Phú bịnh cảm (và cả nhà) từ dao hội chợ tới nay mới hết nên vẫn chưa ăn kem đươc, chắc để thư thả thôi, tiệm kem gần nhà mà![]()
Ối, tội nghiệp thế? Thôi thì lâu lâu có một họp mặt, đành vậy.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, khi me và em xem phim , ba ngồi máy tính còn con thì gần như độc thoại cho ba nghe, cháu kể về 1 nhóm như các ga xe lửa (Hòa Hưng, Quy Nhơn, Nha Trang...), các tên đường; tên trường ;tên các công viên; nhóm thức ăn rồi nhóm thức uống; mặt trời, trăng ,các vì sao ; tên các tỉnh thành... Chỉ có điều là nói liên tục , ba phải chen vào và gọi tên nhóm để con tiếp tục nói. Nói liên tục 45' ko nghĩ, cũng là 1 sự kiện lạ phải ko chị ?
Lạ thì không lạ nếu nói đến chuyện các bé nói liên tục không nghỉ. Nhiều khi tôi cứ ước có một cái muỗng thần. Thế là múc một ít nói liên tục khong nghỉ từ bé này bỏ sang bé khác không chịu nói gì hết.

Nếu có lạ, lạ là ở chỗ nói với ý tưởng đi liên tục. Anh cũng thấy là tập trung chú ý lâu không dễ cho P. Vậy mà khúc này thì nghĩ ngợi liên tiếp 45 phút. Tôi nhớ là kỹ năng kể vật thuọc nhóm thì P tốt, nhưng cho một loạt sự vật để P gọi tên nhóm thì chưa vững vàng. Anh thử ngăn P lại bảo cháu gọi tên nhóm xem sao.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm chuyên gia TK