gửi bởi bongyeucuame » T.Năm Tháng 10 07, 2010 1:37 am
Chào chị Tường Anh và các anh chị CCM,
Lâu quá mới lại vào trao đổi với các anh chị được và cũng muốn kể qua tình hình về con với CCM nữa ạ.
Năm nay cháu lớn thêm nhiều về thể chất, nhưng cũng la vấn đề mẹ cháu lo là hơi béo quá. Theo chi TA có nói về cách ănuống giúp giảm cân, cộng với mẹ cháu cho cháu thamgia lớp học võ, nên đến năm tháng nay cháu không lên cân. Đấy là điều rất mừng. Cứ độ 2, 3 tuần lại bắt anh cu đứng lên cân. Mà tự anh ý cũng bảo “béo phì là không tốt đấy”. Nói thật là mẹ cháu cứ mong cháu lớn chậm chậm thôi, vì đến lớp trông lệch với các bạn quá...
Cháu dạo này vẫn còn hiện tượng tự nói, độc thoại 1 mình, có lúc đang như thế me gọi ko hề phản ứng, vẫn say sưa nói, diễn 1 mình, thậm chí đập vai cũng ko để ý, sau vài phút rồi mới như sực tỉnh. Về hành vi thì tiến bộ nhiều, hầu như ko còn cắn khi thích quá, hoặc khi cáu (trộm vía). Cháu cũng có biết kiềm chế hơn, tuy vẫn còn đôi lúc khóc lóc ầm ĩ.
Năm nay cháu may mắn được học cô giáo chủ nhiệm tính tình điềm đạm, tâm lý nên giúp cháu được nhiều. Mặc dù môn học nhiều và khó hơn hẳn năm ngoái, nhưng cháu cơ bản vẫn theo chương trình chung, tuy nhiên về môn tập làm văn thì cháu đang còn kém. Bố mẹ cũng trao đổi với cô thường xuyên để biết tình hình. Để chuẩn bị vào năm học mới, hè vừa rồi cho cháu ôn lạikiến thức cũ, chuẩn bị kiến thức mới tích cực chị ạ. Nên nghỉ hè mà cũng bận rộn như trong năm học. Nhiều lúc cũng lo lo ko biết cháu có bị căng thẳng ko, nhưng con lại thấy thích, có thể mẹ cho học nhiều môn khác nhau nên con có hứng cũng nên.
Hè vừa rồi đi hội thảo chị Xuyến nhận ra mẹ cháu ngay, còn chi Tường Anh, anh Phi thấy nhiều bố mẹ đang nói chuyện nên mẹ cháu cứ ngần ngại, chưa chào được tận nơi (không biết tính này có truyền lại cho con ko, có thì gay go thật), mẹ cháu cứ áy náy mãi, nhưng nói thật là, thời điểm đấy cháu tiến bộ chưa nhiều, chưa thấy có gì để “khoe”, nên tự nhủ thôi để khi nào có cái để “khoe”vậy. Hôm nay là tranh thủ rỗi rãi 1 chút ở cơ quan nên hỏi thăm và chia sẻ với CCM đây ạ, các anh chị thông cảm nhé, ko phải "lờ" đi đâu. À mà cháu có đang dùng thuốc theo đơn bác sỹ chị TA ạ, cháu có tiến bộ khi dùng thuốc, mẹ cháu quyết đinh dùng sau khi tham khảo ý kiến chị đấy.
Tình hình sơ bộ cháu như vậy, ko có gì cấp bách nhưng mẹ cháu vẫn cứ mong có thư của CCM đấy ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều, chúc CCM luôn mạnh khoẻ để đồng hành mãi cùng các con!
Chào CCM
H.