Câu chuyện đầu năm

Re: Câu chuyện đầu năm

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 2 27, 2011 10:35 pm

Chả dám làm ông bụt hay bà tiên đâu. Ủa, mà làm bà tiên cũng có lý nhỉ, có thể bay về VN khỏi trả tiền vé máy bay.

Sẽ chuyển lời chúc từ Thảo đến các bác sĩ hỗ trợ của CCM.

Về K, em nói với K là chị vẫn có cái hẹn dẫn K đi ăn kem với một vài bạn cùng trình độ của K. Chị sẽ làm tròn lời hứa này. K đã lớn, bớt làm đau đầu mình chuyện này,nhưng rồi sẽ có chuyện khác: giới tính. Chuẩn bị đi nhá. Đây là lúc ba của K bước vào làm thầy giáo chính đây nè.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xem

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.26 khách.

cron