Bé nhà mình đã 30 tháng, mình rất bối rối vì sau 4 tháng can thiệp tại nhà, bé không hề chuyển biến ở phản xạ lặp lại (ngôn ngữ, hành động), khuôn mẫu. Cô giáo dạy tại nhà chỉ như dạy phụ đạo cho chương trình mẫu giáo, bằng cách lặp lại nhiều để bé có thể đuổi kịp chương trình học ở lớp thôi, mà vấn đề của con mình, quan trọng nhất, lại chưa phải chương trình học ở lớp. Khả năng giao tiếp kém. Khi mình cho con vào viện Nhi làm test CARS, bé được 32/60 điểm, theo bác sĩ thì bé chưa phải đáng lo ngại, nhưng 30 tháng rồi, bé chưa biết nói, nhận thức có nhưng không mấy phát triển thì thực sự đáng lo ngại. Khả năng chơi cùng bạn tương đối khá, bé đi học mẫu giáo đã được 1 năm rồi. Khả năng thể hiện cảm xúc, tình cảm cũng khá, khi bé mắc lỗi, mẹ chỉ cần nghiêm giọng và lườm, tức thì bé có thể khóc ấm ức, tỏ thái độ dằn dỗi, có người dỗ dành là bé sẽ ăn vạ hoặc khóc oà lên (luôn ý thức được khi có ai đó bênh vực, chiều chuộng mình).
Hiện nay, có 2 thứ làm mình lo nhất là khả năng lặp lại của bé lớn hơn khả năng tư duy, đồng thời, giao tiếp mắt của bé không có tiến triển (khi hỏi bé về bộ phận trên mặt mẹ thì bé chỉ chính xác, vui vẻ, có giao tiếp mắt - nhưng chỉ có khi đó chứ trong giao tiếp bình thường thì không có).
Mình phải làm sao để giúp con bây giờ? Mình sợ cái mốc 3 tuổi lắm! Có ai nuôi con mà chỉ sợ con lớn như mình không?