Chào các anh chi!
Con trai tôi vừa tròn 9 tuổi, hiện cháu đang học lớp 4 với các trẻ bình thường . Cháu học toán tạm được còn tiếng việt rất kém, đạt mức trung bình trong lớp. Ở lớp cháu không chơi vớ các bạn, không thích chơi đồ chơi, không xem ti vi, không thích đọc chuyện, không tập trung.... Tôi chỉ có 1 mình cháu, sinh cháu cũng muộn, khi còn nhỏ cháu cũng yếu hay ốm vặt nên mọi người trong gia đình rất chiều cháu một số biểu hiện của cháu khi còn nhỏ vì không có kinh nghiẹm tôi không phát hiện ra. Khi cháu 6 tuổi bắt đầu đi học tôi có cho cháu đi khám tâm lý 1 bác sĩ học từ Phap về do 1 đưa em giới thiệu, nhưng bác sĩ bảo cháu bình thường, tôi yên tâm nghi cháu có thể do được chiều và gia đình bao bọc quá nên tôi vẫn nuôi dậy bình thường. Cách dây 4 tháng tôi đưa cháu đi khám ở viện nhi, Bác sĩ kết luận cháu cháu bị asperger, sau khi tìm hiẻu căn bệnh tôi rất hoang mang và gần như suy sụp 1 thời gian vì căn bệnh không có thuốc chữa khỏi, Ở việt nam không có hướng dẫn điều trị dạng như cháu mà chỉ chữa cho những cháu bị tự kỉ. Tôi nghiên cứu tai liệu để hướng dẫn cháu nhưng không biết làm thế nào vì thực sự cháu lớn bắt đầu sang tuổi khó bảo, tôi đã gáp 1 số bạn quen trong lớp để rủ cháu chơi cùng nhưng cháu không chơi cùng các bạn ở lớp vẫn cứ ngồi một mình, hồi học ở lớp dưới cháu học to rõ ràng nhưng bây giờ do các bản tính nhút nhát cháu học càng bé đi, giọng cháu khó nghe hơn. Tôi rất lo sợ về tương lai sau này của cháu, cháu học với các lớp nhỏ còn có thể theo được chương trình và các bạn ít trêu trọc nhưng vài năm nưa lớn hơn cháu học hành sẽ khó khăn hơn bị lập các bạn không chơi rát khổ tâm. Tôi rất mong sự hướng dẫn của các anh chi để tôi dậy cháu, tôi chưa có được phương án can thiệp bắt đầu cho cháu.
Xin cảm ơn!
Thu Mai