Thiếu chú ý tăng động

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 3 25, 2010 7:51 pm

Tôi nhớ đến thằng bé xông xáo, lôi cả điện thoại của chị Xuyến ra chụp, rồi leo lên cầu thang mấy bận... mà phải chạy trốn vì tiếng xe... thì tội nghiệp nó quá. Chị cố tìm loại đeo tai chắn âm thanh cho cháu nhé. đừng để sau này bạn bè con nhận thấy con sợ, rồi chọc ghẹo tội nghiệp con.

Bạn nhớ vào đây trao đổi để tụi mình biết tin cậu bé nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi bongyeucuame » T.Năm Tháng 3 25, 2010 8:14 pm

Ui, bác mà nhắc đến điện thoại trước mặt cháu thì mắt cháu sáng như sao ngay. Anh cu rất thích chơi điện thoại, đt của mẹ cứ để loáng cái thấy mất hút cùng con, sau đó là thấy máy đã được sắp xếp lại từ hinh nền, màu chữ, đang để tiếng Việt thì chuyển tiếng Anh..., rồi nhắn tin bằng tiếng Việt gửi cho bố hẹn đi chơi thăm bố, đi máy bay, giống cô Minh Minh, chú Vương Hoàng (nhân vật trong phim Ngôi nhà hạnh phúc), bố đón mẹ và con..., tức là rất nhiều thứ mới trong điện thoại, chỉ trong thơi gian ngắn. Mẹ phải cấm tiệt, bắt phải xin phép và được đồng ý mới được cầm điện thoại người khác, thế nhưng nhiều lúc thích quá vẫn vượt rào!
bongyeucuame
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 3 24, 2009 11:10 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 3 25, 2010 8:31 pm

Có lẽ bạn nên cho phép con có một món đồ chơi điện tử nào đó. Dĩ nhiên mình không muốn con chơi nhiều quá, nhưng thế giới của đám trẻ bây giờ là thế. Cấm đoán quá cũng tộinghiệp.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi bongyeucuame » T.Hai Tháng 5 03, 2010 4:31 am

Chào chị Tường Anh, anh Phi

Hai mẹ con cháu mới đi nghỉ 5 ngày, đi bằng maý bay, nên về phải khoe ngay với các anh chị. Mẹ cháu mua nút tai như a.Phi gợi ý, đeo suốt lúc bay, thế là ổn, anh cu ngồi ngoan, thích lắm, chả mệt mỏi say sưa gì, mặc dù cháu vẫn sợ tiếng nổ xe máy lắm. Đi với mẹ, xuống sân bay bố đón (bố cháu đang công tác dài ngày ở miền trong), anh cu mừng vô kể, chơi được 3 ngày, bố mẹ phải giao hẹn dần là chỉ đi 5 ngay thì từ hôm đó trở đi thỉnh thoảng lại xin đi chơi 6 ngày mẹ nhá!

Cháu có nhiều tiến bộ trong hành vi, sinh hoạt, hiểu biết. Tuy nhiên, độ bình tĩnh, kiểm soát những bất thường thay đổi vẫn còn kém, nên vẫn hay phản ứng mạnh. VD: hộp bút cháu mở ra quá tay bị hỏng, thế là kêu ầm khóc trong lớp, cô giáo dỗ mãi ko được, phải gọi điện cho mẹ, mẹ nói mấy câu dặn dò thì sau đó mới bình tĩnh lại. Nhưng như thế cũng ảnh hưởng đến lớp, đến các bạn nhiều. nên mẹ cháu càng phải chú ý hô trợ hơn cho cháu vê mặt này. Nếu có những kinh nghiệm gì nhờ các anh chị bày giúp.

Thân ái,

Huơng
bongyeucuame
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 3 24, 2009 11:10 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 5 03, 2010 5:48 am

Chào Huơng, thế là có những tiến bộ trong hành vi nếu được báo trước về những gì cần thực hiện. Hy vọng bạn tiếp tục báo trước cho con như thế nhé!

Khi có những điều xảy ra hoàn toàn ngoài dự tính, cu cậu mất bình tĩnh. Vậy bạn có thể dậy cho con bài học giữ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Thí dụ, bước 1 là cố không hoảng vía, bước 2 là xin gọi cho mẹ...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi bongyeucuame » T.Hai Tháng 5 03, 2010 8:05 am

Mẹ cháu quên chưa kể hết. Ngoài việc đòi thêm 1 ngày, thỉnh thoảng và nhất là lúc đi ngủ và sáng dậy, khóc ỉ eo, chiều hôm trc khi lên máy bay khóc mãi vì phải về thật. Tuy nhiên, sau khi vào sân bay, biết là ko thể đòi được nữa, thế là đành vui vẻ đi về.
bongyeucuame
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 3 24, 2009 11:10 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 5 03, 2010 12:40 pm

bongyeucuame đã viết:Mẹ cháu quên chưa kể hết. Ngoài việc đòi thêm 1 ngày, thỉnh thoảng và nhất là lúc đi ngủ và sáng dậy, khóc ỉ eo, chiều hôm trc khi lên máy bay khóc mãi vì phải về thật. Tuy nhiên, sau khi vào sân bay, biết là ko thể đòi được nữa, thế là đành vui vẻ đi về.


Chào chị BốngYêuCủaMẹ,

Về vấn đề này xin chị đừng lo. Mỗi lần đi VN, tôi, chị Tường Anh và chị Xuyến cũng ỉ eo không muốn về lại Mỹ, cũng "khóc mãi vì phải về thật. Tuy nhiên, sau khi vào sân bay, biết là ko thể đòi được nữa, thế là đành vui vẻ đi về." Chúng tôi thường gọi đùa là Hội chứng Việt Nam". :roll:

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 5 03, 2010 4:54 pm

Mỗi lần đi VN, tôi, chị Tường Anh và chị Xuyến cũng ỉ eo không muốn về lại Mỹ, cũng "khóc mãi vì phải về thật. Tuy nhiên, sau khi vào sân bay, biết là ko thể đòi được nữa, thế là đành vui vẻ đi về


Chết mất, anh Phi nói kiểu này thì lần này vác xác về lại Hoa Kỳ sau chuyến VN tháng 7, sẽ chả thấy ai đón. Về đến nhà bằng taxi sẽ thấy ổ khóa cửa đổi mất tiêu. Ngoài cửa có bàng "Nhà dành cho những ai muốn vào. Ai khóc vì phải rời VN để về nhà, xin đi luôn!"

Admin có thương mình xin dời tên mình ra khỏi post trên đây của anh Phi. tội nghiệp mình, ở giá (ế) mãi mới... "săn" được ông chồng đấy! :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi bongyeucuame » T.Bảy Tháng 5 08, 2010 8:31 am

Ui, bác mà do có tấm bảng đó, bác quay lại VN thì chỉ có... mõi bác buồn thui, nhiều mẹ khác lại mừng lắm :lol:

Lại có chuyện khoe tiếp đây, anh cu đang thi cuối năm, bai thi đọc hiểu cô mách "đang lam bài thì lôi sách giáo khoa ra xem rồi làm tiếp, chả hiểu xem gì nữa", và điểm có lẽ được trên trung bình tí ti.
Mẹ tuy mồm nói cô thông cảm, nhưng bụng thì buồn cười và mừng quá, thế là anh cu cũng "gian" ra phết, chắc là nhớ có làm dạng bài nào như thế, nên lôi ra để xem lại đây, tức là có suy nghĩ xoay xở để làm.
Có điêuf là bố mẹ đang lo vì con đang béo quá, cuối giờ học đăng ký cho con chơi bóng ở trường rồi, chưa thấy ăn thua gì. Hạn chế ăn rồi nhưng cũng chỉ ít thôi, vì anh ta kêu đói ầm lên.
bongyeucuame
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 3 24, 2009 11:10 pm

Re: Thiếu chú ý tăng động

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 5 08, 2010 5:32 pm

Ối, ở Mỹ mà giở sách ra xem thì sẽ bị đuổi học liền luôn! Nếu ở bậc cấp 3 hay đại học, nhiều khi còn bị cấm đi học trong vài năm đấy!

Về chế độ ăn, bạn có thể nghiên cứu để bớt chất bột và đường cho con. Mình thấy lối ăn kiêng mà mấy anh bác sĩ thẩm mỹ bạn mình áp dụng là: ăn thịt, ăn thoải mái (dĩ nhiên là phải để ý cholesteron) rồi tập thể dục. Thế là bắp thịt săn chắc mà người không có mỡ. Ngoài ra, nếu ăn mặn thì nứớc sẽ trữ trong người chứ không thoát nên có thể mũm mĩm hơn người khác.

Một cô bạn mình kiêng ăn cho con vì bé béo quá thì làm thế này: bác sĩ bảo trước khi ăn cho con uống 2 ly nước, thế là bụng nó chướng lên, ăn ít hơn!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.44 khách.

cron