độc có lúc mất phương hướng và có lúc đã muốn buông xuôi với suy nghĩ là thôi thì lo làm tích lũy nhiều tiền để sau này mình không còn có mặt để lo cho con thì cũng có tiền để lại cho con không phải sống nhờ vào ai . Biết CCM rồi , những lúc lo lắng cho con thì vào đây , đọc những bài viết thì "sáng " hơn , khi âu lo thì được an ủi, động viên như khi về nhà vậy, thật ấm ấp.
Và khi nào muốn chọc Cô Tường Anh và Chú Phi thì hãy tường thuật chuyện "oánh con nít bằng roi" thì sẽ biết nhé !

Cảm ơn thật nhiều những người đã sáng lập, các chuyên gia của CCM. Mong các thành viên lúc nào cũng mạnh khỏe , vui vẻ và hạnh phúc.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 7 28, 2012 10:36 am

khi âu lo thì được an ủi, động viên như khi về nhà vậy, thật ấm ấp.


Có một điều rất hay, rất lạ mà mình đôi khi trong lúc mơ màng cho rằng đó là phép lạ trên đời thường: đó là chị cảm ơn CCM đã động viên, cho chị nghị lực, nhưng ngược lại chính những lời của chị và các PH khác lại chính là lời động viên cho chính CCM. Chắc vì vậy nên mới có câu "cho đi tức là nhận lại".

Chúc gia đình chị và mọi phụ huynh một cuối tuần an lành
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 8 14, 2012 7:43 pm

Hôm qua, xe hư, P đi sửa xe. Anh chủ tiệm kể rằng : có 1 anh nhân viên trong tiệm có đứa con tự kỷ mà gia đình không biết, từ khi con 2 tuổi, có biểu hiện không hiểu, không nghe lời, không tập trung...người mẹ do không hiểu biết mà cũng không tìm hiểu (gia đình lao động lo mưu sinh là chính) nên cứ muốn "rèn" con cho ngoan bằng ....roi vọt...cứ thế cho đến năm thằng bé được 7 tuổi thì 'cái vốn bạo lực" đã tiềm ẩn trong người cháu lâu rồi trở thành "thói quen phản ứng" của cháu, khi không vừa ý điều gì, cháu sẵn sàng tấn công người khác. Lại thêm lối xóm đùa giỡn vô ý thức bảo thằng bé : "Này, tao cho mầy cái bánh này, mày xách dao rượt cái thằng kia cho tao!" - Thằng bé liền lấy cây dao rượt anh đó chạy dài....Giờ đây, không 1 trường học nào chấp nhận bé do tính hung hãn này, cháu phải ở nhà với mẹ và là đứa bé "nguy hiểm" vì hay tấn công người khác bằng dao.... P nghe mà xót xa, cháu này biết nghe, biết bắt chước, có ngôn ngữ ...thế mà do gia đình không hiểu biết, vì hoàn cảnh khó khăn mà trở thành một người "nguy hiểm" khi tuổi con ấu thơ. Gia đình không giàu có, nên học phí cho trẻ đặc biệt không kham nổi, cháu phải ở nhà, không được đến trường....Xót xa cho cháu ! :(

Qua đây, P nhắn nhủ cho chính bản thân mình và các PH chúng ta, KHÔNG NÊN DÙNG ROI VỌT HAY BẠO LỰC với trẻ vì đó chính là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm cho cuộc đời của con mình sau này, tình yêu thương sẽ là nền tảng cho cách dạy tốt nhất.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Ba Tháng 8 14, 2012 8:46 pm

P ơi trong cuộc sống hàng ngày còn có nhiều gia đình có con TK mà BC biết, do kinh tế khó khăn và phần lớn PH hiểu biết về TK còn kém lắm. Tìm được trường và cho con đi học là vấn đề quá khó cho các PH này vì khả năng lo tiền của họ không có, còn nếu gửi được học vào trường công thì cũng phải có tiền để mời giáo viên về nhà dạy thêm và còn lo tiền bồi dưỡng mỗi tháng nữa...... còn lên net để tham gia diễn đàn , học hỏi từ các chuyên gia thì còn xa vì đối với những PH này Tin học là điều gì đó cao lắm và phương tiện cùng thời gian không có cho họ.
Không biết khi nào NN VN mới quan tâm thật sự cho các đối tượng này. Kinh phí cho ngành giáo dục không thấp, nhưng không biết chạy đi đâu mà trường để dạy trẻ TK đến nay có được bao nhiêu trường, thấy toàn là trường của PH lập theo nhu cầu mà thôi.
Thật ngán ngẩm và xót xa.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 8 15, 2012 1:59 pm

khi không vừa ý điều gì, cháu sẵn sàng tấn công người khác.


Đúng như Phương nói, vì khoảng cách từ một cái gạt tay tới một cái xô ra rất gần . Ý mình như vầy : khi mình đánh con, bé đưa tay lên đỡ . Càng lớn thì càng đỡ mạnh, 10, 20 năm nữa thay vì đưa tay lên đỡ thì bé xô mình ra . Lúc đó với độ tuổi U60, 70, cái ai chịu nổi cái xô đó ? Đánh con là cách mau lẹ nhất đẩy bé xa rời hội nhập, TK hay không TK.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 8 15, 2012 9:10 pm

Và khi nào muốn chọc Cô Tường Anh và Chú Phi thì hãy tường thuật chuyện "oánh con nít bằng roi" thì sẽ biết nhé !


Á, Châu ơi, lời xúi giục này lẽ ra phải gỡ xuống khỏi diễn đàn đấy. Gì chứ nghe thiên hạ đánh trẻ con, tụi mình tức lắm.

Về vụ đánh trẻ con, thực sự mình thấy trẻ con bây giờ... hư hơn hồi xưa. "Hư" có nghĩa giới hạn của nó thôi nhé. nhưng thế giới đã đến thời đoạn trẻ con nhận ra giá trị nhân bản của chính mình, nên phản ứng với việc bị đánh đòn không giống tụi mình hồi xưa. Cũng phải theo thời thôi, dù bản thân mình lâu lâu cũng thấy chỉ muốn đánh cho chúng vài cái. Kẹt là bên này không có roi, không có đũa cả. Cái muồng của nồi cơm điện không thế đũa cả được. Tức chết!

khoảng cách từ một cái gạt tay tới một cái xô ra rất gần


Chính xác luôn! Nhất là khi mình giận, xô rồi mìnhvẫn tưởng mình chỉ mới gạt nhẹ nhẹ. Và nếu có thể quay video mà xem lại, sẽ thấy mặt mình lúc giận coi ghê lắm, đầy thù hằn tức tối chứ không phải là dung nhan diễm kiều của đấng sinh thành đâu. Riêng mặt mình, chồng mình bảo giống "người chém mướn" mới ghê chứ.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 8 16, 2012 12:27 am

Nguyen,Anh đã viết:Á, Châu ơi, lời xúi giục này lẽ ra phải gỡ xuống khỏi diễn đàn đấy. Gì chứ nghe thiên hạ đánh trẻ con, tụi mình tức lắm.

Há há , thế là chọc được rồi.
Nguyen,Anh đã viết: thế giới đã đến thời đoạn trẻ con nhận ra giá trị nhân bản của chính mình, nên phản ứng với việc bị đánh đòn không giống tụi mình hồi xưa

Thằng cu nhà mình năm lớp bốn học đạo đức "quyền trẻ em", thấy học kiểu con vẹt chán quá nên hai mẹ con nói chuyện , xong mẹ hỏi con trả lời và ngược lại . Mấy hôm sau, trước toàn trường con trai "phát " và nhận được phần thưởng nữa . Sau này , cu ta vẫn sử dụng "Quyền trẻ em " ra tranh luận với mẹ đấy, và câu thường xuyên chịu thua là "mẹ kỳ" :) nhưng vẫn nghe lời, và khi bị mẹ la thì giận dỗi , phụng phịu chứ không phản ứng tiêu cực.
Còn cô công chúa thì dại khờ , nên có những lúc muốn con nghe lời, cầm roi đánh một phát vào cái bàn rồi nhìn vào mắt con thấy con sợ sệt đã thấy xót lắm rồi, chuyển sang cầm tờ báo cuốn lại, con cũng sợ lầm lũi ăn, lầm lủi nghe lời => tự thấy mình có tội, và thấy đau trong lòng :( . nay thì không còn phải sử dụng những dụng cụ đó rồi . Chuỵện này thì cảm ơn các bài viết của chuyên gia Phi và Tường Anh đây :D .
Duy nhất một lần mình xúi ông xã đánh thằng con trai yêu quí (vì cái tội hỗn), anh ngó tìm mấy cuốn tạp chí lót lên cái bàn ngồi rồi mới đánh , chỉ một roi phủi bụi không sạch cái quần cu con , vậy mà xong ảnh quăng roi và nói giọng khổ sở " nhìn mắt con sợ đau lòng lắm E ơi" và anh không đánh con lần nào nữa. Con mình nay 19 tuổi cũng không thích đánh nhau, không thích dọa đánh ai, chỉ cái tội "trả lời mẹ - cãi" :lol: => mình thấy nhẹ nhỏm và hãnh diện .
Nguyen,Anh đã viết:Nhất là khi mình giận, xô rồi mìnhvẫn tưởng mình chỉ mới gạt nhẹ nhẹ

Ông bà có nói "giận quá mất khôn", đã không kiểm soát được rồi nên đừng nói tới gạt..mà ánh mắt , cái nhìn cũng đã khó chịu lắm rồi . Nhưng dù nặng nhẹ cũng để lại di chứng không hay trong tâm hồn.
Nguyen,Anh đã viết:Riêng mặt mình, chồng mình bảo giống "người chém mướn" mới ghê chứ

Ông xã T.A cũng thuộc dạng "liều" lắm hén :lol:
Đũa cả để dùng xới cơm , mây bây giờ cũng để làm hàng XK cái nào cũng có công dụng của nó , đừng có mà sử dụng sai mục đích nhé. Tức à, nhờ ông xã giở lại bài viết ra đọc lại cho nghe, không tức gì cả.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 8 17, 2012 1:53 am

Trước giờ chúng ta nói chuyện tại sao không nên đánh trẻ. Giờ đến lúc bàn 1 vấn đề thực tế hơn . Giả sử trước giờ cầm roi (hay tờ báo cuốn lại) để doạ bé quen rồi, nếu bỏ đi ngay bé không nghe lời thì sao ? Làm sao để chuyển từ "doạ" qua "không cần doạ".

Đó là đề tài chúng ta sẽ bàn sắp tới. Giờ thì gần 3 giờ sáng bên mình rồi, cho nên cho mình nợ nhe. Đầu tuần sau mình sẽ đăng bài với các thí dụ, dẫn chứng cụ thể . Đây là lúc lý thuyết đụng thực hành đó .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.26 khách.

cron